Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN CỦA TUẦN XXXIV/TN/A TỪ CHÚA NHẬT NGÀY 22/11 – THỨ BẢY NGÀY 28/11…

 

 

Tuần cuối cùng của Năm Phụng Vụ chu kỳ A…và ở Chúa Nhật cuối của Năm Phụng Vụ, Giáo Hội mừng Lễ Đức Giê-su Ki-tô Vua…

Trong tuần XXXIV – tuần cuối của Năm Phụng Vụ chu kỳ A này -  Chúa Giê-su có:

-  một tấm gương  để nêu lên – tấm gương của một bà góa nghèo – khi dâng cúng – đã sẵn sàng dâng cúng những gì cần thiết, bởi tin vào quan phòng của Chúa…ở ngày thứ hai (Lc 21 , 1 – 4)…

Người có ba thông báo quan trọng:

- thông báo về những thách đố người môn đệ Chúa sẽ phải đối mặt, đấy là tù đày và phản bội...Nhưng hãy kiên trì đặt tin tưởng nơi sự quan phòng của Chúa…ở ngày thứ tư (Lc21 , 11 – 18)…

- thông báo về “Thời của Thiên Chúa” qua các dấu chỉ : Giêrusalem bị tàn phá,  chiến tranh và loạn lạc,  thiên tai và hoạn nạn…nhưng cứ “đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”…ở ngày thứ năm ( Lc 21, 20 – 28)

- kêu gọi những người tin “đừng để cho lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa” nhưng “phải tỉnh thức và cầu nguyện…hầu đủ sức  đứng vững trước mặt Con Người”…ở ngày thứ bảy ( Lc 21 , 31 – 36)

Người có một dụ ngôn:

- dụ ngôn về cây vả…để kêu gọi những người tin làm cho cuộc sống Đạo của mình sinh hoa kết quả…ở ngày thứ sáu (Lc 21 , 29 – 33)…

Và  Chúa Nhật ngày 22/11 : Giáo Hội mừng kính trọng thể Đức Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ.

Ngày thứ ba 24 / 11 : Giáo Hội mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam theo lịch chung.

Trong tuần này, người viết muốn dành “chuyện mỗi tuần” để

- chia sẻ về cây vả Chúa nêu lên trong dụ ngôn của Chúa…

- và  vương quyền của Đức Giê-su Ki-tô – Vua Vũ Trụ…

Về cây vả trong dụ ngôn…

Chúa Giê-su nêu lên một chi tiết bình thường trong chu kỳ tự nhiên của việc sinh hoa kết trái nơi cây vả cũng như các thứ cây khác…để loan báo về Triều Đại của Thiên Chúa và đòi hỏi nơi công dân Nước Trời một đời sống phong phú thành quả bao lâu còn sống trong trần gian này và ở thời gian được gọi là “hôm nay”…Sự đâm chồi nảy lộc báo tin mùa hè sắp đến, cây cối chuẩn bị sinh hoa kết quả…Cũng thế, những dấu chỉ và thời điềm trong thiên nhiên và trong nhân gian…báo hiệu “Triều Đại của Thiên Chúa đã gần”…

 

Vả là giống cây thích hợp với khí hậu khắc nghiệt và đất đai khô cằn của vùng Trung Đông…Người dân Do Thái thường trồng cây vả xen kẽ trong vườn nho…và – dĩ nhiên là do đất đai hạn chế – nên cây vả nào không đơm bông kết trái…thì chủ vườn sẽ đốn đi ngay…Mùa thu hoạch vả thường thì khoảng vào đầu tháng sáu, nhưng mùa chính từ tháng tám trở đi…Ở đầu mùa người ta dùng vả tươi, nhưng khi nở rộ, người ta làm vả khô để dùng suốt năm…

Về mặt y học, quả vả có dược tính tốt cho bao tử, phòng ngừa bệnh táo bón, kiết lỵ, trĩ...và có tác dụng giải độc…Vải khô chứa các acid béo omega-3 và phenol, giàu can-xi và ka-li…

Người viết trước đây thỉnh thoảng được thưởng thức món vả trộn dân giã nhưng ngon miệng do bà mẹ của vài người bạn Linh Mục ở Giáo Xứ  An – Vân, Huế…

Một vài chi tiết như thế để có thể hiểu được dụ ngôn cây vả trong Tin Mừng thánh sử Luca 21 , 29 – 33…Chúa Giê-su – trong công cuộc loan báo của Người – đã nhiều và rất nhiều lần diện đối diện với “những cây vả không trái” trên mặt đất trần gian này, và nhất là trong mảnh vườn Giáo Hội, Giáo Xứ, Gia Đình…Những cây vả ấy – không trái mặc dù vẫn xum xuê lá cành – là mỗi người tin Chúa…trong “hôm nay”…có thể vẫn có những sinh hoạt bình thường của bất cứ người Công Giáo nào, nhưng trong cuộc sống tin – cậy – mến lại không cho thấy những thành quả mong muốn là giúp những người chưa biết Chúa – qua con người và cuộc sống của mình – nhận ra Chúa, hay nói cách đơn giản là có Đạo nhưng không có Đức…

Người có Đạo và có Đức là người tin và đi theo Chúa bằng cách sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí để làm cho cuộc sống và ngày sống của mình sinh hoa kết trái…mà – như thánh Phaolô liệt kê – trái trăng do Thần Khí là “bác ái – hoan lạc – bình an – nhẫn nhục – nhân hậu – từ tâm – trung tín”…Thánh nhân cũng không quên nêu lên những thứ “trái đắng”  con người xác thịt ước muốn…hoàn toàn trái ngược với Thần Khí nhằm khuyến cáo, ấy là những việc như “dâm bôn – ô uế - phóng đãng – thờ quấy – phù phép – hận thù – bất hòa – ghen tuông – nóng giận – tranh chấp -  chia rẽ - bè phái – ganh tỵ - say sưa – chè chén - .và những điều khác giống như vậy”…Một cách rất cương quyết, thánh nhân cảnh báo : “Tôi báo trước cho mà biết, như tôi đã từng báo : những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.” ( Gl 5 , 16 – 22)…

Vậy thì – một cách rất đơn giản – là những cây vả trong Vườn Nho Trần Thế của Chúa, những người tin cố gắng để đơm hoa kết trái…hay nói một cách cụ thể là :

- về mặt cá nhân : cố gắng để sống một cuộc sống không “dâm bôn – ô uế - phóng đãng – thờ quấy – phù phép – hận thù – bất hòa – ghen tuông – nóng giận – tranh chấp – chia rẽ - bè phái – ganh tỵ - say sưa – chè chén…và những điều khác giống như vậy…”

- về mặt nhân đức : cố gắng để sống “bác ái – hoan lạc – bình an – nhẫn nhục – nhân hậu – từ tâm – trung tín” theo sự thúc đẩy và hướng dẫn của Thần Khí…

Thật ra những gì thánh Phaolô kể ra trên đây là những “thói xấu” và những “nhân đức” ai ai cũng hiểu, ai ai cũng biết…nhưng quả thật không dễ để từ bỏ những thói xấu ấy và cũng không dễ để sống các nhân đưa kia…nếu không có Ơn của Chúa và quyết tâm của chúng ta từng người…Chính vì lẽ đó mà Chúa cũng như Giáo Hội muốn chúng ta dành lấy dăm ba phút mỗi cuối ngày sống để nhìn lại “MÌNH” dựa trên bản xét mình thánh Phaolô gợi ý đó…để thấy rõ minh đang mang nơi mình và trong cuộc sống mình những loại “trái trăng” nào : ngon ngọt hay chát đắng ???

Vương quyền của Đức Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ…

Bởi vì…rồi sẽ đến ngày đó – ngày Con Người đến trong vinh quang của Người – và cũng là ngày có sự tách biệt đương nhiên giữa Thiện và Ác – Tốt và Xấu – Lành và Dữ…Hiểu theo tinh thần dụ ngôn cây vả…là ngày Ông Chủ Tối Cao quyết định về “cây vả sinh hoa kết trái” và “cây vả không trái”…Chuyện “ sinh trái” hay “không sinh trái” lại được bộc bạch rõ nét hơn…khi cả “người ở bên phải và được gọi là công chính” lẫn “người ở bên trái” đều diện đối diện với “Đấng đói -  khát – là khách lạ - trần truồng – đau yếu – ngồi tù “…và đều có chung một vấn nạn : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn – khát mà cho uống, có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu và ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Và – dĩ nhiên – “những người ở bên phải” sẽ nghe phán quyết : “ Hỡi những được Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thủa tạo thiên lập địa.”“những người ở bên trái” thì: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho Ác Quỷ và các sứ thần của nó” (Mt 25 , 31 – 46)…

Chuyện “đơm hoa kết trái” hay “ không trái” của cây vả cũng là như thế đó…

Dù sao chúng ta không thể vớt vát lại những gì đã qua từ Mùa Vọng 2019 cho đến Mùa Vọng 2020 này, thế nhưng chúng ta vẫn có thể cúi đầu tạ tội và “bắt đầu lại” từ  hôm nay…và ở từng ngày phía trước…

Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,

Từ cõi trời, xin ngó xuống mà xem,

Xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,

Bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,

Và chồi non được Ngài ban sức mạnh. – Tv 80(79) , 15 – 16

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!