Có nhiều người chưa được biết Thiên Chúa
là ai, ra sao!, một số không tin vào Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành, song họ sống
rất tự nhiên, chân thực, hiền lành, nhân ái. Tất cả con người thụ tạo của Chúa
trên mặt đất đều có một đời sống tâm linh, kể cả người vô thần.
Khi tạo dựng con người bằng bụi đất, Chúa
đã thổi hơi thiêng liêng của Ngài vào cho con người được sống và sống dồi dào.
Ngài còn ban cho con người một tự do để chọn lựa cách sống của đời mình. Thiên
Chúa đã ban cho con người một năng lượng sống, đó là sự khát khao từ trong tim,
trong trí, ước muốn thăng tiến, muốn giàu có, muốn sung túc v.v… và v.v…. Cơn
khát khao này có hai chiều hướng, hướng
tốt lành, hướng tích cực, tích tụ dồi dào tình yêu, chăm chỉ, có niềm
hy vọng lớn lao, hướng đến Đấng Tối Cao, và hướng tàn phá, hướng này phân tán, thích hưởng thụ, thích an
nhàn, lười biếng, nhát đảm, hay bất mãn, hủy hoại. Hai chiều hướng này luôn luôn
khuấy động mạnh, dằng co nhau trong trái tim và lý trí, làm nên một hướng thứ
ba: „muốn
làm thánh nhưng cũng muốn hưởng nếm cảm giác của người tội lỗi“, nên những người này không có được bình
an của đời thường cũng như không có bình an của Chúa.
Sống đời sống thiêng liêng là cách chúng
ta đặt trái tim và lý trí sống điều khát khao đã thúc đẩy cho chọn lựa đó:
„Hướng tốt lành“ hiện rõ trong tâm khảm Mẹ Teresa Calcutta, Một tình yêu tràn đầy, mãnh liệt, hướng năng
lượng thật sâu thẳm và thắm thiết cho tình yêu Thiên Chúa và tình yêu mãnh liệt
đó thúc đẩy Mẹ sống cho người nghèo, tận cùng nghèo ở Ấn Độ, họ là những người
khốn khổ không nhà ở, không lương thực để sống hằng ngày, không thuốc thang khi
đau bệnh, họ sống dưới những gốc cây, nơi vỉa hè và họ chết bên lề đường…
. „Hướng tàn phá“ Nữ minh tinh tài tử
Marilyn Monroe trang trải năng lượng
tình yêu của cô cho nghệ thuật màn ảnh rất năng động, rất đình đám vì tài diễn
suất và sắc đẹp. Cô khát khao danh vọng, hưởng thụ tối đa những gì làm thỏa mãn
cơn đam mê cháy bỏng trong con người quá năng động của cô. Cô luôn bị ám ảnh về
tuổi thơ bất hạnh của mình, mẹ nghèo quá
không đủ sức nuôi, đã đem cô cho người khác nuôi. Cô hướng năng lượng sống cách
điên cuồng, nổi tiếng mà không có bình an. Cô lạm dụng thuốc tự tử ở tuổi 36.
„Hướng tốt lành“ và „hướng
tàn phá“ đều ngự trị phong phú , trong con người công nương Diana. Cô sống
dồi dào nghệ thuật hưởng thụ hương vị của vương quyền, sắc đẹp, thời trang, sự
ngưỡng mộ, và thỏa thích hưởng nếm sự thỏa mãn đòi hỏi của nhục dục. Đồng thời
cô hướng năng lượng tình yêu bác ái rất đằm thắm khi giúp đỡ, thăm viếng và an ủi
trẻ mồ côi, người nghèo. Cô có nhiều niềm vui và hạnh phúc khi tham gia các
chương trình từ thiện.
Đời sống thiêng liêng của tôi theo chiều
hướng nào?
Từ
lúc nhỏ cho đến khi tới tuổi hiểu biết, tôi chỉ sống theo bản năng tự nhiên,
ông nội chúng tôi có hơn 30 cháu nội lau nhau đồng trang lứa sống quây quần bên
nhau, nên chúng tôi không tiếp xúc nhiều nơi phố thị, nơi xã hội xô bồ, đại gia
đình bốn đời đều sống gần gụi nhau, trong một nông trại lớn ở Dalat. Bọn trẻ chúng
tôi rất hiền lành, lễ phép, thật thà vui chơi thoải mái, ăn học ở trường, ở nhà
có thầy dạy kèm sống ở trong nhà luôn, được dạy dỗ sống quang minh chính trực,
kính trên nhường dưới, sống theo đạo làm người nhân bản, từ lệnh của ông nội
chúng tôi: phải thật thà, ngay thẳng, không dối trá, không được lấy thứ gì của
ai, không được ăn cắp v.v… cần cái gì cũng phải xin người lớn, chứ không tự tiện…
Đến khi vào trung học chúng tôi mới tiếp xúc rộng ra thêm chút và mới biết đến
phim ảnh và đời sống nơi đô thị…
Trong con người thể xác và tâm linh của
mình có hai năng lượng dằng co nhau trong tâm hồn. Bình thường cuộc sống cũng
có nhiều ham muốn, yêu thích cái này không thích cái kia, nghĩ là chuyện bình
thường. Năng lượng đó nó bình dị và bình lặng trong cơ thể, không cảm thấy cũng
không khat khao điều gì, không thấy mình có đam mê hướng tình yêu trong con tim
và lý trí của mình ngả về phía nào!?. Cuộc sống cứ bình thản trôi như cây, như
cỏ như đồng ruộng như mọi người rất bình an trong gia đình. Quý bạn có thấy tôi
quá sức nhà quê phải không ạ!
Từ
khi được Chúa Thánh Thần cho phép gọi Thiên Chúa là Abba! Cha ơi! (x. Gl 4.6) thật
ngọt ngào! Bắt đầu cuộc sống thiêng liêng bùng cháy, ngọn lửa tình yêu của tôi
hướng về Chúa Giêsu, vì được Ngài yêu mình thắm thiết, yêu vô điều kiện, dám chết
cho tôi là kẻ tội lỗi. Tôi chăm sóc tình
yêu này bằng cách, hằng ngày hẹn với Ngài gặp nhau trong Phúc Âm, kéo dài hạnh
phúc này được khoảng hơn ba chục năm rồi. Ngài biến đổi tôi nên tót lành hơn, sống
đức tin mạnh mẽ hơn, yêu mến Ngài và kính sợ Thiên Chúa hơn nhờ sự dẫn dắt của
Chúa Thánh Thần.
Tuy vậy đôi khi đến giờ cầu nguyện, tôi bị
cám dỗ muốn xem phim hay, hoặc muốn xem chương trình nào trên TV … Trong giờ đang
làm việc linh tinh trong nhà lại muốn đi dạo v.v…và rồi lại hối hận, chạy đến với
Ngài năn nỉ ỷ ôi. Trải qua hành trình sống đức tin nhiều năm, tôi đã biết trung
thành hơn để hướng cái khát khao theo tinh thần lành mạnh, lửa năng lượng nóng cháy
hơn, đi theo „hướng tốt lành, tích tụ tình yêu mạnh mẽ hơn, năng động hơn. Cuộc
sống từ đây thăng hoa với Chúa Giêsu, có nhiều niềm vui, bình an và tự do can đảm
theo Thầy Giêsu trong chương trình cứu độ… để rao truyền Lời Chúa bằng cách xây
dựng đại gia đình của chúng tôi trong
tình thương yêu nhau, và nối kết tình thương với nhân loại sống theo ánh sáng Lời
Chúa biết gìn giữ trân quý chân thiện mỹ của Thiên Chúa, sống hài hòa nhân ái
trong cộng đoàn dân Chúa, nâng đỡ những
người nghèo, người già trong chòm xóm, đi thăm bệnh nhân v.v…không phân biệt
tôn giáo.
Giáo Hội luôn là người cha sáng suốt, người
mẹ nhân hậu chăm sóc phục vụ dân chúa, cho chúng ta nhiêu phương tiện học hỏi về
đàng thiêng liêng, qua các vị mục tử của Chúa. Sau khi tìm hiểu các linh đạo
trong Giáo Hội, linh đạo của Thánh Inhã thích hợp nhất với tôi, một linh đạo dẫn
tôi kết hợp sâu xa với Chúa Giêsu Kitô.
Tạ
ơn Chúa, cám ơn Thánh Inhã - Loyola, cám ơn các vị mục tử Dòng Chúa Giêsu. Từ Trời
Cao, chúng ta đã nhận hết ơn này đến ơn khác. Ơn thiêng liêng của con là được
Chúa yêu và được yêu Chúa. Amen.
Elisabeth Nguyễn (12.1.2022)