PHỤC HƯNG MỘT NỀN VĂN HOÁ THÁNH THỂ
Linh
đạo Thánh Thể của Linh mục – Bài 3
Dưới đây là tóm tắt từng bài
huấn đức trong bốn bài của Đức Cha Daniel Flores, Chủ Tịch Ủy Ban Tín Lý của Hội
đồng Giám mục Hoa Kỳ. Bốn bài huấn đức này tập trung vào linh đạo Thánh Thể của
Linh mục. Ngài mời gọi các Linh mục gặp gỡ nơi Bí tích Thánh Thể nguồn mạch
canh tân cho ơn gọi Linh mục của các ngài. Ngoài ra, Bí tích Thánh Thể cũng là
một phần không thể thiếu được trong sứ mệnh thúc đẩy tinh thần đồng trách nhiệm
trong giáo xứ giữa các tín hữu đã được rửa tội. Các video này được McGrath
Institute for Church Life thực hiện và đăng trên YouTube. Loạt
bài này này tóm tắt những điểm chính của Đức Cha Flores trong mỗi video.
Trong chương trình Phục
hưng Thánh Thể Năm Thứ Nhất, Tiểu ban Phục hưng Thánh Thể của HĐGMHK đề nghị
các Linh mục suy niệm về các bài gỉảng này dựa trên phương pháp Lectio Divina khi
xem từng video. Các Giám mục tha thiết yêu cầu các Linh mục bỏ ra chút ít thì
giờ để xem những video này vì nó là nền tảng cho công trình Phục hưng Thánh Thể
của giáo xứ.
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Bài
3 - Bày Tỏ Đức Kitô: Dâng Lễ vật đến
Kinh Tạ Ơn
https://www.youtube.com/watch?v=DfCVxhF7paQ
Câu hỏi thứ ba tôi muốn khám phá một chút là tự hỏi đây là
cách biểu hiện nào khi chúng ta bước vào chuyển động từ Dâng lễ đến Kinh nguyện
Thánh Thể và việc trỉnh bày Đức Kitô Thánh Thể cho dân chúng, cả lúc truyền
phép và kinh Chiên Con Thiên Chúa. (Đức Cha Flores).
Theo
Đức Cha Flores thì việc bày tỏ Đức Kitô trong cuộc cử hành Thánh Lễ, đặc biệt từ
phần Dâng lễ đến Kinh nguyện Thánh Thể, và việc trình bày Đức Kitô Thánh Thể
cho dân chúng gắn liền một cách mật thiết với việc Truyền Phép và Kinh Chiên
Thiên Chúa. Đây là một chuyển động sâu xa mời gọi chúng ta suy tư và hiểu biết.
Các
Giáo phụ thường nói đến sự tỏ mình ra của Đức Kitô, nhấn mạnh đến tầm quan trọng
của việc nhìn thấy Đức Kitô chịu đóng đinh như một minh chứng cho tình yêu
Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chính nhờ Hy Tế của Đức Kitô trên Thập giá mà
chúng ta hiểu được tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho chúng ta, như được
diễn tả trong Thư gửi tín hữu Rôma.
Sự Hiểu
Biết Thiêng Liêng về Hy Tế của Đức Kitô
Tuy
nhiên, việc thấu triệt được sự hiểu biết thiêng liêng này về Đức Kitô chịu đóng
đinh và sự hiện diện Phục sinh của Người trong Bí tích Thánh Thể đòi hỏi nhiều
điều hơn là sự hiểu biết đơn thuần trí tuệ; nó đòi hỏi một sự hiểu biết tâm
linh để chuẩn bị cho chúng ta một đáp trả sâu xa hơn. Sự hiểu biết tâm linh này
vượt xa kiến thức sách vở và đi sâu vào bản chất của những gì chúng ta cảm nhận
được khi nhìn thấy Đức Kitô chịu đóng đinh và Phục sinh trong Bí tích Thánh Thể.
Sự
tỏ hiện mà chúng ta chứng kiến trong cử hành Thánh Lễ nhằm khơi dậy sự đáp trả,
dẫn chúng ta đến việc tham gia tích cực vào sứ vụ của Đức Kitô. Sự tham gia này
bao gồm cả việc lãnh nhận Thánh Thể và việc được sai đi để chia sẻ sứ điệp tình
yêu của Đức Kitô với người khác.
Phụng vụ Lời Chúa đóng một vai
trò quan trọng trong việc chuẩn bị chúng ta cho sự biểu lộ
này. Nó bao gồm toàn bộ lịch sử của dân Israel và giáo huấn của các Tông đồ, hướng
dẫn chúng ta hiểu biết sâu xa hơn về tình yêu của Thiên Chúa và mong ước hiệp
thông với chúng ta của Ngài. Qua phụng vụ Lời Chúa, chúng ta được gíao huấn về
ân sủng, giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa Hy Tế của Đức Kitô và đáp lại lời mời
gọi của Người với một tâm hồn rộng mở.
Hình
ảnh ông Môsê đi vào đám mây là một ẩn dụ hướng dẫn cho hành trình tìm hiểu mầu
nhiệm Thánh Thể của chúng ta. Trong khi mầu nhiệm này vượt quá tầm hiểu biết của
con người, chúng ta được mời gọi thu thập những hiểu biết sâu xa giúp chúng ta
đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Bằng cách để cho hành động yêu thương cao cả của
Đức Kitô thấm nhập vào tâm hồn chúng ta, chúng ta trở thành người nhận được ân
sủng của Ngài và được trao quyền để chia sẻ tình yêu phi thường này với người
khác.
Lời
mời tham gia vào mầu nhiệm Thánh Thể này không phải là một lời mời thụ động mà
là một lời mời chủ động. Nó mời gọi chúng ta dấn thân vào mầu nhiệm Hy sinh và Phục
sinh của Đức Kitô, để cho tình yêu của Người biến đổi chúng ta từ bên trong.
Khi chúng ta đắm mình trong phụng vụ và suy niệm Lời Chúa, chúng ta được lôi
kéo vào mối quan hệ sâu đặm hơn với Đức Kitô, trở thành những người tham gia
tích cực vào sứ vụ yêu thương và cứu rỗi của Người.
Những Dấu
Chỉ Bí Tích về Sự Hiện Diện của Đức Kitô
Sự
tỏ lộ của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể có tính bí tích, nghĩa là nó được
truyền đạt qua các dấu chỉ hướng đến một thực tại sâu xa hơn. Cạnh sườn bị
thương của Đức Kitô, như được Thánh Gioan mô tả, tượng trưng cho sự tuôn đổ ân
sủng qua các Bí tích Rửa tội và Thánh Thể. Dòng ân sủng liên tục này nuôi dưỡng
và nâng đỡ Hội Thánh, nhắc nhở chúng ta rằng Hy Tế của Đức Kitô không phải là một
sự kiện trong quá khứ mà là một thực tại trong hiện tại nuôi dưỡng tâm hồn
chúng ta.
Trong
việc cử hành Thánh Lễ, Hội Thánh được nuôi dưỡng bằng Hy Tế duy nhất của Đức
Kitô, hiện tại hoá việc máu và nước cứu rỗi chảy ra từ cạnh sườn bị thương của
Người. Cuộc gặp gỡ bí tích này với Hy Tế của Đức Kitô mời gọi chúng ta thông phần
vào sự sống thần linh của Người, củng cố đức tin của chúng ta và đào sâu sự hiệp
thông của chúng ta với Người.
Hành Vi
Tự Hiến: Phản Ánh Tình Yêu của Thiên Chúa
Trọng
tâm của mầu nhiệm Thánh Thể là hành vi tự hiến, phản ánh chính bản chất tình
yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa mạc khải chính Ngài là mẫu mực của tình yêu vị
tha qua món quà của Con Ngài, Đấng hiến mình để cứu rỗi nhân loại. Hành động tự
hiến này tóm gọn bản chất của Thiên Chúa cùng mời gọi chúng ta nhận ra và đáp lại
tình yêu vô biên của Ngài.
Trong
việc cử hành Thánh Lễ, chúng ta gặp mầu nhiệm sâu xa về tình yêu tự hiến của
Thiên Chúa, khi Đức Kitô hiến mình hoàn toàn cho phần rỗi của thế gian. Hành động
yêu thương hy sinh này mời gọi chúng ta mở lòng đón nhận ân sủng của Người, để
tình yêu của Người biến đổi chúng ta và trao quyền cho chúng ta để chia sẻ món
quà đặc biệt này với người khác.
Những Hiểu
Biết Thánh Kinh về Việc Cử Hành Thánh Lễ
Hình
ảnh Thánh Kinh, chẳng hạn như dụ ngôn người con hoang đàng, cung cấp những hiểu
biết sâu sắc có giá trị về việc cử hành Thánh Lễ. Sự vắng mặt của người con cả
trong dụ ngôn làm nổi bật nhu cầu hiểu biết sâu xa hơn và thể hiện tình yêu của
người cha. Tương tự như vậy, Đức Kitô, với tư cách là Trường Tử trong mọi loài thụ
tạo, là hiện thân của tấm lòng của Chúa Cha và tìm kiếm những người hư mất,
dâng hiến mạng sống của mình làm của lễ để hòa giải nhân loại với Thiên Chúa.
Những
câu chuyện ngụ ngôn, những lời giảng dạy và hành động của Đức Kitô được ghi lại
trong các Tin Mừng làm sáng tỏ bản chất sứ vụ của Người và ý nghĩa của sự hy
sinh của Người. Qua những hiểu biết sâu xa về Thánh Kinh này, chúng ta hiểu rõ
ràng hơn về việc cử hành Thánh Lễ và quyền năng biến đổi của nó trong cuộc sống
của chúng ta.
Lời Mời
Đến Gần với Lòng Tin Tưởng
Là
linh mục và tín hữu, chúng ta có đặc ân được gần gũi với mầu nhiệm Thánh Thể,
tuy nhiên đôi khi chúng ta có thể cảm thấy xa cách vì những yếu đuối và thiếu
sót của con người. Bất chấp sự bất toàn của chúng ta, chúng ta được kêu gọi
khuyến khích người khác đến gần Đức Kitô với lòng tin tưởng, tín thác vào lòng
thương xót và tình yêu vô biên của Người.
Sự
tự hiến hoàn toàn của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể xua tan mọi ý niệm oán
giận hay do dự, mời gọi chúng ta đón nhận tình yêu của Người một cách trọn vẹn.
Khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận quyền năng biến đổi
của tình yêu Thiên Chúa, để tình yêu ấy nuôi dưỡng chúng ta và biến chúng ta
thành những môn đệ truyền giáo trên thế gian.
Kết luận
Sự
tỏ hiện của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể mời gọi chúng ta bước vào một cuộc
gặp gỡ sâu đặm với tình yêu của Thiên Chúa. Nhờ sự hiểu biết thiêng liêng, các
dấu chỉ bí tích và những hiểu biết sâu xa về Thánh Kinh, chúng ta được dẫn dắt
đến việc tham gia tích cực vào công cuộc cứu rỗi của Đức Kitô. Khi chúng ta
hành trình từ Dâng Lễ đến Kinh nguyện Thánh Thể, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn
đón nhận quyền năng biến đổi của tình yêu Thiên Chúa, để nó nuôi dưỡng chúng ta
và trao quyền cho chúng ta chia sẻ mầu nhiệm phi thường này với thế gian.