Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phêrô Phạm Văn Trung
Bài Viết Của
Phêrô Phạm Văn Trung
CANA: NIỀM VUI CÓ CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA
ĐƯỢC SINH RA TRONG THÁNH THẦN
NIỀM HY VỌNG CỦA KITÔ GIÁO LÀ MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG
Ánh sáng chiếu rọi mọi dân nước
Trẻ Giêsu trong Đền Thánh Giêrusalem
Giáng sinh, một món quà quý giá và biếu không
MÓN QUÀ MÙA ĐÔNG: NHỮNG CÂY MÃI XANH
CHIA SẺ NIỀM VUI TRONG THÁNH THẦN
MONG CHỜ CHÚA ĐẾN TRONG NIỀM VUI
NHỮNG CHIẾC CHUÔNG NHÀ THỜ ĐẦU TIÊN
HY VỌNG VÀO THIÊN CHÚA, ĐẤNG ĐANG ĐẾN GIỮA DÂN NGÀI
MỘT BÀI HỌC VỀ SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA GIÊSU
MONG CHỜ GẶP GỠ CHÚA KITÔ
TẠI SAO CHÚNG TA LẠI CHẾT?
Chúa Giêsu Kitô: Vua Sự Thật và Vua Tình Yêu
MỘT BÀI HỌC KHÓ HIỂU VÀ KHÓ THỰC HÀNH
THỜI GIAN CUỐI CÙNG
HIỆP THÔNG VỚI CÁC TÍN HỮU ĐÃ KHUẤT
THIÊN CHÚA THẤU SUỐT TÂM CAN CON NGƯỜI
YÊU CHÚA YÊU NGƯỜI, HAI TRONG MỘT
TIẾP TỤC CHUỖI KINH MÂN CÔI MỖI NGÀY
NHÌN THẤY CHÚA VÀ SỐNG THEO CHÚA
HÃY LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ
ĐƯỢC KÊU MỜI CHIA SẺ ĐỨC TIN
CÁCH CỨU VÃN HÔN NHÂN ĐANG TRỤC TRẶC
NẺO ĐƯỜNG THEO CHÚA KITÔ
ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐÍCTÔ XVI VÀ KINH MÂN CÔI
HÃY HƯỚNG LÒNG VỀ MẸ MARIA KHI TÂM HỒN SẦU KHỔ
TÌNH YÊU THỦY CHUNG CỦA THIÊN CHÚA
KHOAN DUNG THEO TINH THẦN CHÚA KITÔ
MẸ TÊRÊSA Calcutta GIÚP THĂNG TIẾN TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG
CHÚA GIÊSU ĐÃ XUỐNG VỊ TRÍ RỐT HẾT
LẦN ĐẦU PHÊRÔ CHỐI CHÚA
Adam, Eva và Kế hoạch quan trọng của Thiên Chúa
CHA MẸ CÔNG GIÁO TỐT LÀNH NUÔI DƯỠNG ĐỨC TIN CỦA CON CÁI
BIẾT NGHE VÀ NÓI LỜI THIÊN CHÚA
TẤM LÒNG CHÂN THÀNH
KHIÊM NHƯỜNG: NỀN TẢNG CỦA SỰ THÁNH THIỆN
CHỌN THEO CHÚA GIÊSU KITÔ
Chúa Giêsu chăm lo đến hạnh phúc của chúng ta.
BIẾN CÔNG VIỆC THÀNH MỘT LỜI CẦU NGUYỆN KHÔNG NGỪNG


 

Làm thế nào để biến công việc thành một lời cầu nguyện không ngừng trong thời đại xao lãng này?

Bằng cách nghĩ đến Chúa suốt cả ngày, chúng ta tạo thói quen khen ngợi và biết ơn, trân trọng cả những điều tốt đẹp xảy ra cũng như những bài học rút ra từ những kinh nghiệm đầy thử thách trong công việc. 

Trong thế giới ngày nay có nhịp sống nhanh và bị phương tiện truyền thông thúc đẩy, nơi đó thông tin tấn công chúng ta từ nhiều nguồn khác nhau như TV, máy tính, điện thoại di động và bảng quảng cáo, thật đáng kinh ngạc khi nhận ra rằng một người bình thường xử lý tới 74 GB thông tin mỗi ngày. Tình trạng quá tải dữ liệu này, tương đương với việc xem 16 bộ phim, tiếp tục tăng khoảng 5% mỗi năm. Sabine Heim và Andreas Keil, tác giả của bài báo “Quá nhiều thông tin, quá ít thời gian” nêu bật hiện tượng này. 

Để so sánh, chỉ 500 năm trước, những năm 1500, một người có trình độ học vấn cao sẽ tiêu thụ khoảng 74 GB thông tin trong suốt cuộc đời của họ. Thông tin này sẽ đến từ sách, truyện, xem các vở kịch, buổi hòa nhạc, trình diễn công cộng - một hình thức giải trí, nhưng có lẽ không dành cho những người có trình độ học vấn cao - và những trải nghiệm khác trong cuộc sống hàng ngày. Ngày nay, các nền tảng giải trí như Netflix và Amazon cung cấp cho chúng ta một đại dương thông tin ngày càng tăng đủ mọi loại, tốt và xấu, tất cả đều nằm trong tầm tay của chúng ta mà không cần rời khỏi chỗ nằm. 

Hai ngàn năm trước, Thánh Phaolô đã yêu cầu chúng ta trong thư 1 Têsalônica 5:17 hãy “cầu nguyện không ngừng”. Bây giờ, tôi khá chắc chắn rằng đối với những người sống vào thời của thánh nhân mọi thứ không hề là một tấm thảm trải đầy hoa hồng. Vào thời đó, cũng như ngày nay, có vẻ thật điên rồ khi được yêu cầu “cầu nguyện không ngừng” khi bạn đang bị săn lùng bởi một chính quyền đàn áp những Kitô hữu đầu tiên vì niềm tin của họ. Thánh Phaolô cũng viết trong 1 Côrintô 10:31: “Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.” 

Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng không ai có thể hiểu được những đoạn này của Thánh Phaolô! Làm sao mà có thể mong đợi người nào đó cầu nguyện không ngừng, đặc biệt là một đứa trẻ, có thể đang mắc phải một chút chứng rối loạn thiếu tập trung. Bây giờ khi đã là người trưởng thành tôi thường nghĩ lại hồi đó. Tuy nhiên, trong Kinh thánh, mọi chuyện đen trắng rõ ràng, hãy cầu nguyện không ngừng và làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. 

Hồi đó thật khó để thực hiện điều này, và ngày nay, trong thế kỷ 21, trong thời đại của chúng ta, đời sống đức tin, gia đình và công việc của chúng ta đòi hỏi rất nhiều, đồng nghĩa với việc chắc chắn phải từ bỏ điều gì đó. Tất nhiên, khi đề cập đến thời gian riêng tư mà thụ tạo của Thiên Chúa dành cho Ngài, thì Thiên Chúa thường bị thiệt thòi.

Tuy nhiên, tạ ơn Chúa, Đấng đã thiết kế chúng ta một cách tốt đẹp, bộ não con người sở hữu một công cụ đặc biệt được gọi là Hệ thống Kích hoạt Dạng lưới (RAS) để hỗ trợ lọc thông tin. Hệ thống này cho phép chúng ta xác định điều gì là quan trọng và điều gì không quan trọng, cho phép chúng ta chỉ tập trung vào những vấn đề quan trọng. Bằng cách tinh chỉnh người gác cổng tinh thần (RAS), chúng ta tạo ra bộ lọc độc đáo của riêng mình để xác định những gì đi vào tâm trí mình. Hãy tưởng tượng RAS như một máy lọc, với các bộ lọc nghiên ngặt hơn cho phép tải qua ít thông tin hơn, nhưng hy vọng giữ lại được nhiều thứ quan trọng hơn, còn các bộ lọc lỏng lẻo hơn lại để cho một dòng lũ dữ liệu chiếm giữ suy nghĩ của chúng ta, vốn dĩ cũng có thể tạo ra những đêm mất ngủ. 

Chức năng chính của Hệ thống Kích hoạt Dạng lưới (RAS: Reticular Activating System) [1] là lọc lựa khối dữ liệu bao la như đại dương đang tấn công chúng ta và chỉ giữ lại những gì là quan trọng đối với cá nhân chúng ta. Trên thực tế, hầu hết lượng dữ liệu hàng ngày thực sự là rác. Một ví dụ đơn giản về cách thức hoạt động của điều này là khi ai đó quyết định mua một chiếc ô tô cụ thể với đúng kiểu dáng, mẫu mã và màu sắc. Người đó bắt đầu nhìn thấy đúng chiếc xe ấy ở khắp mọi nơi, cứ như thể mọi người đều có cùng sở thích tuyệt vời như thế về ô tô! Sự chú ý có chọn lọc này chứng tỏ RAS đang hoạt động và khả năng của nó giúp chúng ta tập trung vào những gì thực sự quan trọng - kể cả khi chúng ta quyết định một sản phẩm tiêu dùng nào đó là thứ quan trọng nhất trên thế giới. 

Vì vậy, quay trở lại với việc cầu nguyện không ngừng, chúng ta phải tự hỏi: Thiên Chúa có quan trọng đối với chúng ta không? Nếu câu trả lời là có, thì bạn sẽ cần huấn luyện Hệ thống Kích hoạt Dạng lưới của mình để cho phép những suy nghĩ về Thiên Chúa xuất hiện trong tâm trí bạn suốt cả ngày. Bằng cách kết hợp Thiên Chúa vào suy nghĩ của chúng ta suốt ngày, chúng ta tạo thói quen khen ngợi và biết ơn, trân trọng cả những điều tốt đẹp xảy ra cũng như những bài học rút ra từ những kinh nghiệm đầy thử thách trong công việc. 

Việc thiết lập Hệ thống Kích hoạt Dạng lưới theo định hướng tâm linh của chúng ta bắt đầu bằng việc phát triển thói quen bắt đầu và kết thúc một ngày bằng những suy nghĩ về Thiên Chúa. Hãy bắt đầu ngày mới với điều mà Thánh Josemaria Escriva gọi là Phút Anh Hùng. Tôi nghĩ thánh nhân gọi nó là “Anh hùng” bởi vì ngài đã nói - xin quảng diễn ở đây - hãy biến nút “hoãn”, hoặc “báo lại” - vốn kéo dài thêm những giấc mộng vàng - thành kẻ thù của bạn. Khi chuông báo thức vang lên, hãy nhảy ra khỏi giường, quỳ xuống và ngay lập tức bày tỏ lòng biết ơn về ngày sắp tới, bất kể điều gì đang chờ đợi phía trước. 

Ngoài ra, việc dành một đôi chút thời gian vào cuối ngày để suy ngẫm, xét mình, cho phép chúng ta đánh giá các hành động và hành vi của mình, xác định những lĩnh vực nào mà chúng ta đã tích cực noi gương Chúa Kitô và xác định chúng ta đã thất bại như thế nào trong quyết tâm cải thiện bản thân trong ngày vừa qua.

Khi chúng ta tập trung vào những gì thực sự quan trọng và đảm bảo rằng Thiên Chúa luôn ở vị trí dẫn đầu trong tâm trí chúng ta suốt ngày làm việc, điều đó khiến việc cầu nguyện không ngừng trở nên tự nhiên như hơi thở.

 

Tác giả: Paul Winkler

Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung

Theo https://www.catholicworldreport.com

 

[1] Chú thích của người dịch: còn gọi là hệ thống kích hoạt lưới lọc não bộ, hoặc hệ lưới hoạt hoá thần kinh, là một mạng lưới neurons trong thân não giúp điều chỉnh hành vi, kích thích, ý thức và ý chí. Một chức năng của hệ này đó là quyết định sự tập trung sẽ được hướng vào thông tin nào.

Tác giả: Phêrô Phạm Văn Trung

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!