Lm.
Giuse Vũ Thái Hòa
Chúng ta đã bước vào Mùa Chay. Hội Thánh mời gọi con cái mình bước
vào hành trình sa mạc trong chay tịnh, cầu nguyện và sống tinh thần bác ái,
chia sẻ để chuẩn bị mừng đại lễ Phục Sinh. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta không
hiểu đúng tinh thần và ý nghĩa của việc ăn chay.
Lời
Chúa trong Tin Mừng ngày thứ sáu sau lễ Tro đề cập đến việc ăn chay:
Khi
ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Chúa Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi
và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại lại không ăn chay?". Chúa
Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi
chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới
ăn chay". (Mt 9, 14-15)
Trong
Cựu Ước, giao ước ký kết giữa Thiên Chúa với dân của Ngài được ví như bữa tiệc
cưới. Thiên Chúa là vị hôn phu, là chàng rể của Israel (xem. Is 54, 5-6 ; 62,
4-5). Và các ngôn sứ đã loan báo rằng, dù hôn thê của Ngài thất tín, Thiên Chúa
sẽ ký hôn ước của Ngài với loài người vĩnh cửu vào thời cánh chung (Hô-sê 2,
18-22). Vì thế, Đấng Mêsia được mong đợi để khai mạc thời gian hôn ước vĩnh cửu
này.
Việc
ăn chay rất phổ biến với những giới tôn giáo Do Thái. Đó là một cách để chuẩn bị
gặp gỡ Chúa. Các môn đồ của Chúa Giê-su không ăn chay nữa, vì họ là những
"khách đầu tiên dự tiệc cưới". Họ là những dấu chỉ sống động của sự
kiện lịch sử đang diễn ra: Chàng Rể đang ở đó. Thời gian hôn ước của Thiên Chúa
với loài người đã được khai mạc. Trước việc ăn chay và hy sinh, có niềm vui được
ở với Chàng Rể, là chính Chúa.
Mà
ăn chay kiểu nào là hay nhất? Kiểu nào làm đẹp lòng Chúa nhất? Chính Chúa đã dạy
chúng ta trong sách ngôn sứ Isaia: (bài đọc của ngày thứ sáu sau lễ Tro):
«Cách
ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo
gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? Chẳng
phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh
em cốt nhục? Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi
sẽ mau lành. Đức công chính của ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Thiên
Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ, ngươi kêu lên, Thiên Chúa sẽ nhận lời,
ngươi cầu cứu, Ngài liền đáp lại: "Có Ta đây!"» (Is 58, 6-9a)
Như
vậy, chúng ta hiểu rằng, trong Mùa Chay, điều cốt yếu không phải là ăn chay,
kiêng nhịn bên ngoài mà là sống đức ái cách cụ thể: yêu
thương tha nhân, biết thông cảm, giúp đỡ, chia sẻ với anh chị em mình...
Chúa
không đòi hỏi chúng ta ăn chay và làm những việc hy sinh phi thường, nhưng là
những việc nhỏ bé với lòng yêu mến, là thể hiện những cử chỉ bác ái, yêu thương
khi đến với anh chị em của mình, là nói những lời tích cực đem bình an và niềm
vui cho tha nhân. Như vậy, việc gặp gỡ Thiên Chúa tùy thuộc vào thái độ và cung
cách sống của chúng ta với tha nhân.
Một ngày làm đẹp lòng Chúa không phải là ngày ăn chay kiêng thịt,
mà là ngày chúng ta yêu thương tha nhân!