Có nghĩa là bình mình trùm phủ khắp nhân gian ...
Trần gian thì đã đành rồi , nhưng nhân gian mới là điều đáng nói ...
Ánh mặt trời có bỏ sót một ngõ ngách nào trên cái mặt đất trần gian này đâu ...
Thế nhưng nhân gian thì có người để cho mặt trời sưởi ấm và cũng có người chạy trốn mặt trời ...
Elizabeth – hôm nay – là người bằng lòng tắm mình trong ánh mặt trời khi ngợi ca , tôn vinh con người luôn luôn đẵm mình trong ánh mặt trời :
Em thật có phúc , vì tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em . ( Lc 1 , 45)
Có phúc đấy và luôn có phúc khi tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói .
Thế nhưng có vẻ như khá nhiều người – do không biết hay chưa biết mà tỏ ra như không mấy ham hố cái phúc này ; hoặc do biết rồi và biết chắc nhưng không đáp ứng nổi những điều kiện để có thể có được cái phúc này ...
Với những ai không biết hay chưa biết thì có phần lỗi của cả những người biết rồi lẫn những người không biết hay chưa biết ...
---Với những người biết rồi , họ có lỗi khi :
không nói về điều mình đã biết ;
không làm đúng và rõ theo điều mình đã biết ;
không muốn và không chịu chia sẻ điều mình đã biết ...
---Với những người không biết hay chưa biết thì đấy là chuyện của mỗi cá nhân đứng trước những chuyện thường tình hằng ngày tưởng như chẳng có gì đáng suy nghĩ nhưng lại rõ mồm một là những vấn đề , chẳng hạn như :
con người đi , đứng , nằm , ngồi và ăn , uống ... khác và vượt hẳn với muông thú ;
con người biết mình từ đâu đến – mình đang đi đâu trong hôm nay – và hôm nay sẽ đưa mình đến chốn nào ở mai ngày ...
mai ngày – dù vẫn là một huyền nhiệm – nhưng là thứ huyền nhiệm cảm nhận được nếu mình muốn với qui luật rất nhân gian nhưng lại khá rõ ràng của một cõi đi và về : nhân nào quả nấy ...
Tình cờ được chiêm ngưỡng mấy tấm ảnh của một bạn nào đó đưa lên mạng để so sánh vài ba nhân vật nữ Việt Nam được gọi là thành công ở trong nước và ở nước ngoài . Anh bạn giới thiệu mấy cô ca sĩ , người mẫu có tên có tuổi trong nước với những bộ váy mặc mà như không mặc cùng với năm bảy nhân vật nữ Việt Nam khác ở nước ngoài khăn áo chỉnh tề trong vai trò là những nhân vật chính trị ở các cơ quan , guồng máy ...Thiện chí thiện tâm của ông bạn là quan tâm đến chuyện ăn mặc ... Tuy nhiên giới showbiz thì cái cách ăn mặc của họ là như vậy và đấy là cách làm ăn của họ ...Dĩ nhiên chỉn chu hơn một chút thì họ dành cho các “ sô” diễn thôi còn nghĩ rằng giao thông cũng là “ sô” diễn thì nguy cơ tai nạn là đương nhiên rồi ...Đấy mới là điều quan trọng và đấy mới là chuyện đáng nói ...Chuyện ăn mặc của showbiz – Việt thì là vậy rồi nhưng cái vẻ nhơn nhơn trong cách ăn mặc ... thì buồn cười quá ... và – tội nghiệp – nó lại là điều mà khá nhiều bạn nữ thích và làm ...Lão già lẩm cẩm này đã thử làm một trải nghiệm : ngồi một chỗ để đếm thử coi số chị em qua lại trên phố ở quãng đó trong vòng nửa tiếng xem thử có bao nhiêu chị em phụ nữ mang quần short ... và tỷ lệ là trên 70% ...trong khi đàn ông ít hơn nhiều : trái khoáy , phải không ! Bãi tắm bên nhà Nghỉ Dưỡng sáng nào cũng đầy đám du khách Nga hai mảnh với mọi vóc dáng và mọi lứa tuổi ... đồng thời mỗi sáng gõ phím viết lách đôi chút cũng phải dừng tay vài ba bận để thầm cầu nguyện cho những chuyến xe với đội kèn đồng ngang qua đưa tiễn một ai đó vào cõi đi về ...
Truyện đời thì nhiều và ai cũng biết , ai cũng có thể thờ dài và ai ai cũng có thể cho qua ...
Nhưng cái PHÚC Elizabeth tôn vinh Đức Maria là cái phúc có thật , cái phúc đáng đồng tiền bát gạo của mỗi phận người chúng ta : cái phúc vì tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã hứa...
Người thực hiện qua cái phúc của Maria ở Bê-lem ,
Người thực hiện qua cái phúc của Maria dưới chân Thập Giá trên đỉnh Sọ ,
Người thực hiện qua cái phúc của Maria vĩnh hằng trong cõi đi về ,
Cho nên –cùng với ai đó – tôi muốn hát lên :
Tôi thấy mầu xanh hát trong lời gió
Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá
Tôi thấy lòng thật lạ
Xao xuyến từng nỗi nhớ
Cho nên tôi yêu , trái tim không nặng nề
Những con tim bạn bè bao la ... ( Hôm nay tôi nghe – TCS)
Để rồi nhắn nhủ chính mình và nhắn nhủ lẫn nhau :
Đừng tuyệt vọng , tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng , em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình minh ... ( Tôi ơi , đừng tuyệt vọng ! – TCS)
Vậy đấy : xin chúc mừng Giáng Sinh !
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp