Những lời nguyện khẩn
cầu gồm chứa
việc nài
xin. Có nhiều hình
thức nài xin khác nhau. Khi chúng ta đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy rằng than van
là hình thức khẩn cầu chủ yếu. Điều thú vị là than van không phổ biến trong Tân
Ước.
Sách Giáo lý của
Giáo hội Công giáo ghi nhận: “Tân Ước hầu
như không có những lời cầu nguyện than van thường thấy trong Cựu Ước”
(GLHTCG, số 2630).
Điều này không có
nghĩa là dân Chúa trong Tân Ước không có những cuộc chiến đấu, tiếng kêu than
và mối quan tâm của riêng họ. Họ cũng sa ngã. Đối với những người trong Tân Ước
thì cuộc sống cũng khó khăn giống như đối với những người trong Cựu Ước.
Sự khác biệt
không nằm ở mức độ đau buồn hay tan nát cõi lòng. Sự khác biệt nằm ở chỗ hiểu
biết Thiên Chúa, chấp nhận đau khổ và mức độ gần gũi và chăm sóc của Thiên Chúa
mà dân Ngài cảm nghiệm. Sự khác biệt nằm ở chỗ Thiên Chúa hằng sống đã Nhập thể.
Trong thực tại Nhập
thể, Thiên Chúa đã đến với dân Ngài. Ngài đã trở thành một trong chúng ta. Ngài
đã yêu thương, làm việc, chịu đau khổ, than khóc và chết như mỗi người chúng
ta. Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đồng hành và an ủi dân Ngài từ trong cõi
lòng đến biểu hiện ra bên ngoài.
Một cuộc gặp gỡ
như vậy lên đến đỉnh điểm và tìm thấy biểu hiện lớn nhất của nó trong Sự Phục
sinh. Chúa Giêsu không chỉ đau khổ như chúng ta đau khổ. Ngài đã tiêu diệt và
đánh bại đau khổ theo cách nó bày ra. Ngài đã biến đau khổ thành phương tiện của
tình yêu và cứu chuộc. Sự biến đổi này được nhìn thấy rõ ràng trong Sự Phục
sinh.
Sách Giáo lý dạy rằng: “Trong Đức Kitô phục sinh, lời cầu nguyện của Hội Thánh mang niềm hy vọng,
cho dù hiện nay chúng ta vẫn đang trông chờ và mỗi ngày vẫn còn cần hối cải”
(GLHTCG, số 2630).
Dân Chúa vẫn còn
đau khổ. Cuộc sống vẫn có thể quá sức chịu đựng. Tuy nhiên, hy vọng về Sự Phục
sinh nâng mọi thứ lên cao và mang lại sức mạnh và sự tin cậy cho dân Chúa khi họ
bước qua tình trạng sa ngã, trùng trùng đau khổ và gian khổ của thế gian.
Niềm hy vọng Phục
sinh đã thay đổi cuộc sống và thay đổi chính khái niệm cầu nguyện. Niềm hy vọng
đó đã nâng lời cầu nguyện lên một mức độ kết hợp với Chúa và sự quan phòng của
Ngài hoàn toàn khác hẳn.
Lời nguyện nài
xin trong Tân Ước ít than van hơn, do đó, là tiếng rên rỉ và chờ đợi Chúa thực
hiện tất cả những gì Chúa Giêsu Kitô đã giành được. Lời nài xin bây giờ là một
sự khao khát thiết tha. Lời nài xin đó nuôi dưỡng hy vọng vào việc hoàn thành lời
hứa của Thiên Chúa trong Chúa Kitô Phục sinh.
Như Sách Giáo Lý giải
thích: “Lời kinh cầu xin của Kitô giáo
còn xuất phát từ một chiều sâu khác, từ chiều sâu được thánh Phaolô gọi là lời
rên siết: tức là lời rên siết của thụ tạo “quằn quại như sắp sinh nở”; cũng là
tiếng rên siết của chúng ta “còn trông đợi Thiên Chúa… cứu chuộc thân xác chúng
ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong”
(GLHTCG, số 2630).
Khi lời nguyện khẩn
cầu được liên kết với niềm trông cậy, chúng ta sẽ ở trong tư thế tay không, có
tấm lòng rộng mở và tinh thần nghèo khó. Chúng ta mong chờ Nước Chúa trị đến,
vương quốc của công lý và hòa bình, của chân lý và lòng thương xót, của lòng
nhân từ và tình yêu. Đó là vương quốc đã được Chúa Giêsu Kitô khai mở và sẽ được
hoàn thành trong Ngài. Và vì vậy, những người tin vào Chúa sẽ sống với một khát
khao thiết tha và một sự mong đợi vui mừng Nước Chúa trị đến.
Lời cầu nguyện phát
sinh từ niềm trông cậy không thể được giữ gìn bởi chính tâm can sa ngã của
chúng ta. Sức mạnh chúng ta cần để sống và cầu nguyện trong niềm trông cậy chỉ
đến từ trên cao. Chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa và vì vậy Ngài gửi Chúa Thánh
Thần đến với chúng ta.
Sách Giáo lý dạy
rằng: “Sau cùng là những “tiếng rên siết
khôn tả” của chính Chúa Thánh Thần, Đấng “giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện
thế nào cho phải” (GLHTCG, số 2630).
Chúa Thánh Thần đến
và cầu nguyện qua chúng ta. Ngài hướng dẫn, dạy dỗ và nâng lời cầu nguyện của
chúng ta lên cao. Ngài là Đấng cầu nguyện trong chúng ta và qua chúng ta. Chúa
Thánh Thần là Đấng biết những ngóc ngách sâu thẳm trong cõi lòng chúng ta và
cũng là Đấng có khả năng bày tỏ những ngóc ngách sâu thẳm đó tốt nhất trong lời
cầu nguyện. Những lời khẩn cầu và nài van của chúng ta trở nên hoàn hảo trong
Ngài.
Chúng ta không thể
cầu nguyện đúng như chúng ta cần phải nếu như không có Chúa Thánh Thần. Chúng
ta không thể kiên trì và sống trong niềm trông cậy nếu không có Chúa Thánh Thần.
Ngài là Đấng đến với chúng ta, nâng đỡ chúng ta và dạy chúng ta về mầu nhiệm và
thuật cầu nguyện.
Tác giả: LM
Jeffrey Kirby
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung.
https://cruxnow.com