Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về câu hỏi :“TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về THẰNG KHÙNG…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO KHI ĐỨC LÊÔ XIV ĐƯỢC BẦU LÀM GIÁO HOÀNG” ...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi: Tại Sao Chưa Có Một Giáo Hoàng Người Philippines? Một hồi chuông thức tỉnh cho dân tộc được gọi là sùng đạo… Tác giả: Arvin N. Paglinawan – Dịch: phailamg
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Chúa Chiên Lành”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một khám phá khoa học…
Chuyện môi tuần – “Câu chuyện về Bác sĩ Tae ở Thái Lan trong thảm kịch dư chấn động đất tại Thái Lan:
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện của một người cha (hay mẹ) gia đình Tin Lành kể cho các con mình về Lễ Phục Sinh…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của MỘT YÊU CẦU : ANH EM HÃY RỜI KHỎI ĐỜI TU, VÌ CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN ANH EM ĐÂU…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “ Một kẻ sát nhân sám hối sắp được phong Chân phước” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Cây Thánh Giá Tha Tội “…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện vui “NGU THÌ CHO CHẾT!”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện với lời khuyên “ĐỪNG LÀ NGƯỜI VÕ ĐOÁN…”
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Nữ Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mạnh mẽ tuyên xưng đức tin” …
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “CHỨNG TỪ ĐỨC TIN CỦA MỘT NHÀ KHOA HỌC”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một “Giảng Viên Y Khoa Đứng Lớp Giáo Lý”…
Câu chuyện về người thầy và chiếc đồng hồ bị mất cắp…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “Bỏ tiền ra giúp đỡ hai cậu học sinh nghèo nhập học, vị thủ tướng đã nhận lại một cái kết bất ngờ sau đó”…
Chuyện mỗi tuần - Câu chuyện về “ Chuyến xe ấm tình người”…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “Bữa Tiệc Đêm Trong Nhà Vệ Sinh”…
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa : Cứ Ðể Yên Như Thế…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Dìu nhau về đích”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Tình Yêu Là Sức Mạnh Vạn Năng” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Lời Tái Bút : Anh Yêu Em – PS. I love you”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về NĂM THÁNH 2025…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Bệnh Quên”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Cái Cười Của Bà Sarah”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói “Nhân Vô Thập Toàn”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “Xuống Ðường” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Chiếc Áo Rách” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Hạt Giống Của Hy Vọng” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Bên Kia Sự Chết”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện 33 Năm Sau - kể từ biến cố ấy…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Sờ Ðược Ðức Kitô” …
Chuyện mỗi tuần - chuyện về thái độ và tình trạng “Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về lời kêu gọi: Hãy Triệt Hạ Thập Giá…
Chuyện mỗi tuần - Chuyện Một Khu Rừng…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về cuốn phim “Chúng ta không phải là thiên thần”…
Cánh Cửa Sổ
Chuyện mỗi tuần – lại là chuyện nói lại về hai cài Biển Hồ…
CHUYỆN MÔI TUẦN – “CÂU CHUYỆN VỀ BÁC SĨ TAE Ở THÁI LAN TRONG THẢM KỊCH DƯ CHẤN ĐỘNG ĐẤT TẠI THÁI LAN:

 

Dù đã thoát ra ngoài an toàn, Bác sĩ Tae vẫn dũng cảm quyềt định quay lại tòa nhà đang rung lắc để thực hiện ca sinh mổ …” 

Bác sĩ Tae, một chuyên gia trong lĩnh vực sản khoa vẫn chưa hết bàng hoàng và run sợ sau khi vừa trải qua thảm kịch động đất lớn chưa từng thấy. 

Khi phát hiện ra động đất, anh và mọi người cùng nhau hỗ trợ nhau chạy xuống cầu thang nhanh nhất có thể. 

Khi xuống đến tầng trệt và thoát ra khỏi tòa nhà, bác sĩ Tae nhận được cuộc gọi từ người thầy của mình, cũng đang là bác sĩ trong bệnh viện. Theo lời bác sĩ này, một ca sinh mổ đang diễn ra trên tầng 5, do đó, ông đề nghị bác sĩ Tae có thể xuất hiện để hỗ trợ, giúp ca sinh mổ tiến hành nhanh hơn được không? 

Dù đã chạy ra ngoài an toàn, bác sĩ Tae vẫn không màng nguy hiểm, lập tức quay ngược trở lại. Khi vào tòa nhà, tầng 1 gần như không còn ai. Khi lên đến tầng 5, bác sĩ thấy bên ngoài phòng mổ không còn ai. Anh vội chạy vào phòng thay đồ, lấy áo phẫu thuật và bước vào phòng mổ số 4. Lúc đó, bác sĩ nội trú đang tiến hành ca sinh mổ… 

Bác sĩ Tae nhanh chóng tiếp tục thực hiện ca sinh mổ này. Trong khi ca sinh diễn ra, tòa nhà vẫn còn lắc nhẹ, cảm giác chòng chành vẫn còn đó. May mắn thay, ca sinh diễn ra suôn sẻ, cả mẹ và bé đều an toàn… 

Ngày mai – Chúa Nhật cuối tuần Bát Nhật mửng lễ PhụcSinh – Chúa Nhật về Lờng Chúa Thương Xót – người viết muốn chia  sẻ về Lòng Chúa Thương Xót cách thiết thực qua câu chuyện có thật vừa mới xảy ra tại Thái Lan trong cơn dư chấn động đất hồi cuối tháng ba vừa qua : câu chuyện về Bác sĩ Tae…và ca sinh mổ ngay giữa sự hoảng loạn do cơn dư chấn…đã làm một tòa nhà cao 33 tầng bị sụp đổ ở Thái Lan… 

Lúc ấy Bác sĩ Tae đã thoát ra khỏi tòa nhà đang rung lắc…nơi anh làm việc…Tưởng rằng vậy là đã an toàn…Nhưng chuông điện thoại trong túi anh reo lên…và anh được Ông Thầy của mình cho biết cần được anh giúp cho một ca sinh mổ - nghĩa là anh sẽ phải quay lại vùng nguy hiểm, nơi anh vừa thoát ra…Anh quyết định quay lại và thực hiện ca sinh mổ trong khi tòa nhà vẫn lắc nhẹ… 

Một cách để diễn tả Lòng Thương Xót của Thiên Chúa : Lòng Thương Xót đi đến tuyệt đỉnh trong cái chết treo trên Thập Tự Giá…và sẽ được diễn giải qua những nhiệm mầu xảy ra đây đó trên khắp mặt địa cầu này với con tim  và những bàn tay nhằm xoa dịu và mang lại bình yên cho con người bất chấp họ là ai và ở trong hoàn cảnh nào… 

Cho đến hôm nay – nghĩa là ngay giữa kỷ nguyên mà nhân loại sống gần như điên cuồng với những mày mò và thành quả có được về những khám phá khoa học, đặc biệt trong lãnh vực AI  – con người vẫn miệt mài kiếm tìm và đợi chờ sự xuất hiện của một “vị Thiên Chúa theo như ý con người muốn !!!”…Và vì thế giữa con người và Thiên Chúa…vẫn là hai đường song song…có vẻ như…kéo dài đến vô tận !!! Tại sao người viết lại dùng hai chữ “có vẻ” ở đây ? Thưa là vì người viết luôn tin tưởng vào nhiệm cục của Thiên Chúa đối với Tạo Dựng của Người…Trong mấy phút cầu nguyện của Đài Chân Lý Á Châu thứ sáu vừa qua, người phụ trách có chia sẻ về câu chuyện của một cậu bé bốn tuổi bị thất lạc cha và mẹ…Sống và lớn lên trong gia đình cha mẹ nuôi, đầu óc cậu luôn vẽ lên những hình ảnh khá là “thần tượng” về cha và mẹ mình : một ông bố to cao và một bà mẹ thanh tú…Thế rồi một ngày nọ, một người phụ nữ nhỏ thó với khuôn mặt cằn cỗi đến gõ cửa và tự nhận là mẹ cậu, nhưng cậu từ chối, bởi người đàn bà này quá khác với hình ảnh về bà mẹ mà cậu vẫn vẽ lên trong đầu óc mình…Bà đau đớn quay lưng…Anh chàng trai trẻ ấy vẫn không từ bỏ việc kiếm tìm cha mẹ của mình…Dân dần người ta chỉ cho cậu địa chỉ của người mẹ…Cậu tìm đến căn nhà lụp xụp và cay đắng đứng trước tấm hình khuôn mặt cằn cỗi của mẹ mình trên bàn thờ…Các bậc trưởng thượng cũng như con dân Do Thái ngày xưa cũng nung nấu trong đầu óc mình về một Đấng Emmanuel trên lưng ngựa với cung tên và gươm giáo…nên họ vẫn đợi chờ và vẫn thờ ơ với hình tượng của Con Người quằn quại trên Thập Tự giá…Hình tượng ấy tàn tạ quá…và không thể là Cứu Thế !!! Điều đáng tiếc là trong chính sự đợi chờ mòn mỏi ấy thì…cho đến nay, từng ngày, họ vẫn treo Đấng họ mong đợi lên Thập Giá khi không ngừng gieo rắc sự khốn cùng cũng như cái chết cho anh chị em mình trên vùng đất đã từng là sự chúc lành của Thiên Chúa dành cho dân của Người…Oái oăm của của tưởng tượng và vẽ vời !!! 

Người phụ trách mục Cầu Nguyện của Đài Chân Lý Á Châu có nhắc đến một phân cảnh khá là đẹp trong bộ phim “Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô” của đạo diễn Mel Gibson phát hành năm 2004 trình bày về 44giờ cuối cùng của Đấng Cứu Thế trên mặt đất trần gian này : Khi ấy quân lính đặt trước Chúa Giêsu cây Thập Giá…Với thân hình tả tơi vì đòn roi và sỉ nhục, Người quỳ xuống ôm lấy cây Thập Giá và âu yếm đặt lên đó một nụ hôn với những lời thầm thì : “ Vâng, lạy Cha, thân này là tôi tớ - tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài” (Tv 116 , 16)…Trước hành động đó của Chúa Giêsu, một tử tội cũng bị kết án vác thập giá đã có thái độ bất bình và tức giận, anh ta la to : “ Tại sao mày ôm hôn Thập Giá hả ? Đồ khùng !!!”… Đúng như vậy và thật là khùng một Vị Thiên Chúa – Chúa Tể Trời và Đất – trở thành “khùng” khi , trong thân phận một con người , chấp nhận  trở thành “lễ vật giao hòa” vì hạnh phúc của con người chúng ta…Đấy là cách “Trời giải nghĩa yêu” mà con người chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc “ Làm ơn chớ nói nhiều” : 

Để nghe dưới đáy,  nước hồ reo

Để nghe tơ liễu rung trong gió

Và để xem Trời giải nghĩa Yêu… ( Đà lạt trăng mờ - Hàn Mạc Tử)… 

Vâng , cách duy nhất…để TÂM và ÓC ngập tràn “nghĩa YÊU” là  như thế đó…và cũng như vậy đấy mà bản thân mỗi chúng ta đủ sức “ôm lấy Thập Giá – Thập Giá Chúa và Thập Giá của chính mình”…

Vị Bác sĩ người Thái đã nghe theo tiếng nói của TÂM và quyết định của ÓC để quay trở lại tòa nhà đang rung chuyển do dư chấn động đất mà ông vừa thoát ra và chắn chắn ông đã tận mắt chứng kiến những đổ nát đồng thời biết chắc mình sẽ có thể gặp nguy hiểm, thế nhưng ông vẫn quay lại – hay nói cách khác – ông vẫn muốn “ôm lấy Thập Giá”…Không biết có ai quát mắng ông là “ tại sao lại ôm hôn Thập Giá, hả - đồ khùng!” không ? Thế nhưng điều chúng ta nhìn thấy là đôi mắt cười của ông với đứa bé mới sinh trên tay cho thấy ông vui với điều ông đã làm…Có lẽ ông không phải là một Kitô hữu và cũng không hề có dịp để nghe giảng thuyết tràng giang đại hải trên Độc Đài trong các Thánh Đường…Thế nhưng ông có Lòng Thương Xót và Lòng Thương Xót nơi ông là hiện thân của Lòng Thương Xót Chúa…

 

Và xin bạn hãy kết thúc tuần Bát Nhật mừng Chúa Sống Lại với những ngẫm nghĩ về Lòng Thương Xót :

Một chút lòng thương xót làm cho thế giới bớt lạnh lẽo và công bằng hơn."
- Đức Giáo
Hoàng Phanxicô 

"Xin hãy dạy con biết cảm nhận nỗi đau của người khác, biết che giấu lỗi lầm mà con thấy, biết thương xót người khác, biết thương xót con." -Đức Giáo Hoàng Alexandre

"Chúa dung thứ ngay cả sự lắp bắp của chúng ta, và tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của chúng ta bất cứ khi nào chúng ta vô tình để lộ điều gì đó - vì thực sự, nếu không có lòng thương xót này thì sẽ không có tự do để cầu nguyện."- John Calvin 

"Tôi tin vào hòa bình. Tôi tin vào lòng thương xót." - Malala Yousafzai

"Tôi luôn thấy rằng lòng thương xót mang lại nhiều hoa trái hơn là công lý nghiêm khắc." - Abraham Lincoln 

"Lòng thương xót ngọt ngào là huy hiệu thực sự của sự cao quý." - William Shakespeare 

"Lòng bác ái là một đức tính tối cao, và là kênh tuyệt vời mà qua đó lòng thương xót của Chúa được truyền đến nhân loại." - Conrad Hilton 

"Nơi nào có lòng thương xót, nơi đó có lòng thương xót."- Duane Dog Chapman 

"Bóng tối không thể xua tan bóng tối; chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Hận thù không thể xua tan hận thù; chỉ có tình yêu mới làm được điều đó."- Martin Luther King Jr. 

"Thật không dễ để phó thác bản thân cho lòng thương xót của Chúa, vì đó là vực thẳm vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng chúng ta phải làm vậy! ... "Ôi, tôi là một tội nhân lớn!". "Tốt hơn hết! Hãy đến với Chúa Giêsu: Người thích bạn nói với Người những điều này!" Người quên, Người có khả năng quên rất đặc biệt. Người quên, Người hôn bạn, Người ôm bạn và Người chỉ nói với bạn: "Ta cũng không lên án con; hãy đi và đừng phạm tội nữa" (Ga 8:11)." - Đức Giáo hoàng Phanxicô

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

 

 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!