Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
PM. Cao Huy Hoàng
Bài Viết Của
PM. Cao Huy Hoàng
THỰC LÒNG THẢO KÍNH CHA MẸ
PHÚT GIAO THỪA THIÊNG LIÊNG
Bài hát LẠY ĐỨC BÀ SÀI GÒN (chung lời nguyện cầu với người Sài Gòn)
BÁNH BỞI TRỜI VÀ CON RẮN ĐỒNG HÔM NAY
CHÚA XUỐNG NHÀ CON
CHỦ ƠI, NẾU CÓ VỀ, XIN GẶP EM Ở TÂM DỊCH
Bài hát CHÚA LUÔN Ở TRONG CON
TÂM TÌNH GỬI ĐỨC THÁNH CHA
Bài hát LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH (Theo lời nguyện chính thức của HĐGMVN)
LỜI THẦM THÌ CỦA NHỮNG NẤM MỘ
MỘT THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ CHIA TAY
ĐỊA CHỈ THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT
MANG TIN VUI BÌNH AN ĐẾN CHO CUỘC ĐỜI
ĐI RA VÀ RA ĐI
KHÔNG CÓ CHUYỆN “PHẦN AI, NẤY RỖI”
“PHẢI TẮM ĐỨC MẸ BẰNG RƯỢU THÔI EM À”
GIUSE, BẠN CỦA BÀ, LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH
LÀM CHA MẸ GIỮA THỜI ĐẠI NGÁO ĐÁ (Nhân mừng lễ Thánh Giuse, Bổn mạng các Gia Trưởng, 19-3-2019)
THÁNH HÓA CÔNG VIỆC
PHÚT GIAO THỪA VÀ DỰ TÍNH KHÔN NGOAN
XUÂN NÀY MẸ KHÔNG VỀ !
CHUYỆN ĐỒNG HÀNH 2019
“MẸ THIÊN CHÚA” CỦA CỤ TOM
2019, MONG GÌ?
XIN ĐỪNG NÓI VỚI CHÚA… CON KẸT QUÁ!
CHÚA ĐẺ BÊN DÒNG SUỐI (Mừng Chúa Giáng Sinh 2018)
DẤU CHẤM HẾT (Suy tư Mừng Chúa Giáng Sinh)
NÓI GÌ VỚI NGƯỜI CỘNG SẢN (Suy tư nhân lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
ĐỂ TẠ ƠN CHÚA, HAY LÀ ĐỂ CHÚA TẠ ƠN CON?
LỜI TÌNH TỪ NHỮNG NẤM MỘ
MÓN KHÔN NGOAN
CON TRAI BÀ GÓA NA-IN ĐÃ CHẾT
GẮN BÓ VỚI CHÚA, VỚI GIÁO HỘI VÀ VỚI NHAU
HỒNG ÂN THĂNG THIÊN
Nhạc Phẩm Mẹ Giáo Hội
QUÀ TẶNG MỚI NHẤT CỦA CHÚA THÁNH THẦN
GỬI NGƯƠI TÌNH NHỎ (tặng những người sống đời thánh hiến)
TRONG CÙNG MỘT ĐỨC KI-TÔ CỨU THẾ
MỤC TỬ HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỢNG
TẬN HIẾN CHO MẸ MARIA KHIÊM NHƯỜNG
TẬN HIẾN CHO MẸ

 

(Mừng Lễ Acies của anh chị em Legio Mariae 09-4-2018)


 

“Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên”.

Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Ký, gốc GP Bắc Ninh, bút hiệu nhạc sĩ công giáo là  Huyền Linh đã viết ca khúc đầu tay “Năm xưa trên cây sồi”,  năm 1946, lúc 19 tuổi, và bài “Tận hiến cho Mẹ” khoảng năm 1952, lúc hãy còn là Đại Chủng Sinh, 25 tuổi.

Tôi chỉ biết chừng ấy.

Không biết Ngài viết bài “Tận Hiến cho Mẹ” có ý riêng cho Legio Mariae thời bấy giờ không, nhưng cứ mỗi lần hát lên, thì tôi lại nhớ đến từng Hội viên Legio, trong ngày Lễ Acies, tay cầm cán Vexillum, miệng đọc lớn tiếng: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.  

Có khác gì câu hát:

Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.


 

Thật cảm động câu kinh dâng mình cho Đức Mẹ. Thật cảm động lời tuyên hứa tận hiến cuộc đời mình trong tay Mẹ, là Nữ Vương Thiên Đàng. Thật cảm động lời tự nguyện làm chiến sĩ cho Mẹ, để bằng lòng nhận lệnh của Mẹ, để hân hoan lên đường cùng Mẹ, để kiên trì chiến đấu với Mẹ, và cuối cùng là để cùng Mẹ thu hồi về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa.

Tôi vẫn hằng quý chuộng tất cả các ơn gọi tông đồ giáo dân, và vẫn ước ao mỗi tín hữu tham gia vào một hội đoàn, hiệp hội nào đó ngay trong giáo xứ của mình, để đóng góp phần mình vào công cuộc chung của Giáo Hội là thờ phượng Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Dẫu có là thành viên của Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ hay Giáo Họ, thành viên của Ban Lễ Sinh, của Ca Đoàn, của Lòng Thương Xót, của Phan Sinh Tại Thế, MTG Tại Thế, Dòng Ba Đa Minh, nhóm Loan Báo Tin Mừng … thì cũng là ơn gọi Tông Đồ Giáo Dân đáng quý, huống chi là những anh chị em được ơn gọi vào Đạo Binh của Mẹ Thiên Chúa, Đạo Binh của Mẹ Đấng Cứu Thế, Đạo Binh của Nữ Tướng Uy Quyền Maria.

Gọi Mẹ là Nữ Tướng Uy quyền, nhưng uy quyền ấy, không phải là loại quyền lực của thế gian, quyền lực của kẻ thống trị, quyền lực của đồng tiền, quyền lực của quyền lực, nhưng lại là quyền lực bởi lòng khiêm nhượng tuyệt đối, vâng phục tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối và thi hành thánh ý của Thiên Chúa cách tuyệt đối.

Những chiến sĩ của Mẹ cũng được Mẹ thông ban cho cái uy quyền ấy, nếu đã tận hiến cho Mẹ và  biết “nhờ Mẹ, với Mẹ” để sống được như Mẹ đã sống: khiêm nhượng, vâng phục, yêu thương và thi hành thánh ý Thiên Chúa cách tuyệt đối. Đây thiết tưởng là đề tài thánh hóa bản thân của người chiến sĩ của Mẹ, mà Thủ Bản như Hiến Chương, như Kim Chỉ Nam cho mỗi hội viên Legio, đã cẩn thận nêu lên từng điều, không ngoài nỗi lòng của Mẹ.

Đề tài thánh hóa bản thân ấy lại là  bản rút ruột của Tin Mừng, bản tóm lược của Tin Mừng, hay đúng hơn, chính là đời sống của Đức Giê-su, Con của Mẹ: khiêm nhượng, vâng phục, yêu thương và thi hành thánh ý Thiên Chúa cách tuyệt đối.  Như vậy, “toàn thân co thuộc về Mẹ” đồng nghĩa với “toàn thân con thuộc về Đức Giê-su, Con của Mẹ”.

Tôi muốn nhấn mạnh điều này,

Một là để xóa đi trong tôi, cũng như trong thiên kiến của một số người vì cái ý nghĩ sai lầm rằng: những hội viên Legio quá nặng tình cảm với Mẹ Maria, mà quên bẵng đi niềm xác tín vào Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu chuộc, Alpha và Omega, là Đầu và là Cuối, là khởi nguyên và cùng đích của mọi loài.

Hai là để gợi lên trong tôi, trong mọi người, cách riêng các hội viên Legio, cái tương quan xuyên suốt và hiệp nhất giữa Đức Giê-su và Mẹ Người, giữa Đức Maria và Con của Mẹ, giữa Mẹ - Con và Thiên Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, một tương quan hiệp nhất bền vững. Cái tương quan ấy cùng vì một hướng tới, đó là thực hiện chương trình, kế hoạch xót thương của Thiên Chúa: cứu rỗi các linh hồn.  

Nhờ Mẹ, với Mẹ, mỗi hội viên Legio được mời gọi đi vào cái tương quan huyền nhiệm ấy với Thiên Chúa Ba Ngôi, và được thông phần thực hiện thánh ý của Thiên Chúa.

Một ơn gọi thật là đáng quý, thật là vinh dự cho anh chị em Legio.

Ôi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng, quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ, Nước Mẹ thống trị chiến sĩ trên đường mới, xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.  


 

Ước gì, qua lời tuyên hứa, lặp lại lời tuyên hứa hằng năm, trong ngày Lễ Acies, hội viên Legio sẽ mỗi ngày mỗi tiến sâu vào lối hẹp đầy quyền năng của Thiên Chúa, trong Đức Giê-su, trong Đức Maria, đó là lối hẹp khiêm nhượng, vâng phục, yêu thương và thi hành thánh ý Thiên Chúa cách tuyệt đối.

Ước gì lòng khiêm nhượng tuyệt đối của hội viên Legio, cùng với sức hộ phù của Mẹ Khiêm Nhượng, sẽ là vũ khí giúp các chiến sĩ của Mẹ chiến thắng mọi hang ổ kiêu căng, tư phụ, bất tín, ngoan cố, quấy nhiễu Thiên Chúa và Giáo Hội của Người.

Ước gì lòng vâng phục tuyệt đối của hội viên Legio, cùng với sự đỡ nâng của Mẹ Vâng Phục, sẽ là sức mạnh vô đối của các chiến sĩ của Mẹ để có thể vượt qua bao thách đố, vượt qua những khó khăn, những gian nan trên bước đường tìm lại cho Chúa những linh hồn.

Ước gì lòng yêu thương tuyệt đối của hội viên Legio, cùng với lửa yêu nồng của Mẹ Thương Xót, sẽ là chìa khóa giúp các chiến sĩ của Mẹ mở tất cả những cánh cửa vô cảm, mở cánh cửa nguc tù thù hận, mở cánh cửa những trại giam hiềm khích, chia rẻ, bài xích, thương tích cho nhau, để thổi vào lòng người một luồng sinh khí mới, sinh khí lòng thương xót của Thiên Chúa, của Đức Giê-su và Mẹ Người.

Ước gì, việc thi hành thánh ý Thiên Chúa cách tuyệt đối nơi hội viên Legio, cùng với gương sống cho Thiên Chúa của Mẹ, sẽ giúp các chiến sĩ của Mẹ đưa cả thế giới này đi vào nguồn ân sủng và cứu rỗi của Thiên Chúa.

Và, ước gì, cuộc sống khiêm nhượng, vâng phục, yêu thương và thi hành thánh ý Thiên Chúa cách tuyệt đối của các Hội Viên Legio sẽ là gương sáng đạo đức cho tất cả mọi tín hữu, để mỗi khi cộng đoàn hát bài “Tận hiến cho Mẹ”, thì các tâm hồn, ít là cũng nhớ rằng, cách nào đó, mỗi người cũng là một chiến sĩ của Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ: những chiến sĩ quyết thắng mọi âm mưu của Sa-tan trong đời mình, và trong đời người.

Xin anh chị em hội viên Legio hãy cầu nguyện cho chúng tôi, không phải là tán trợ hay hoạt động, thì cũng là những người con của Mẹ, cũng là những người phải chiến đấu và phải chiến thắng trong cuộc đời mình, những người cần đến sự hướng dẫn, và trợ giúp của Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, Nữ Vương Chiến Thắng.

Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.

Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng, quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ, Nước Mẹ thống trị chiến sĩ trên đường mới, xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.  

Con khấn xin Mẹ những khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn, con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.

Xin trái tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô nhơ, giữa muôn ngàn nguy biến. Con ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an.


 

PM. Cao Huy Hoàng, 08-4-2018

Tác giả: PM. Cao Huy Hoàng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!