Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Elisabeth Nguyễn
Bài Viết Của
Elisabeth Nguyễn
MỘT NĂM ĐÃ QUA - 2021
ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG
Một buổi tối ấm áp của Chúa Giêsu
Đức Cậy
CHÚA CHĂM SÓC CHÚNG TA
Xây Nhà Trên Đá
CẢM TẠ TÌNH YÊU CHÚA
VÂNG LỜI
CON CÓ THỂ UỐNG CHÉN NÀY???
Hồn Thánh Thể quyện vào cuộc sống
Cuộc đời
Hiệp Nhất
Giao ước hôn nhân của tôi qua dòng thời gian
BÌNH AN CỦA CHÚA
Augustino – Một cuộc trở về kỳ diệu
Thảo Kính Cha Mẹ
Viếng thăm nghĩa trang
Ngắm nhìn gia đình Chúa Giêsu
Được Thiên Chúa yêu thương
BIẾT ƠN CHÚA THÁNH THẦN
"Mình ơi"
Thỏa Lòng Ước Mong
Con ơi, Thầy là ai đối với con!?
Thiên Chúa, Cha Nhân Lành
SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI
Nhân cách Kitô hữu
Ngọn lửa tình yêu
Bạn có tuyệt đối tin tưởng vào Chúa Giêsu???
Khiêm nhường
THÁNH THỂ CHÚA KITÔ
Tấm bánh tình yêu
TÁM MỐI PHÚC THẬT (Mt : 5, 1-12)
Thế gian hay Nước Trời?
THỎA LÒNG ƯỚC MONG
Vai trò của giáo dân Công Giáo
Con Người cũng sẽ được giương cao
“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm”. (Cv 5,29)
MƯỜI LỜI HAY Ý ĐẸP CỦA THÁNH TERESA CALCUTTA
Nước Trời đang ở đây!
RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG (Tham Dự Thánh Lễ Trực Tuyến)
CHÚA LÀM THINH


Thầy Giêsu yêu quý của con ơi,

Suốt ba năm ra đi, lên đường thi hành sứ mệnh Chúa Cha giao phó, Thầy đã đem đến cho nhân loại Tình Yêu, sự tha thứ và lòng thương xót vô biên của Chúa Cha, Thầy đã nói nhiều  lời chân lý cho toàn dân chúng, không chỉ bằng miệng lưỡi mà còn nói bằng hành động, bằng sự đụng chạm vào những con người đau khổ bệnh tật, đui mù, què, câm, điếc, phong hủi, trừ quỷ  v.v... Thầy chữa lành cho họ, giải thoát họ khỏi sự đau đớn về thể xác và an ủi thứ tha cho họ về phần tâm linh.

Thầy đã từng thẳng thắn lên tiếng  tố cáo: Hỡi các kinh sư và người Phariseu giả hình. Các ông nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công bình, lòng nhân và thành tín..... Các ông lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà........ Các ông như mồ mả tô vôi..... bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác.. (Mt 23, 23-28). Vì thế những người này tìm đủ mọi cách để giết Thầy, họ đưa Thầy ra tòa đời, tòa đạo , lên án Thầy là người nổi loạn để tiếm vị Vua Do Thái và những chứng cớ Thầy phạm luật ngày Sabat, khi Thầy chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân vào ngày Sabat. Thầy còn phạm thượng xưng mình là  Con Thiên Chúa.

Giờ đây đứng trước tòa đời và tòa đạo, người vô tội là Thầy đang đối diện với những người tội lỗi lên án mình... Thầy bình tâm, bình tĩnh, nghiêm nghị và thinh lặng, một sự thinh lặng hùng biện trong các phiên tòa xử án. Thầy thinh lặng trong tình yêu Chúa Cha, một sự thinh lặng hiên ngang mà âm thầm của người công chính, để đối lập với sự hung hăng bất công của đối thủ. Thầy chỉ đối đáp một hai lời khi cần cách hiền hòa, công chính. (Thầy ơi, nhưng con lại nghĩ sự thinh lặng của Thầy có thêm phần Thầy tội nghiệp đối thủ, thương xót họ  vì họ không biết việc họ làm…)

 Thầy đứng trước Thượng Hội Đồng:

Vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng gồm đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và các kinh sư, hỏi Thầy:

· Ông có phải là Đấng Messia thì nói cho chúng tôi biết.

· Tôi có nói các ông cũng chẳng tin…. Nhưng từ nay Con Người sẽ ngự bên hữu Đấng Toàn Năng. 

· Vậy ông là con Thiên Chúa sao?

· Đúng như các ông nói, chính tôi đây! (Lc 22, 66-70)

Trình thuật của Marco. Vị thượng tế:

· Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng.

· Vị thượng tế lại hỏi Ngài:  Ông có phải là Đấng Kitô, con Đấng Đáng Chúc Tụng không.

· Phải chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến. (Mc 14,60b-61)

 Trước mặt vua Hêrôđê.

Hêrôđê đánh giá Thầy rất cao, coi Thầy là một Gioan Tẩy Giả sống lại. Ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông đã chỗi dậy (Mc 6,16b).

Vua Hêrôdê thấy Chúa Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Ngài bởi đã từng nghe nói về Ngài..... Nhà vua hỏi Ngài nhiều điều, nhưng Ngài không trả lời gì cả (Lc 23,8-9)

Trước mặt tổng trấn Philatô

· Ông Philatô hỏi Ngài: Ông là vua dân Do Thái sao?

· Ngài trả lời:   Chính Ngài nói đó.

Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Ngài thì Ngài không trả lời một tiếng.

Bấy giờ Philatô hỏi Ngài:

· Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao.

Nhưng Chúa Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến ông Philatô phải rất đỗi ngạc nhiên. (Mt 27, 12-14)

Thầy ơi, con kính trọng, yêu quý và ngưỡng mộ hành động cư xử của Thầy bằng những giây phút thinh lặng công chính của Thầy, đối với những người mà Thầy biết rõ họ sẽ xử tử mình.

Thầy thinh lặng để chết như chú bé chăn cừu

Chú leo lên một thân cây,

Chú dang rộng đôi tay xinh đẹp

và Chú chết treo ở đó.

Trái tim tan nát vì yêu (Thánh Gioan Thánh Giá)

Elisabeth Nguyễn (mùa chay 2020)

Tác giả: Elisabeth Nguyễn

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!