Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN “ MỘT TRIỆU EM BÉ CÙNG NHAU LẦN CHUỖI MÂN CÔI…”

 
 

 Đúng thế, một triệu trẻ em sẽ cùng nhau lần tràng chuỗi Mân Côi vào ngày 18 / 10 – ngày Lễ kính thánh Luca – tác giả Sách Tin Mừng và sách Tông Đồ Công Vụ…Và mục đích của việc các em lần chuỗi Mân Côi là để  cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình trên thế giới, nơi mỗi cộng đồng quốc gia cũng như mỗi con người chúng ta có mặt hôm nay bên nhau và ở giữa nhau…

 

Người viết đã định gõ đi một chuyện khác nói về một vấn đề khác, nhưng – dù thời gian còn quá ngắn ngủi để nói về biến cố này – người viết vẫn phải gõ máy…Đơn giản…vì không biết tại sao mà lòng không ổn mấy…khi gõ máy một đề tài khác, ngược lại cái đầu cứ lẩn quấn với hình ảnh một triệu tràng chuỗi Mân Côi của các em…

 

Sự lẩn quẩn ấy có lẽ là do không biết có trẻ em Việt Nam trong danh sách những trẻ em của 80 quốc gia và toàn châu lục tình nguyện tham gia tràng chuỗi Mân Côi này không…

 

Đã 13 năm rồi, ngày 18 / 10 hằng năm là ngày các em cùng nhau dâng lên Chúa – qua trung gian Đức Maria – những tràng chuỗi Mân Côi với mục đích cầu nguyện cho hiệp nhất và hòa bình…Sự kiện bắt đầu từ một trải nghiệm : Tại Caracas – Venezuela , khi một số các em thiếu nhi đang cùng nhau lần tràng chuỗi Mân Côi trước một nhà nguyện…thì một nhóm phụ nữ chứng kiến đã cảm nhận sự có mặt của Đức Trinh Nữ giữa các em …Nhớ lại lời của cha thánh Pi-ô : “ Nếu một triệu trẻ em cùng nhau đọc kinh Mân Côi thì thế giới sẽ thay đổi”…và đã hình thành sự kiện tốt đẹp này hằng năm vào ngày lễ kính thánh Luca – tác giả Sách Tin Mừng… Tổ Chức Trợ Giúp các Giáo Hội đau khổ đã phát động phong trào dễ thương này…

 

Tại sao lại là ngày kính thánh Luca ? Theo như lời cha Martin Barta – trợ tá quốc tế của Tổ Chức Trợ Giúp các Giáo Hội đau khổ - giải thích : Thánh sử Luca là vị thánh ghi lại cho chúng ta lịch sử thời thơ ấu của Chúa Giê-su và theo truyền thống, thánh sử rất gắn bó với Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa…Cho nên chọn ngày này để cổ động phong trào là rất phù hợp…

 

Người Công Giáo Việt Nam ta vẫn có hai thói quen rất đẹp…và đã mai một do hoàn cảnh của cuộc sống : đấy là thói quen đọc kinh tối trong gia đình và thói quen lần tràng chuỗi Mân Côi…Khá nhiều những lý do được đưa ra để biện minh cho sự mai một những thói quen tốt đẹp ấy, nhưng suy cho cùng…thì tất cả là do sự thiếu cố gắng của cả cha mẹ lẫn con cái…Ngày nay có lẽ trong tay của mọi thành viên các gia đình đều có sẵn những phương tiện nối kết rất hiện đại, vậy thì tại sao gia đình chúng ta lại không có thể có được với nhau mươi mười lăm phút đặt điện thoại thông minh của mỗi người trước mặt, cùng nhau bật Zalo…và lần chuỗi chung với nhau…Mục đích chính của phương tiện hiện đại là để con người có những điều kiện nối kết với nhau bất chấp không gian xa cách…Không tận dụng các phương tiện này để bồi đắp con người toàn diện của chúng ta cả trong lẫn ngoài…tức là chúng ta uổng phí ân điển của Thiên Chúa và công sức cũng như sáng kiến của con người…Dĩ nhiên những nhà mạng và các công ty sản xuất các loại sản phẩm trí tuệ nhân tạo luôn tìm mọi cách để có khách hàng và tăng lợi nhuận, nhưng sứ mệnh của con cái Chúa là tận dụng những gì thuận lợi nhất của thời đại mình sống để loan báo về Thiên Chúa và ơn cứu chuộc Người dành cho con người…Việc gia đình Công Giáo có thể gặp nhau mỗi tối để cùng lần chuỗi với nhau trên Zalo không phải là chuyện không thể làm được, ngược lại đấy là những giây phút nối kết mang lại rất nhiều sức mạnh cho từng thành viên trong mỗi ngày sống…Người viết không rành những phương tiện hiện đại và trong tay cho đến hôm nay…vẫn chỉ là cái “đập đá” – phương tiện để nối kết khi cần…Tuy nhiên thỉnh thoảng ngồi với con cháu, chúng mở Zalo cho thấy mặt đứa này đứa kia, nói chuyện với chúng nó từ những nơi rất xa…Nên khi nói đến tràng chuỗi Mân Côi…thì nghĩ ngay đến phương tiện này…

 

Tổ chức Trợ Giúp các Giáo Hội đau khổ luôn  hổ trợ các hoạt động mục vụ của Giáo Hội trên thế giới với tư cách là một cộng đoàn cầu nguyện…hoạt động trên 149 quốc gia…và duy nhất một việc là cùng nhau cầu nguyện cho các ki-tô hữu bị bách hại, chịu khổ đau, sống hãi sợ vì nhiều lý do như chiến tranh, đói kém…
 

Nhân ngày một triệu trẻ em cùng nhau cầu nguyện với tràng chuỗi Mân Côi cho sự hiệp nhất và nền hòa bình trên thế giới, người viết cũng mạo muội đôi ba dòng trong ước mong có sự nối kết cầu nguyện cho quê hương yêu dấu này – nơi mà không phải là không có những khổ đau và bách hại…


 

Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi

Tháng năm qua Mẹ đau khổ nhiều

Hãy sùng kính trái tim Mẹ yêu

 

Đây tiếng gọi Fatima, nói với người muôn phương xa

Hãy đến với Mẹ, hãy sống trong Mẹ

Nghe lời Mẹ dẫn đưa, nhớ lời Mẹ khi xưa

 

Nghe tiếng gọi Fatima, bao tấm lòng tươi như hoa

Xin bước quay về, thôi hết não nề

Theo Mẹ trên thế gian, có Mẹ dắt dìu ủi an.  – Tiếng gọi Fatima – Lm JB Nguyễn Sang
 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!