Khi
bước vào Năm Thánh 2025 với chủ đề "Những Người Lữ Hành Hy Vọng",
Hội Thánh Công Giáo đang đối diện với những thách đố lớn lao, đòi hỏi một sự
canh tân sâu rộng và tái khám phá sự hiện diện sống động của Đức Kitô, Đấng Cứu
Độ chúng ta. Người vẫn ở với chúng ta và âm thầm đồng hành với chúng ta trong Bí
tích Thánh Thể. Chủ đề này thật phù hợp với Năm Truyền Giáo của sáng kiến Phục
hưng Thánh Thể của Hội Thánh Hoa Kỳ.
Những Thách Đố Hiện
Tại ở Hoa Kỳ
· Chỉ có 31% người Công Giáo tin
vào Sự Hiện Diện Thật của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
· Tỷ lệ tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật
chỉ có 39%.
· Hơn 50% người trẻ Công Giáo đã
rời bỏ Hội Thánh.
· Cứ một người theo đạo hay trở
lại với Hội Thánh, thì có bốn người bỏ đi.
· Số linh mục giảm hơn 10.000 vị
từ năm 2000.
· Hơn 12 triệu người Mỹ từng
nghĩ đến việc tự tử trong năm 2021.
· Hơn 50% người Mỹ tự nhận không
theo một tôn giáo nào.
Thống
kê này không những cho thấy sự khủng hoảng trong đời sống đức tin, mà còn phơi
bày tình trạng bệnh hoạn và đói khát thiêng liêng trầm trọng của con người ngày
nay. Chỉ nơi Đức Kitô, trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta mới tìm thấy sự chữa
lành, hợp nhất, và hy vọng thoả mãn những khát vọng thầm kín của mình. Thánh Thể,
vốn được gọi là “nguồn mạch và tột đỉnh” của đời sống Kitô hữu, chính là chỉ
nam dẫn lối cho chúng ta trên con đường hy vọng này.
Tái Khám Phá Việc Cần
Được Cứu Độ
Đức
tin bắt đầu khi chúng ta nhận ra rằng con người không thể tự cứu mình, mà cần đến
Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh điều này trong đại dịch COVID-19, khi
Ngài cử hành giờ cầu nguyện lịch sử tại Quảng trường Thánh Phêrô vắng toanh vào
ngày 27 tháng 3 năm 2020. Ngài nói: “Đức tin bắt đầu khi chúng ta nhận ra
mình cần được cứu rỗi. Chúng ta không tự túc được... Chúng ta cần Chúa.”
Ngài
so sánh hoàn cảnh thế giới lúc đó như hoàn cảnh của các Tông Đồ trong con thuyền
đang chơi vơi chống chọi với cơn phong ba trên Biển Hồ, quên rằng Chúa Giêsu
đang ở cùng các ông. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Kitô không bao
giờ rời xa chúng ta. Người luôn đồng hành với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể.
Khi
Đức Thánh Cha nâng Thánh Thể lên và chúc lành cho thế giới ngày hôm ấy, ngài đã
khẳng định một chân lý sâu xa: Đức Kitô Thánh Thể là nguồn chữa lành và cứu
độ chúng ta. Khi rước Mình và Máu Thánh Người, chúng ta được tràn đầy hy vọng,
ân sủng, sự sống và tình yêu.
Thánh Thể: Nguồn Hy
Vọng Chữa Lành và Hiệp Nhất
Thánh
Thể không chỉ là một nghi thức. Đó là cuộc gặp gỡ với chính Đức Kitô Hằng sống.
Trong tấm bánh và chén rượu, Người ban chính Mình để chữa lành, biến đổi, và kết
hợp chúng ta. Người đã nói: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này
sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51).
Thế
giới hôm nay đang khao khát chân lý, ý nghĩa và sự viên mãn, nhưng nhiều người
đang mất hy vọng vì họ lạc lối. Thánh Thể, chính là Đức Kitô, mời gọi chúng ta
đến gặp Người, rước nhận Người, và kết hợp với Người. Qua đó, Người trở thành
ánh sáng dẫn đường, cùng nguồn hy vọng và nguồn chữa lành cho chúng ta.
Phục Hưng Thánh Thể
Mở Ra Con Đường Hy Vọng
Kế
hoạch Phục Hưng Thánh Thể Toàn Quốc tại Hoa Kỳ là lời mời gọi tất cả mọi người
tái khám phá quyền năng biến đổi của Bí tích Thánh Thể. Kế hoạch này muốn tạo
điều kiện cho các tín hữu gặp gỡ Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể, để được Người
chữa lành, hoán cải, và đào tạo thành những thừa sai Thánh Thể trên cuộc hành
trình Hy vọng. Giai đoạn thiết yếu của cuộc hành trình này là xây
dựng một nền văn hóa Thánh Thể sống động trong các giáo xứ và cộng đoàn, để
mọi người có một môi trường sống Thánh Thể. Giai đoạn này bao gồm bốn bước
chính:
1. Thờ
Phượng Sống Động: Tái khám phá vẻ đẹp của phụng vụ. Chú ý đến
Nghệ Thuật Cử Hành (Ars Celebrandi), đặc biệt trong việc cử hành Thánh Lễ.
Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể cần được nhấn mạnh như trung tâm của đời sống Kitô hữu,
được hỗ trợ bằng việc sử dụng thánh ca thích hợp, các bài giảng có ý nghĩa. Cổ
võ sự tham gia cách hiểu biết, trọn vẹn và tích cực của của giáo dân.
2. Gặp
Gỡ Cá Nhân với Đức Kitô: Giáo xứ phải tạo điều kiện
thuận lợi cho giáo dân gặp gỡ riêng với Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể ngoài
Thánh Lễ. Các buổi Chầu Thánh Thể, rước kiệu, tĩnh tâm, và những câu chuyện về
phép lạ Thánh Thể hoặc các Thánh sẽ giúp mọi người nhận ra sự hiện diện sống động
của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể.
3. Đào
Sâu Sự Hiểu Biết về Thánh Thể: Các giáo xứ cần giúp giáo dân
đào sâu giáo lý về Thánh Thể để họ có thể tham dự Thánh Lễ cách hiểu biết. Để
giúp các giáo xứ, trang web phuchungthanhthe,org
đã cung cấp nhiều khoá học hữu ích miễn phí online, đặc biệt là khoá học “Chúa Giêsu
và Thánh Thể”, “5
Phút Giáo Lý về Thánh Lễ”, và nhiều tài liệu học hỏi khác trong
trang Học Hỏi. Các tài liệu này có thể được sử dụng trong các
nhóm hoặc cho cả giáo xứ.
4. Sai
đi Truyền Giáo: Sau khi đã gặp gở Đức Kitô và được Người
biến đổi qua Bí tích Thánh Thể, mỗi tín hữu được mời gọi chia sẻ đức tin qua
các mối tương quan, bằng cách sống đời Thánh Thể và thực hiện những hành động
bác ái cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.
Kết Luận: Khởi Điểm
của Cuộc Hành Trình Hy Vọng
Năm
Thánh 2025 là cơ hội đặc biệt để đem niềm hy vọng thật đến cho thế gian qua việc
khơi dậy tình yêu và lòng sùng kính Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Từ gia
đình đến giáo xứ, mỗi người đều được mời gọi đồng hành với Đức Kitô trên cuộc
hành trình Hy vọng và giúp người khác cũng làm như vậy. Qua Bí tích Thánh Thể,
chúng ta nhận được sự chữa lành, hy vọng, và can đảm để trở thành những chứng
nhân tình yêu Chúa trong thế gian. Hãy cùng nhau xây dựng các giáo xứ thành những
cộng đồng Thánh Thể, ở đó phản chiếu ánh sáng và tình yêu của Đức Kitô. Vì giáo
xứ là khởi điểm của cuộc hành trình hy vọng.
Câu Hỏi để Suy Niệm
1. Tôi
đã dành thì giờ để thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể như thế
nào, và cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi đời sống tôi ra sao?
2. Là
một phần của cộng đoàn Thánh Thể, tôi có thể làm gì để mời gọi và hướng dẫn người
khác đến với Đức Kitô?
3. Tôi
có sẵn sàng để trở thành một chứng nhân sống động của tình yêu Chúa Thánh Thể
trong gia đình, giáo xứ và xã hội chưa?
Phaolô
Phạm Xuân Khôi