Nhà
thơ Trần Hậu – có mấy câu thơ thay Lời Tựa của tập thơ Biển Đời Trăn Trở - như
sau :
Dòng sông nào khi tìm về với biển
Cũng phải qua những khúc khuỷu nông sâu :
Phải vặn mình chịu đựng những cơn đau
Chứa con nước lớn ròng trăn trở -
Như hạnh phúc đến từ đau khổ
Trong cuộc hóa thân nào cũng có nỗi đau
riêng…
Người
viết đã đọc được những câu thơ ấy khi mày mò đôi ba suy nghĩ về Biển Đời và Ra
Khơi…
Sao lại
là Biển Đời và Ra Khơi ?
Đấy là
vì sứ vụ Đức Giê-su trao cho các môn đệ trước khi Người “được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” ( Mc 16 , 19) : “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở
thành môn đệ , làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha , Chúa Con và Chúa Thánh
Thần , dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em . Và đây , Thầy ở
cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” ( Mt 28 , 19 – 20)…
Sứ vụ
này Người trao cho các môn đệ ở Ga-li-lê – cũng là nơi Người chọn các ông theo
Người trong công cuộc rao giảng và dạy dỗ
suốt ba năm rong ruổi – một cách huấn luyện mắt thấy tai nghe…để đến ngày này,
Người sai các ông đi…
Ga-li-lê
trở thành địa danh của mối tình sư/đệ…
Ga-li-lê
trở thành địa danh của chuỗi chọn lựa để huấn luyện và để sai đi…
Trong
suốt Mùa Phục Sinh , Dân Chúa được mời gọi đọc và suy gẫm sách Tông Đồ Công Vụ ở
bài đọc I trong Thánh Lễ , cuốn sách được coi là Tin Mừng Thứ Năm hay Phần II của
Tin Mừng thánh sử Luca : cuốn sách diễn tả cách tuyệt vời và đầy dũng cảm sự kiện Ra Khơi của con thuyền Giáo Hội khi giong buồm thực
hiện cách miệt mài sứ vụ được trao và
trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần: cuộc Ra Khơi triền miên qua mọi thời đại
và luôn luôn ở “đầu sóng ngọn gió” – chẳng hạn như ở thời đại dịch Covid – 19 này…
Hôm
trước tự nhiên người viết nhận được một cái e-mail của Nhóm Ra Khơi gửi tới với
ý muốn là sẽ gửi để chia sẻ những bài viết
của tác giả Jorathe Nắng Tím…Người viết thấy tác giả suy nghĩ rất nhiều về lệnh
truyền ra khơi này…Bên cạnh đó là những trang viết của các kênh truyền thông rất
có giá trị như Truyền Thông Dòng Tên , Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế, Truyền
Thông Dòng Đaminh, Truyền Thông Dòng La-san…Nghĩa là Giáo Hội Việt Nam
có vẻ
như đang rất hào hứng và nhiệt huyết trong việc trương buồm ra khơi khi có được
trong tay những phương tiện và những con người chuyên môn của thế hệ số hôm
nay…
Đấy là
những dấu chỉ đẹp và đầy tràn ân sủng…
Tuy
nhiên như những câu thơ diễn tả Biển Đời Trăn Trở của nhà thơ Trần Hậu trên kia
: hình ảnh của “những khúc khuỷu nông
sâu” , của sự “vặn mình chịu đau”
, của “con nước lớn ròng trăn trở” để
có thể đi đến “cuộc hóa thân” là những
gì từng ngày từng ngày như những con sóng dữ va đập mà ai ai – trong tâm trạng
của người ra khơi – cũng luôn luôn phải biết và phải nghĩ đến…
Lúc 7
giờ sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua , trong Đến Thờ thánh Phêrô , Đức thánh Cha
Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tại Bàn Thờ có di hài của thánh Gioan-Phaolô II ,
nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật của thánh nhân…Đây cũng là Thánh Lễ trực tuyến
cuối cùng ở Vatican thời Covid-19…Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha chia sẻ ba
nét của con người mục tử Gioan-Phaolô II , đó là cầu nguyện , gần gũi dân chúng
, và yêu mến công lý…
-Là
người của Chúa , thánh nhân đã cầu nguyện rất nhiều mặc dù luôn bận rộn công việc
của Giáo Hội…Ngài biết rất rõ nghĩa vụ đầu tiên của một Giám Mục là cầu nguyện…
-Là
người gần gũi với dân chúng, Ngài đi tìm họ trên khắp cùng thế giới và luôn ở gần
dân chúng – không phân biệt bất cứ ai…
-Là
người yêu mến công lý, Ngài làm hết sức mình để có được công lý trọn vẹn, công
bằng xã hội và công lý đánh đuổi chiến tranh…Ngài là người của lòng thương xót,
vì công lý và lòng thương xót đi đôi với nhau…
Và Đức
Thánh Cha kết luận : “ Hôm nay, chúng ta
cầu xin thánh Gioan-Phaolô II ban cho tất cả chúng ta, đặc biệt các vị chủ chăn
của Giáo Hội, ơn siêng năng cầu nguyện, gần gũi và ơn công lý thương xót.”…
Anh em ơi, ta cùng nhau ra khơi…
Ta ra khơi đi về muôn nơi :
Cho muôn nơi bao niềm vui không ngơi,
Ta không ngơi đem tình yêu ra khơi…
Ta ra khơi dù bao chơi vơi –
Mau ra khơi, ta cùng nhau ra khơi – với Đức
Ki-tô…
Nào anh em ta ơi mau căng buồm ra khơi…
Thuyền ta lướt…lướt…lướt… qua ngàn sóng
to…
Nào có gì lo – Đức Ki-tô đang cùng ta
Cùng ta lướt qua…lướt qua…muôn ngàn…muôn
ngàn sóng gió…
Bạn ơi, mau ra khơi – đem Tin Mừng muôn
nơi
Cùng chia sớt với hết bao người bốn
phương,
Phủ lấp tình thương trái tim ai đang sầu
vương…
Đại dương bốn phương có Đức Ki-tô là đường…
Nào anh em ơi, mau ra khơi cùng Đức Ki-tô
Làm cho muôn dân luôn tin yêu Con Một
Thiên Chúa…
Cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp
muôn nơi.
Và luôn hăng say ta chung tay xây dựng Nước
Trời…
Bài
hát là của tác giả Trần Tuấn và được giọng ca Uyên Nguyên trình bày : giòng nhạc
trẻ trung, “bốc” và “lửa” – đầy nhiệt huyết và rất “chất” …
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp.