Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
BÀI GIÁO LÝ IX TRONG LOẠT BÀI VỀ “LÒNG SAY MÊ LOAN BÁO TIN MỪNG – LÒNG NHIỆT THÀNH TÔNG ĐỒ” VỚI CHỦ ĐỀ “TRỞ THÀNH KITÔ HỮU KHÔNG NHỜ TRANG ĐIỂM NHƯNG NHỜ CHÚA GIÊSU BIẾN ĐỔI TÂM HỒN”…

 


Đức Thánh Cha đã trình bày chủ đề này trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 29 / 3 / 2023 vừa qua, và Ngài tiếp tục mời gọi chúng ta chiêm ngắm thánh Phaolô Tông Đồ trong cuộc chạm trán với Đức Giêsu trên đường đi Damas để lùng và bắt Người nơi những người tin – một trải nghiệm quý giá và một tấm gương tuyệt vời cho sự hối cải cũng như tình yêu với Chúa và lòng say mê loan báo…

Buổi tiếp kiến bắt đầu bằng việc cùng nhau nghe lại trích đoạn trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galata : “Nhưng lúc ấy, các Hội Thánh Đức Kitô miền Giuđê không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng : “Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt”, và – vì tôi – họ tôn vinh Thiên Chúa” ( 1, 22 – 24)…

Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ giới thiệu một sồ nhân vật với các cách thức khác nhau và vào những giai đoạn khác nhau trong hành trình loan báo Tin Mừng của mỗi vị…Và Ngài dành cho thánh Phaolô – vị Tông Đồ tuyệt vời – hai buổi nói chuyện…nhằm giúp chúng ta có những khái niệm cụ thể của những chứng tá về ý nghĩa của lòng say mê loan báo Tin Mừng…

· Điểm dừng 1 – Cuộc gặp gỡ Chúa Phục Sinh biến đổi thánh Phaolô…

Đức Thánh Cha nói về thư gửi giáo dân Galata cũng như phần tường thuật biến cố Damas trong sách Tông Đồ Công Vụ (9, 1 – 20) giúp chúng ta nhận ra lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng của thánh Phaolô ngay sau khi Ngài hoán cải…Bản chất con người của Ngài là sự nhiệt thành…Và trước đây, Ngài nhiệt thành với Do Thái giáo và Lề Luật của Môisen làm sao, thì sau khi gặp gỡ Đức Giêsu Phục Sinh, Ngài nhiệt thành để tuyên xưng,và rao giảng Chúa Giêsu Kitô mãnh liệt hơn nữa…Chúa Phục Sinh – Đấng đã hất Ngài xuống ngựa giữa đường Damas – đã hoán đổi lòng nhiệt thành của Ngài từ Lề Luật sang Tin Mừng…Động lực trước đây của Ngài là phá hủy Giáo Hội thì sau hoán cải là xây dựng Giáo Hội

Và Đức Thánh Cha có những gợi ý cho chúng ta trong việc chiêm ngắm lòng nhiệt thành của Vị Tông Đồ Dân Ngoại : Chuyện gì đã xảy ra nơi con người ấy…để rồi Ngài đi từ phá hủy đến xây dựng ? Từ việc lúng bắt Chúa nơi những người tin đến lòng nhiệt thành và sự nỗ lực làm cho vinh quang Thiên Chúa được tỏa rạng? Nơi con người thánh Phaolô, có điều gì đã thay đổi ? Dựa vào quan điểm luân lý của thánh Tôma Aquinô dạy rằng đam mê của một con người vốn không tốt và cũng không xấu…nên việc sử dụng đam mê ấy cho thật tốt về mặt luân lý…sẽ làm nên đời sống nhân đức, ngược lại sử dụng nó cách tội lỗi thì sẽ làm cho nó nên xấu ! Cho nên – trong trường hợp thánh Phaolô – điều đã thay đổi Ngài không phải là một ý tưởng hay sự xác tín đơn giản, nhưng chính là cuộc gặp gỡ với Chúa - Đấng Phục Sinh...Cuộc gặp gỡ đã biên đổi toàn bộ con người nhiệt thành ấy…và niềm say mê Thiên Chúa cũng như vinh quang của Người nơi “chàng trai trẻ Biệt Phái” ấy không bị hủy diệt, nhưng được Chúa Thánh Thần biến đổi -  “hoán cải”…Cho nên, thưa bạn, chinh Chúa Thánh Thần là Đấng duy nhất có thể biến đổi con tim chúng ta…Điều này chúng ta cũng có thể chiêm gnưỡng nơi bí tích Thánh Thể : bánh và rượu không biến mất, nhưng trở thành Mình và Máu Chúa Kitô

· Điểm dừng 2 – Sự biến đổi thực sự là biến đổi trái tim

Đức Thánh Cha tiếp tục những suy tư của Ngài : Lòng nhiệt thành của thánh Phaolô vẫn nguyên vẹn sau cuộc gặp gỡ với Đầng Sống Lại, nhưng – với sự biến đổi từ Thánh Thần – lòng nhiệt thành ấy đã trở thành “lòng nhiệt thành của Đức Kitô” nơi con người của mỗi chúng ta – Nghĩa là, thưa bạn, chúng ta phục vụ Chúa với nhân tính của mình, với những ưu việt và đặc tính của chính mình, nhưng điều làm thay đổi mọi sự…thì không phải là một ý tưởng , nhưng là chính cuộc sống – điều mà thánh Phaolô cảm nhận rất rõ nơi chính bản thân Ngài…Ngài nói : “Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cuộc gặp gỡ với Đức Kitô thay đổi bạn từ nội tâm, làm cho bạn trở nên một con người khác : cái cũ đã qua, và cái mới đây rồi” (2Cr 5, 17)…Nếu một người ở trong Đức Kitô, người ấy là thụ tạo mới…Cho nên trở thành một Kitô hữu thì không phải là trang điểm để thay đổi khuôn mặt của bạn – hoàn toàn không là như thế ! Nhưng nếu bạn là Kitô hữu thì tâm hồn bạn sẽ thay đổi…Cho nên, thưa bạn, nếu bạn chỉ là Kitô hữu với cái vỏ bề ngoài của bạn thôi…thì chẳng có giá trị gì !!! Sự biến đổi thực sự là của trái tim…và điều này đã xảy ra với Phaolô…

· Điêm dừng 3 – Tìm thấy Chúa Giêsu

Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh : Niềm đam mê Tin Mừng không phải là vấn đề hiểu biết hay học hỏi…Bạn có thể nghiên cứu tất cả Thần học mà bạn muốn, bạn có thể nghiên cứu Kinh Thánh, và với tất cả những nghiên cứu ấy…thì bạn vẫn có thể là người vô thần hay theo chủ nghĩa thế tục…Niềm say mê loan báo Tin Mừng không phải là chuyện học hỏi…Lịch sứ cho thấy đã có khá nhiều những nhà thần học vô thần…Học hỏi có ích đấy, nhưng không tạo nên cuộc sống ân sủng…Hoán cải – hay là trải nghiệm sự “vấp ngã và sống lại” mà Saolô / Phaolô đã sống - là nguồn gốc của sự biến đổi lòng nhiệt thành tông đồ của Ngài…Bởi – như thánh Inhaxiô đã nói: “Không phải là hiểu biết, nhưng là điều biến đổi bạn từ nội tâm mới giúp bạn biết về một điều khác và thưởng nếm một điều khác”…

· Điểm dừng 4 – Tìm thấy Chúa Giêsu

Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người tin chúng ta hãy suy nghĩ và tự vấn : - Tôi là người sùng đạo ư ? Tốt ! – Tôi cầu nguyện ? Có ! - Tôi có cố gắng giữ các giới răn? Có ! Thế nhưng, thưa bạn, Chúa Giêsu ở đâu trong cuộc sống của bạn ? – Và ta sẽ gãi đầu ấp a ấp úng : “À…không, nhưng tôi luôn làm những điều Hội Thánh dạy! – Dĩ nhiên rồi, nhưng bạn đã gặp gỡ Chúa Giêsu chưa ? Bạn đã nói chuyện với Chúa Giêsu chưa ? Bạn “đọc” Tin Mừng hay bạn “nói chuyện” với Chúa Giêsu ? Bạn có nhớ Chúa Giêsu là ai không ? – Và Đức Thánh Cha kết luận : Đây là điều mà chúng ta thường bỏ sót !!!  Và, thưa bạn, Đức Thánh Cha bảo rằng đấy là một thứ Kitô giáo có Chúa Giêsu, nhưng là Chúa Giêsu trừu tượng …Không ! Một khi Đức Giêsu bước vào đời bạn…thì – cũng như Người đã bước vào đời của Phaolô – Người thay đổi mọi thứ…Nếu không để Người đi vào đời bạn mà chỉ là những suy tưởng lơ mơ…thì cuộc đời của chúng ta chẳng có gì đổi thay, chẳng có gì mới mẻ…Và dĩ nhiên chúng ta vẫn hoạt động tôn giáo, vẫn giữ luật lệ, vẫn lui tới nhà thờ, nhưng đấy chỉ là một “Kitô hữu bề ngoài”…Không ! Chúa Giêsu phải đi vàođiều này thay đổi bạn…Đấy cũng là điều đã xảy ra cho Phaolô…để rồi từ đó, Phaolô quả quyết : Tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta, đưa chúng ta tiến bước

· Điểm dừng 5 – Khi gặp được Chúa Giêsu, chúng ta được thôi thúc tiến bước…

Đức Thánh Cha nêu danh một Kitô hữu “bề ngoài” với những suy luận kiểu như : “À, cám ơn Chúa, vì con là người tốt, con làm điều tốt, con không phạm tội trọng…” Thế nhưng kiểu sống  “bề ngoài” và những suy luận tự đắc ấy…không làm cho bạn nên công chính…Hoặc nhìn vào một Kitô hữu nào đó, người ta trầm trồ : đấy là một người Công Giáo lịch lãm…Nhưng người Công giáo  lịch lãm…thì không phải là người Công giáo thánh thiện …Người Công giáo thực sự, người Kitô hữu đích thực là người đón nhận Chúa Giêsu  - Đấng biến đổi tâm hồn bạn – vào lòng mình…Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh : Đây là câu hỏi tôi muốn hỏi anh chị em hôm nay  - Chúa Giêsu có ý nghĩa gì với bạn ? Bạn đã để cho Người đi vào tâm hồn bạn chưa hay bạn chỉ giữ Người ở lại đâu đó xa xa để Người không thể đi vào tâm hồn bạn được ? Hoặc Đức Giêsu chỉ là một ý tưởng ? Một nền thần học phát triển?...Thưa bạn, đấy không phải là lòng nhiệt thành…Lòng nhiệt thành là như thế này : khi một người tìm thấy Chúa Giêsu, người đó cảm nhận nơi mình có ngọn lửa bùng cháy như Phaolô đã từng cảm nhận…để rồi người đó nhận ra sự thúc đẩy trong tâm hồn buộc mình phải rao giảng về Chúa Giêsu, phải nói về Chúa Giêsu, phải giúp đỡ mọi người, phải làm những điều tốt đẹp…Khi ta chỉ tìm thấy “ý tưởng” về Chúa Giêsu…thì đấy vẫn chỉ là một ý thức hệ Kitô giáo…và điều này không giúp ta nên công chính, bởi chỉ cò Chúa Giêsu – Đấng chúng ta đón nhận vào lòng mình và biến đổi lòng chúng ta – vâng, chỉ có Đấng ấy mới làm cho chúng ta nên công chính…

Và Đức Thánh Cha kết luận : XinChúa giúp chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu, và xin Chúa Giêsu thay đổi chúng ta từ nội tâm, giúp chúng ta biết quan tâm giúp đỡ  người khác…

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!