Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Bài Viết Của
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Sám hối để được sống (Chúa nhật III Mùa Chay – Năm C)
(Chúng ta hãy vâng nghe lời Chúa Giêsu) Chúa nhật II Mùa Chay – Năm C
Xin Lắng Nghe
SỐNG MÙA CHAY THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU (Chúa nhật I Mùa Chay – Năm C)
Luật yêu thương (Chúa nhật VIII Mùa Thường Niên – Năm C)
Yêu kẻ thù (Chúa nhật VII Mùa Thường Niên – Năm C)
“Phúc cho những kẻ nghèo khó!” (Chúa nhật VI Mùa Thường Niên – Năm C)
Vâng lời Chúa, chúng con sẽ thả lưới (Chúa nhật V Mùa Thường Niên – Năm C)
Chúa Kitô là Ánh Sáng thế gian (Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh)
Cầu nguyện cho Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ (Mùng Hai Tết )
Sống giây phút hiện tại để sống hạnh phúc (Tết Nguyên Đán)
(Chúa Kitô, Đấng Giải thoát) Chúa nhật III Mùa Thường Niên – Năm C
(Tiệc cưới tại Cana tiên báo bữa tiệc Thánh Thể) Chúa nhật II Mùa Thường Niên – Năm C
Chúng ta là con yêu dấu của Chúa (Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm C)
Mỗi người chúng ta có thể dâng ba lễ vật cho Chúa (Lễ Chúa Hiển Linh)
Gia đình, nơi gieo niềm vui, hạnh phúc và bình an (Lễ Thánh Gia – Năm C)
Chúa giáng sinh để ở với chúng ta - (Lễ Giáng Sinh)
Thiên Chúa ở cùng chúng ta - Chúng ta ở cùng Thiên Chúa (Chúa nhật IV Mùa Vọng) – Năm C
Sống vui và bình an trong Chúa (Chúa nhật III Mùa Vọng – Năm C )
Tại sao trong Mùa Vọng, phụng vụ sử dụng màu tím?
Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa (Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm C)
Bài hát Alleluia: những điều cần biết
Ý nghĩa Mùa Vọng (Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm C)
Vương Quốc Tình Yêu (Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Năm B)
Gặp gỡ Ðức Kitô (Chúa nhật XXXIII Mùa Thường Niên – Năm B )
Vác thập giá hay Thánh giá (Lễ các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam)
Tín thác vào Chúa (Chúa nhật XXXII Mùa Thường Niên – Năm B)
Yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân (Chúa nhật XXXI Mùa Thường Niên – Năm B)
Chúng ta hãy cố gắng nên thánh (Lễ Các Thánh Nam Nữ)
Hãy biết kêu cầu lên Chúa (Chúa nhật XXX Mùa Thường Niên – Năm B)
Phục vụ Chúa và tha nhân (Chúa nhật XXIX Mùa Thường Niên – Năm B)
Sự giầu có đích thực (Chúa nhật XXVIII Mùa Thường Niên – Năm B)
Có phải Thiên Chúa muốn các trẻ em phải chết?
Gia đình là nền tảng của xã hội và của Giáo Hội (Chúa nhật XXVII Mùa Thường Niên – Năm B)
Cùng nhau trừ quỷ và thần tượng (Chúa nhật XXVI Mùa Thường Niên – Năm B )
(Đón tiếp và phục vụ chính Thiên Chúa) Chúa nhật XXV Mùa Thường Niên – Năm B
“Thầy là Đấng Kitô” (Chúa nhật XXIV Mùa Thường Niên – Năm B)
“Ép-pha-tha! – Hãy mở ra!” (Chúa nhật XXIII Mùa Thường Niên – Năm B)
Cái thanh sạch và cái ô uế (Chúa nhật XXII Mùa Thường Niên – Năm B)
Chúa nhật XXI Mùa Thường Niên – Năm B (Chúa nhật XXI Mùa Thường Niên – Năm B)
ĐỨC MARIA, MẸ CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA (LỄ ÐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/1KwhH0M3vOA

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với:

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

 

Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (1,39-56)

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

***

Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Đức Maria, Mẹ của tất cả chúng ta

Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Chúng ta tôn vinh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và nói lên niềm hạnh phúc vì Mẹ cũng là Mẹ của chúng ta. Lễ Mẹ lên trời là một đại lễ của người Công giáo, vì thế người ta không chỉ đến nhà thờ để mừng lễ, nhưng còn tuôn đến những trung tâm hành hương Đức Mẹ để cầu nguyện và để bày tỏ lòng yêu mến Mẹ của mình. Trên thế giới có biết bao trung tâm hành hương Đức Mẹ. Riêng ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều, như trung tâm hành hương Đức Mẹ ở La Vang, Sở Kiện, Núi Cúi, Tà Pao, Bến Tre, Trà Kiệu, Bãi Dâu, Bình Triệu, v.v... 

Vậy Đức Maria đã làm gì để mọi người thuộc mọi thời trên thế giới luôn luôn tìm đến?

Trước hết, chúng ta biết rằng, Mẹ Maria không phải là một nữ thần, cũng không phải là một nữ anh hùng cái thế, càng không phải là một ngôi sao điện ảnh được đông đảo quần chúng hâm mộ và thần tượng, nhưng :

- Mẹ vĩ đại nhất vì Mẹ tự nhận mình là người hèn mọn nhất.

- Mẹ là người đầu tiên đạt đích sự thánh thiện.

- Mẹ là Mẹ của tất cả chúng ta.

Thứ nhất, Mẹ vĩ đại nhất vì Mẹ tự nhận mình là người hèn mọn nhất.

Chắc chắn Mẹ là người vĩ đại nhất, vì mọi dân tộc đều nhận Đức Maria là Mẹ của riêng mình. Vì thế Đức Mẹ có da trắng trong các dân tộc da trắng, da vàng trong các dân tộc da vàng, và những người con dân tộc da đen đã cho Mẹ mang màu da đen của mình. Cũng vậy, các thánh qua mọi thời đại đều sùng kính, ca ngợi Mẹ và đã cầu nguyện với Mẹ. Thật vậy, có người phụ nữ nào trên trần gian này đã vinh dự được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Chúa Giêsu, Con Một của Ngài không?

Chính Đức Maria đã nhận ra ân huệ này, nhưng Mẹ luôn khiêm tốn vì biết rằng vinh dự được làm Mẹ Thiên Chúa không phải do công lao của Mẹ, nhưng do lòng thương xót Thiên Chúa: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả... Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới.” Kinh Magnificat là lời Mẹ tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân lớn lao Chúa thực hiện trong cuộc đời Mẹ. Nếu Đức Maria làm đẹp lòng Chúa, đó là vì trong suốt cuộc đời của mình, Mẹ đã biết sống đơn sơ và sẵn sàng làm theo ý Chúa như lúc Truyền Tin: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Trong lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm nay, Đức Trinh Nữ Maria nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa Giêsu Kitô đến không phải vì những người khôn ngoan hay có học thức, nhưng vì những người bé nhỏ và khiêm nhường.

Thứ hai, Mẹ là người đầu tiên đạt đích sự thánh thiện.

Đức Giáo Hoàng Piô đã không chọn một ngày lễ kính của Mẹ, nhưng chọn ngày lễ Các Thánh để công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời, để nói với chúng ta rằng, vị thánh quan trọng nhất, đứng đầu tất cả các thánh là Mẹ Maria. Mẹ cũng là một thụ tạo như tất cả chúng ta nhưng Mẹ đã sống đức tin tuyệt hảo, suốt cuộc đời luôn sống thánh thiện, phó thác vào Chúa, luôn xin vâng và trung thành với thánh ý Chúa. Thiên Chúa đã dành cho Mẹ Maria những đặc ân cao quí nhất mà không ai trong con cái loài người được lãnh nhận, đó là đặc ân Vô nhiễm nguyên tội, đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa và đặc ân Hồn xác lên trời.

Thứ ba, Mẹ là Mẹ của tất cả chúng ta. Dưới chân thập giá trên đỉnh đồi Canvê, qua lời trăn trối của Chúa Giêsu: “Thưa Bà, đây là con của Bà... Đây là Mẹ của anh” (Ga 19,26-27), Đức Maria đã trở nên Mẹ của nhân loại, là Mẹ của tất cả chúng ta. Và mãi mãi như thế...

Qua việc được Chúa đưa về trời, Đức Maria không chỉ trở thành “Nữ Vương các Thánh thiên thần”, không chỉ là “cửa thiên đàng” như chúng ta thường đọc trong Kinh Cầu Đức Bà. Hơn bao giờ hết, Đức Maria trở thành Mẹ của tất cả những người con đang trên đường lữ thứ trần gian trở về quê trời.

Kinh Tiền Tụng của đại lễ hôm nay nói cho chúng ta biết rằng, Mẹ Maria là “hình ảnh của Hội Thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế...”. Dù đang hưởng vinh quang trên thiên đàng, Mẹ Maria vẫn luôn ở giữa Giáo Hội, gần gũi với những người nghèo khổ, bé mọn nhất. Mẹ trao trái tim của mình cho những người bị bỏ rơi và quên lãng, những người già yếu bệnh tật, những người cô đơn, những người đang khóc than và đau khổ...

Vì thế, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Maria để cùng Mẹ tạ ơn Chúa khi vui mừng, hạnh phúc; cũng như để cầu xin Mẹ chở che, chuyển cầu cùng Chúa những khi gặp gian nan thử thách và đau khổ, xin Mẹ dẫn đường khi chúng ta biết mình đang sai đường lạc lối, với lời cầu nguyện khiêm tốn này: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.”

Lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời nhắc cho chúng ta nhớ rằng, chúng ta được tạo dựng cho sự sống, cho tình yêu, cho vẻ đẹp, và chúng ta được sinh ra cho sự phục sinh.

Trước khi được tôn vinh làm Mẹ Thiên Chúa và được Chúa đưa về trời cả xác hồn, Mẹ Maria đã tận hiến cả cuộc đời mình để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trong cuộc sống âm thầm, khiêm tốn hàng ngày của mình.

Trong ngày đại lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta, cho gia đình và cho đất nước chúng ta. Xin cho chúng ta cũng biết noi gương Mẹ, luôn tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa, để cuộc sống của chúng ta luôn sáng lên niềm hy vọng được cùng Mẹ hưởng niềm vui hạnh phúc vĩnh cu bên Chúa.

Xin được cùng nhau đọc lại lời kinh rất xưa và cũng rất quen thuộc, nói lên lòng tín thác của chúng ta nơi lời bầu cử của Mẹ Maria: “Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Tác giả: Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!