Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ LỜI NHẮN NHỦ CỦA ĐỨC THÁNH CHA NHÂN GIÁO HUẤN CỦA NGÀI TRƯỚC KINH TRUYỀN TIN NGÀY LỄ ĐỨC GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA - CHÚA NHẬT CHÚA CHỊU PHÉP RỬA – 2022…

 

 Sau khi cử hành Thánh Lễ mừng kính sự kiện Đức Giê-su nhận chịu phép Rửa của Gioan Tẩy Giả…để rồi chính Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần minh chứng cho Ngài để Ngài chuẩn bị công khai sứ vụ Rao Giảng – Chữa Lành – và Cứu Chuộc… cũng như cử hành Bí Tích Rửa Tội cho 16 em bé ở Nhà Nguyện Sistine, tại quảng trường Thánh Phêrô, trước khi xướng kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc nhở những người tin : hãy nhớ ngày rửa tội của mình

Ngài chia sẻ : Đức Giê-su khi xếp hàng đợi tới phiên mình được Gioan Tẩy Giả dìm xuống nước,

 -Ngài không đi trên chúng ta…Ngài bước xuống về phía chúng ta…

-Ngài không đi riêng, cũng không đi với nhóm đặc quyền…

-Nhưng Ngài đi với dân chúng, thuộc về đoàn dân đó và cùng với dân chúng để chịu phép rửa với đoàn dân khiêm tốn đó...,

- – như bản văn Tin Mừng cho biết – “Ngài cầu nguyện” (Lc 3,21)…

Và Đức Thánh Cha khai triển đề tài cầu nguyện như sau :

-Đức Giê-su – tuy là Con Thiên Chúa – Ngài vẫn hằng cầu nguyện như mỗi chúng ta…Sách Tin Mừng minh chứng điều ấy : - Ngài dành nhiều thời giờ để cầu nguyện vào đầu mỗi ngày; - Ngài cầu nguyện trước khi đưa ra những quyết định quan trọng; - Việc Ngài cầu nguyện vốn là một cuộc đối thoại, một trình bày với Chúa Cha về ngày sống, về quyết định Ngài phải có trong sứ vụ phục vụ  và giải cứu nhân loại…

- Qua đấy, chúng ta nhận ra hai chiều kích : chiều kích bước xuống về phía chúng ta – bao gồm cả nhân loại – và chiều kích đi lên bằng tầm nhìn và con tim hướng lên Chúa Cha qua cầu nguyện

Và Đức Thánh Cha xin mỗi chúng ta - noi gương Đức Giê-su - để biết thân thưa với Chúa Cha, trình bày với Người những khi chúng ta đắm chìm trong các vấn đề của cuộc sống và trong những tình huống phức tạp, những khi buộc phải đối diện với với những khoảnh khắc và chọn lựa khó khăn…Và Đức Thánh Cha dạy: “Cầu nguyện không phải là một lối thoát, không phải là một nghi thức ma thuật” nhằm giải quyết các vấn đề như nhiều người vẫn nghĩ, nhưng “cách để Chúa hành động trong chúng ta, để chúng ta nắm bắt được điều Thiên Chúa muốn truyền đạt cho chúng ta ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất để giúp chúng ta có sức mạnh mà tiến về phía trước”…

Và sau cùng, Đức Thánh Cha nói với chúng ta về Bí Tích Rửa Tội…

   

Ngài đã cử hành Bí Tích Rửa Tội cho 16 em bé buổi sáng tại Nhà Nguyện Sistine…Và để nhắc nhở, Ngài nhắn nhủ :

Cầu nguyện sẽ mở cửa trời” (x.Lc 3,21)…Cầu nguyện cung cấp dưỡng khí cho sự sống để hít thở ngay cả khi đang gặp khó khăn và giúp cho chúng ta nhìn mọi sự với tầm nhìn rộng lớn hơn”…Đồng thời Đức Thánh Cha chia sẻ trải nghiệm “là con yêu dấu của Cha” (Lc 3 , 22) – trải nghiệm mà chính Chúa Giê-su có được khi bước lên từ giòng nước sông Gio-dan…Ngài nói : “Việc chúng ta trở thành con cái bắt đầu từ ngày Rửa Tội, cho chúng ta được dìm mình trong Chúa Ki-tô và làm cho chúng ta thành những người con yêu dấu của Chúa Cha”…

Cuối cùng, Ngài nhấn mạnh : “Chúng ta đừng quên ngày Rửa Tội của chúng ta! Nếu bây giờ, tôi hỏi anh chị em : ngày Rửa Tội của anh/chị là ngày nào? Có thể một số sẽ không nhớ. Một điều đẹp là hãy nhớ ngày rửa tội của mình, bởi vì đó là ngày tái sinh của chúng ta, giây phút chúng ta trở thành con Thiên Chúa với Chúa Giê-su!”…Ngài còn khá kỹ lưỡng : “Nếu không nhớ, khi trở về nhà, hãy hỏi mẹ, dì, ông bà : “Con rửa tội ngày nào?”, và học cách mừng lễ Ngày Rửa Tội…để tạ ơn Chúa !

Vì hoàn cảnh lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta…nên khá nhiều người đã trọng tuổi không nhớ và không biết về ngày Rửa Tội của mình…Cũng có người đã trở lại nơi “chôn nhau cắt rốn” để xin lục tìm Sổ Rửa Tội, nhưng chiến tranh và bom đạn thiêu rụi nhiều thứ !!!Tuy nhiên ngày nay…thì Giáo Xứ đã có sẵn những cuốn Sổ Gia Đình Công Giáo cho giáo dân…nên việc ghi lại những ngày quan trọng trong đời một người tin Chúa khá là dễ dàng…Vấn đề là chúng ta cần có và giữ kỹ lưỡng cuốn Sổ Gia Đình Công Giáo ấy…để “nhớhọc cách để mừng”…

Người viết hơi ngạc nhiên khi Đức Thánh Cha đề cập đến việc “học cách để mừng”…Thì ra đa số các gia đình Công Giáo đều mừng ngày Lễ Rửa Tội của con cái mình, bởi đấy cũng là ngày Đầy Tháng của em bé…Và – theo truyền thống dân gian – thì ngày Đầy Tháng của bé được cử hành khá kỹ…Người viết rất thích nghi thức “Khai Hoa” trong ngày Đầy Tháng : vị chủ lễ - trước mâm cúng - ẵm bé trong tay…và tay kia cầm một nhánh hoa, vừa “đưa võng” bé trong tay mình, vừa ngâm nga :

Mở miệng ra cho có bông, có hoa,

Mở miệng ra cho kẻ thương, người nhớ,

Mở miệng ra cho có bạc, có tiền,

Mở miệng ra cho xóm giềng quý mến…

Những lời khuyên đơn giản thôi, nhưng lại gói trọn cái “quy luật sống”…mang lại sự tốt lành và đẹp đẽ cho một đời người : đầu tiên là lời khuyên - “biết mở miệng”, bởi không gì khó chịu và khó hiểu…cho bằng một cái miệng “câm như hến !”…với hai hàm răng khít khịt !; - “mở miệng” đã đành, nhưng phải là cái miệng “có bông, có hoa” – nghĩa là tươi tắn, thanh tao; - một cái miệng để “cho kẻ thương, người nhớ”…không hẳn chỉ là sự nũng nịu…mà còn luôn có “nụ cười thật tươi” , luôn có những “lời lẽ êm dịu, nhẹ nhàng, khôi hài, lôi cuốn”; - cái miệng “ hái ra tiền” bằng những “duyên dáng, thông minh…”; và là cái miệng khiến “xóm giềng quý mến”…Có lẽ cũng vì thế mà ngay từ thời cổ đại – nghĩa là cách đây khoảng trên dưới 3.500 năm tCN -  người ta đã nghĩ đến “son môi”…với bột đá quý màu đỏ được nghiền nát pha với chì để tô …cho đôi môi luôn rạng rỡ - hổ trợ cho “sứ vụ” cao cả của cái miệng…

Người ta – qua những chọn lọc từ những bài viết cũng như những diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô – rút ra 12 quyết tâm cho Năm Mới 2022, mỗi tháng nhắc nhở nhau thực hiện một quyết tâm,và tháng 1/2022 là : Xây những nhịp cầu chứ đừng dựng những bức tường : nhịp cầu đối thoại thay vì bức tường oán giận, theo đuổi đường hướng lắng nghe, hòa giải, khiêm nhường, dịu hiền…Đấy cũng là “ mở miệng ra cho xóm giềng quý mến” – Ước mơ của tổ tiên, ông bà, cha mẹ…cho chính mình và cho con cháu của minh…

Về chuyện “học cách để mừng” ngày Rửa Tội – Đầy Tháng cho em bé, người viết cũng xin chia sẻ một trải nghiệm : khá nhiều người – dân làm ăn (!) -  cũng tận dụng ngày này để mời mọc và khoa trương…Thậm chí họ mời anh em Linh Mục – và cả vị Giám Mục hưu trí – đến Nhà Hàng…để “ăn mừng”…Thế nhưng chẳng bao lâu…thì họ “sập tiệm” (!)…Vậy là “trốn”, “chạy”…nợ nần tùm lum…Thì ra những “mời mọc” ấy…cũng chỉ là “chiêu trò”…”Chiêu trò”  này…cho đến nay vẫn còn là điều đáng gờm…nên ta phải “học cách để mừng” cho đẹp lòng Chúa và không mang vạ vào thân !!!

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!