Trong buổi Kinh Chiều II – Lễ Chúa Thăng
Thiên – thứ năm ngày 9/5/2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Sắc Chỉ công
bố Năm Thánh 2025 với tựa đề “Spes non confudit – Hy Vọng không làm thất vọng”
(Rm 5, 5 )… Và hình bên cạnh đây là Logo Năm Thánh 2025…
Năm Thánh 2025 là Năm Thánh thường kỳ cứ
25 năm một lần…Năm Thánh 2000 do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố với
Tông Huấn “Incarnationis Mysterium – Mầu Nhiệm Nhập Thể”, bắt đầu vào Đêm Vọng
Giáng Sinh 1999 và kềt thúc ngày 6/1/2001 dịp Lễ Hiển Linh…Năm Thánh 2025 này sẽ
bắt đầu với nghi thức mở Cửa Đền Thờ Thánh Phêrô ngày 24/12/2024 – Đền Thờ
Thánh Gioan Lateranô ngày 29/12/2024 – Đền Thờ Đức Bà Cả ngày 1/1/2025 dịp Lễ Đức
Maria Mẹ Thiên Chúa – và Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành ngày 5/1/2025…
Kết thúc Năm Thánh với nghi thức đóng cửa
ba Đền Thánh này trước Chúa Nhật Lễ Hiển Linh ngày 28/12/2025…
Tựa đề Sắc Chỉ “Spes non confudit –
Hy vọng không làm thất vọng” là câu trích trong thư gửi tín hữu Roma
(5,5) : “Trông cậy như thế, chúng ta sẻ không phải thất vọng, vì Thiên
Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban
cho chúng ta”…
“Trông cậy như thế”…là trông
cậy làm sao ? Là trong cậy với hai thái độ tích cực sau đây : - trông cậy qua
và nhờ đức tin : đức tin làm cho chúng ta nên công chính,
đức tin mang lại bình an cho chúng ta, đức tin giúp chúng
ta sống ân sủng làm con Thiên Chúa, đức tin giúp chúng ta tự hào
về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa; - trông cậy và
tin giúp chúng ta luôn tự hào khi gặp gian truân…vì biết rằng: ai
gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người
trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy…
Và sở dĩ chúng ta trông cậy như thế,
chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã “đổ”
tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng
ta…Cho nên – trong cuộc hành hương Năm Thánh 2025 – chúng ta cùng nhau tiến bước
với Thánh Thần Tình Yêu đầy tràn trong con tim, trong tâm hồn mỗi người con
Chúa…Động từ “đổ” thật là tuyệt vời…Không chỉ là rót, nhưng là “đổ”
thật dồi dào và không giới hạn…
Chính vì thế, người viết muốn mượn những
chia sẻ gặp được ở đây đó đề cùng nhau chúng ta sống tinh thần hành hương Năm
Thánh 2025 này thực sự hữu ích…Logo vào đề trên kia bằng tiếng Việt…Người viết
muốn dừng lại ở Logo bằng tiếng La tinh dưới đây với vài ba điểm nhấn giúp sống
tâm tình Năm Thánh đậm đà hơn…
“Những người hành hương của hy vọng”
là để dịch câu chữ Latinh “Peregrinantes in Spem”…
Pelegrinus - trong tiếng Latinh cổ - là người
hành hương hay người khách lạ, người lữ hành…Và từ “pelegrinus”
được tạo nên bởi hai thành tố “per – ngang qua ” và “ager – cánh đồng”…Cho
nên người hành hương là người phải trải qua những cánh đồng lớn nhỏ với muôn
vàn hình thức trước khi dừng chân ở một nơi chốn ổn định, an bình nào đó…Điều
này cho thấy hành trình người hành hương trải qua là một hành trình có nhiều
thách đố và mang lại niềm hy vọng sau khi đã vượt qua được những thách đố trên
đường…Thách đố bởi khi đặt chân để bắt đầu bất cứ một cuộc hành trình nào, người
ta cũng tự buộc mình phài dấn thân, phải dám băng qua
những thử thách, những khó khăn cả về mặt địa lý lẫn tâm lý…Địa lý…là
những “cánh đồng” mênh mông, những biên giới lãnh địa…mà người
hành hương phải và dám băng qua mặc dù vẫn chưa có
thể biết được điều gì sẽ xảy ra cho mình…Tâm lý là phong thái an
bình, thanh thản trong đối đầu cũng như trong đồng hành, bởi cả hai – hành
trình và đồng hành – đều buộc người hành hương luôn nắm giữ thật vững những “kỹ
năng” giúp kiên trì cả trong từng bước tới của bản thân lẫn từng bước đi
cùng nhau với những người đồng hành…Điểm nhấn của Logo là hình thù bốn con người
– đại diện cho con người trong bốn phương – với những y phục rạng rỡ màu đỏ thẫm
của Tình Yêu, của Hành Động, của Chia Sẻ; màu vàng cam của sự Ấm Áp tình người;
màu xanh của Hòa Bình, của sự Cân Bằng trạng thái con người; màu xanh dương của
An Toàn, của Chở Che…Cả bốn nhân vật tượng trưng ấy đều cho thấy một sự hối hả
trong bước tới, nhưng vẫn luôn gắn kết với nhau và với con người đi đầu trong
tư thế “ôm” lấy Thánh Giá …Vòng ôm của con người này khá là rõ và
chặt…Họ có thể là các Đấng các Bậc có trách nhiệm trong Giáo Hội toàn cầu, Giáo
Hội địa phương, và ngay cả trong Giáo xứ, trong Gia đình của mỗi chúng ta…Họ gắn
chặt với Thánh Giá Chúa Kitô, chúng ta mỗi người gắn chặt với họ, và Thánh Giá
Chúa Kitô thả neo trong lòng biển cả trần gian…Dù phong ba bão táp cuộc trần có
lồng lộng và vung giật thế nào đi chăng nữa thì Thánh Giá Cứu Chuộc vẫn uốn mình
chịu đựng và chở che, bởi đã neo bám vững vàng giữa lòng biển cả…Tác giả sáng
tác Logo này là ông Giacomo Travisani, cư dân Puglia, Ý và chính Đức Thánh Cha
đã chọn Logo này…
Và cũng xin được phép góp nhặt một vài suy
nghĩ về “linh đạo của việc hành hương” với ước mong giúp chúng ta
– cả những người có điều kiện để thực sự lên đường hành hương ở những linh địa
tiếng tăm – lẫn những người sống hành trình hành hương tinh thần và nội tâm qua
suốt năm Hồng Ân 2025 ngay tại nơi mình sống…đều được đầy tràn ân sủng của
Thiên Chúa, và rất có thể - qua thiện tâm thiện chí của mỗi chúng ta – mà nhân
loại được an bình và con người mang lại cho nhau niềm vui từng ngày…
Tập sách “Hướng Dẫn Lòng Đạo Đức
Bình Dân và Phụng Vụ” của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đưa ra cho
chúng ta những chiều kích mốc giúp sống tinh thần Hành Hương
trong thế giới Kitô giáo chúng ta :
1- Chiều kích Cánh Chung: “Chiều kích chính yếu này là nguồn gốc của việc hành hương : đó là một
cuộc “đi lên Đền Thánh” – nghĩa là một thời điểm và một ẩn dụ về con
đường dẫn đến Nước Trời…Cuộc hành hương giúp người tín hữu nhận thức chiều
kích cánh chung của đời mình với tư cách là một người đã nhận bí tích Rửa Tội…Người
tín hữu là một khách lữ hành mà sự hiện hữu lại ở giữa bóng tối của niềm
tin và sự khao khát nhìn thấy thực tại muôn đời, giữa giới hạn chật hẹp của thời
gian và khát vọng một cuộc sống vĩnh hằng, giữa sự mệt nhọc phải bước đi trên
đường và sự đợi chờ được an nghỉ luôn mãi, ở giữa nước mắt chốn lưu đày với ước
mong hạnh phúc nơi quê hương trên trời, ở giữa sự xôn xao của đời hoạt động và
niềm say mê sự thanh thản của chiêm niệm…
“…Khách hành hương nhận ra rằng : “Trên đời
này chúng ta không có thành trì nào bền vững (Dt 13, 14), vì thế, ngoài mục
đích trước mắt là Đền Thánh, người ấy tiến bước giữa sa mạc của cuộc đời, hướng
về Nước Trời là Đất Hứa đích thực”…Với nhiều tín hữu, đây cũng là “ một cơ hội đặc biệt thuận lợi để tiếp
cận Bí Tích ”… “Khi cuộc hành hương được thực hiện đúng cách, người tin hữu sẽ rời ngôi
Đền Thánh
với quyết tâm “thay đổi cuộc đời” – nghĩa là hướng cuộc đời mình về Thiên Chúa một cách cương quyết hơn ; như thế, người hành hương ước mong đem
lại cho cuộc sống của mình một chiều kích siêu việt hơn”…
2 – Chiều kích Lễ Hội: “Trong cuộc hành hương, chiều kích Sám Hối
đi đôi với chiều kích Lễ Hội. Người ta thậm chí còn có thể
xác quyết rằng chiều kích Lễ Hội nằm ngay trung tâm của cuộc hành hương”…
3 – Chiều kích Phụng Tự : “Hành hương chủ yếu là một việc phụng tự, bởi
– khi tiến bước về ngôi Đền Thánh - người
hành hương đến gặp gỡ Thiên Chúa để hiện diện trước tôn nhan Người, thờ lạy Người và cởi mở tấm lòng ra với Người…Lời cầu nguyện của họ mang chiều kích rất đa dạng : ca ngợi và tôn thờ Chúa
vì lòng nhân từ
và sự thánh thiện của Người; cảm tạ vì những ân huệ đã lãnh nhận; cầu nguyện nhằm thưc hiện một lời khấn đã cam kết trước tôn nhan Chúa; cầu
nguyện để được các ơn lành cần thiết cho cuộc sống; cầu nguyện để xin Chúa tha
thứ những tội lỗi đã phạm”…
4 - Chiều kích Tông Đồ : “…cuộc hành hương là một việc loan báo
đức tin, và khách
hành hương là những sứ giả lưu động của Chúa Kitô”…
5 – Chiều kích Hiệp Thông : “ Người hành hương đi đến Đền Thánh, hiệp
thông trong lòng tin và đức ái…không chỉ với những bạn đồng hành với mình trong cuộc hành trình thánh (Tv 84,6) mà còn với chính Chúa nữa…” Họ cũng hiệp thông với cộng đoàn của mình và – qua cộng đoàn ấy – hiệp thông với toàn thể Hội Thánh - tức là với các thánh trên trời. Họ cũng hiệp thông với toàn thể
nhân loạ mà những nỗi đau khổ và niềm hy vọng được đưa vào lời cầu nguyện…
Và cuối cùng, người viết xin được cập nhật
một cuộc hành hương mới nhất, đấy là cuộc hành hương của bà con người Việt
chúng ta tại Mỹ được tiếp kiến Đức Thánh Cha vào sáng ngày 19/12/2024 vừa qua –
bà con là ân nhân của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo…Trong buổi tiếp kiến, Đức
Thánh Cha đã ngỏ lời :
“Anh chị em thân mến, tôi vui
mừng tiếp đón anh chị em trong cuộc hành hương tại Roma, diễn ra vài ngày trước
khi mở Cửa Thánh, đánh dấu khởi đầu Năm Thánh. Tôi cầu mong rằng thời điểm này
giúp tất cả các tín hữu sống một cuộc gặp gỡ chân thực và đích thân với Chúa
Giêsu Kitô, Đấng mà chúng ta luôn luôn phải loan báo ở mọi nơi và cho tất cả
mọi người, như niềm hy vọng của chúng ta (Xc. Spes non confundit, 1). Sự
dấn thân của anh chị em trong việc hỗ trợ các hoạt động truyền giáo và bác ái
của Giáo hội hoàn vũ là một biểu hiện cụ thể về việc loan báo này và sẽ góp
phần mang hy vọng nảy sinh từ Tin Mừng cho nhiều anh chị em chúng ta, ở các nơi trên thế
giới.”
Đức Thánh cha nói
thêm rằng: “Ngay từ thời các tông đồ, các chi thể của Thân Mình Chúa Kitô
vẫn nâng đỡ nhau với tài nguyên của mình (Xc 2 Cr 8,1-15). Tình liên đới của
anh chị em với người nghèo và những người sống ngoài lề xã hội đáp ứng mệnh
lệnh của Chúa: hãy chăm sóc những người rốt cùng trong chúng ta; và như thánh
Phaolô nhắc nhở chúng ta, điều quan trọng là sự trợ giúp này được trao ban với
tâm hồn vui tươi (Xc 2 Cr 9,7). Xin Chúa ban cho anh chị em luôn trao tặng sự
làm phúc của anh chị em trong tinh thần vui tươi, và những hy sinh của anh chị
em mang lại hoa trái trong đời sống của anh chị em, như thế họ có thể cảm
nghiệm tình thương dịu dàng và cảm thương của Chúa Kitô.”
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng:
“Một nét nổi bật của nhiều tín hữu Công giáo di cư từ Việt Nam sang Mỹ, là đức
tin vững mạnh mà họ mang theo mình. Tôi chắc chắn rằng đức tin ấy soi sáng ước
muốn của anh chị em, giúp đỡ các cộng đoàn Kitô ở những nơi ở xa cộng đoàn của
anh chị em.”
“Với những tâm tình này, tôi cầu chúc anh chị em một
cuộc viếng thăm Roma được nhiều thành quả, từ gần hai ngàn năm nay Roma vẫn đón
tiếp các tín hữu đến viếng mộ các tông đồ và các nơi thánh khác. Ước gì chuyến
đi này canh tân trong đức tin và củng cố anh chị em trong đức bác ái. Tôi thành
tâm chúc lành cho anh chị em cùng với gia đình và xin anh chị em vui lòng đừng
quên tôi trong kinh nguyện”.
Cùng với Đức Thánh Cha, chúng dâng lên Thiên Chúa lời kinh Năm Thánh 2025
này:
“Lạy Cha trên trời,
Xin cho ơn đức tin mà Cha ban tặng cho chúng con trong Chúa Giêsu Kitô –
con Cha và Anh của chúng con - cùng ngọn lửa đức ái được thắp lên trong tâm hồn
chúng con bởi Chúa Thánh Thần, khơi dậy trong chúng con niềm hy vọng hồng phúc
hướng về Nước Cha trị đến.
Xin ân sủng Cha biến đổi chúng con thành những người miệt mài vun trồng hạt
giống Tin Mừng. Ước gì những hạt giống ấy biến đổi từ bên trong nhân loại và
toàn thể vũ trụ này, trong khi vững lòng mong đợi trời mới đất mới, lúc mà
quyền lực Sự Dữ sẽ bị đánh bại, và vinh quang Cha sẽ chiếu sáng môn đời.
Xin cho ân sủng của Năm Thánh này khơi dậy trong chúng con – là Những
Người Lữ Hành Hy Vọng – niềm khát khao kho tàng ở trên trời. Đồng thời cũng
làm lan tỏa trên khắp thế giới niềm vui và sự bình an của Đấng Cứu Chuộc chúng
con. Amen”
Lm Giuse Ngô Mạnh
Điệp