Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Bài Viết Của
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Mục tử duy nhất (Chúa nhật XVI Mùa Thường Niên – Năm B)
Loan báo Tin Mừng (Chúa nhật XV Mùa Thường Niên – Năm B)
“Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (Chúa nhật XIV Mùa Thường Niên – Năm B)
Bài ca tiến lễ: những điều cần biết
Tin vào Thiên Chúa là Đấng ban sự sống (Chúa nhật XIII Mùa Thường Niên – Năm B)
Chúa luôn đồng hành với chúng ta ( Chúa nhật XII Mùa Thường Niên – Năm B)
Nước Thiên Chúa luôn phát triển (Chúa nhật XI Mùa Thường Niên – Năm B)
Tin và đón nhận ơn cứu chuộc của Chúa (Chúa nhật X Mùa Thường Niên – Năm B)
Bí tích Thánh Thể: mầu nhiệm đức tin (Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – Năm B)
Tin Thiên Chúa Ba Ngôi (Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B)
Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B)
Đừng để Chúa bị hiểu lầm!
Chúng ta không thuộc về thế gian, nhưng sống trong thế gian (Chúa nhật VII Phục Sinh – Năm B)
“Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm B)
“Anh em hãy yêu thương nhau” (Chúa nhật VI Phục Sinh – Năm B)
Hãy ở lại trong Chúa Kitô (Chúa nhật V Phục Sinh – Năm B)
Mục Tử Nhân Lành (Chúa nhật IV Phục Sinh – Năm B)
Đức tin và bình an (Chúa nhật III Phục Sinh – Năm B)
Thấy để tin hay tin để thấy (Chúa nhật II Phục Sinh – Năm B)
Chúa Kitô đã sống lại, Allêluia! (Chúa nhật Phục Sinh – Năm B)
Chúa Giêsu là ai vậy? (Chúa nhật Lễ Lá. Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa – Năm B)
Chết để được sống (Chúa nhật V Mùa Chay – Năm B)
(Tin để được cứu rỗi) Chúa nhật IV Mùa Chay – Năm B
Ðền Thờ sống động (Chúa nhật III Mùa Chay – Năm B)
“Hãy vâng nghe lời Người” (Chúa nhật II Mùa Chay – Năm B)
Sống Mùa Chay (Chúa nhật I Mùa Chay – Năm B)
Sống năm mới trong tâm tình tạ ơn, hy vọng và phó thác (Tết Nguyên Đán)
Cầu nguyện cho Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ (Mùng Hai Tết - Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ)
Theo gương Chúa Kitô, chiến đấu chống lại điều ác (Chúa nhật V Mùa Thường Niên – Năm B)
“Thầy đã thắng thế gian” (Chúa nhật IV Mùa Thường Niên – Năm B"
Chúa mời chúng ta cộng tác (Chúa nhật III Mùa Thường Niên – Năm B)
Để nghe tiếng Chúa (Chúa nhật II Mùa Thường Niên – Năm B)
Chúa muốn mọi người được cứu độ (Lễ Chúa Hiển Linh)
Gia đình thánh, nơi có tình yêu thương (Lễ Thánh Gia – Năm B)
Lễ Giáng Sinh (Giáng Sinh và Quà Tặng)
Xin vâng để Chúa đến với chúng ta (Chúa nhật IV Mùa Vọng – Năm B)
Nhận ra Chúa trong đời sống hằng ngày (Chúa nhật III Mùa Vọng – Năm B)
Kinh Lạy Nữ Vương
Hãy dọn sẵn con đường của Chúa (Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm B)
Chờ đợi và tỉnh thức (Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm B)
CHÚC MỪNG MẸ NHÂN NGÀY HIỀN MẪU

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/nSikaz2LEHk

Tình Mẹ, một tình cảm thiêng liêng, cao quý luôn hiện hữu trong tâm hồn mỗi người con dành cho đấng sinh thành. Dù ở tuổi nào thì tình Mẹ vẫn hằng theo chúng ta suốt dọc dài cuộc sống, như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng nói: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.” Đúng vậy, dù có đi đâu, ở đâu thì không có ai quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho chúng ta bằng chính cha mẹ của mình. Nhân ngày Hiền Mẫu, tôi xin gửi những lời yêu thương, lòng biết ơn và những lời chúc mừng đến tất cả những người Mẹ cùng những ai mang thiên chức làm Mẹ.

*

Thưa Mẹ kính yêu,

Cảm ơn Mẹ đã mang con đến thế giới này, đã nuôi dưỡng và dìu dắt con vững bước trên khắp nẻo đường đời. Mẹ là người thầy đầu tiên dạy con những bài học làm người, biết kính Chúa, yêu thương tha nhân và nuôi dưỡng đời sống đức tin của con. Cả cuộc đời Mẹ chấp nhận bao gian nan, nhọc nhằn để cho con được lớn lên, trưởng thành và mong con có một cuộc sống an bình, hạnh phúc.

Xin chúc mừng những người Mẹ đang hạnh phúc trong đời sống gia đình êm ấm! Mẹ là người đã chắp cánh cho những ước mơ và thành đạt của con hôm nay.

Xin chúc mừng những người Mẹ cao tuổi: các cố, các bà nội, bà ngoại! Mẹ như gốc tre già chấp nhận tàn lụi đi để các măng non được lớn lên. Mẹ là mắt xích nối liền các thế hệ trong một sự hy sinh liên lỉ. Chúng con rất kính trọng Mẹ!

Xin chúc mừng những người Mẹ đang gặp khó khăn, thử thách, đang sống trong sự cô đơn hay trong quên lãng, trong sự nghèo khổ hoặc một mình vất vả nuôi đàn con thơ... Mẹ luôn phải gánh chịu một mình những thăng trầm của cuộc đời, nhưng Mẹ vẫn kiên cường vượt qua tất cả những khó khăn đó để yêu thương và dạy dỗ chúng con thành người. Chúng con xin cảm tạ Mẹ!

Xin chúc mừng những người Mẹ thiêng liêng, là những người sống độc thân, những người sống đời thánh hiến, mặc dù không sinh con bằng thể lý, nhưng thiên chức làm Mẹ vẫn luôn sống động nơi trái tim nhân hậu của Mẹ. Và như thế, từ cung lòng Mẹ, những đứa con trong sợi dây liên kết của đức Mến vẫn không ngừng được sinh ra.

Xin chúc mừng những người Mẹ đang sống trong bậc hôn nhân mà không thể sinh con. Nhưng từ những thánh giá của đời Mẹ, tuôn chảy những những nguồn sống khác, những cưu mang khác.

Xin chúc mừng những người Mẹ đã an nghỉ trong Chúa. Cả cuộc đời Mẹ là những hy sinh, chấp nhận mọi thua thiệt để mong con mình vững bước trên đường đời và có một tương lai tươi sáng. Dù Mẹ đã lìa xa cõi thế này, nhưng con tin rằng, trong từng khoảnh khắc cuộc đời con, Mẹ vẫn luôn hiện diện và cầu bầu cho con.

Mẹ ơi! Không chỉ các con của Mẹ, mà cả thế giới cũng cần đến Mẹ, để đem sự dịu dàng đến những nơi hận thù, đem sự ngọt ngào đến những nơi bạo lực, đem tình yêu đến những nơi ích kỷ. Nhờ Mẹ mà trái đất này còn sống và hít thở được, mọi người còn sống được trong niềm hy vọng. Người ta có thể đọc những bài diễn văn hùng hồn và viết những chuyên luận tuyệt vời, nhưng chẳng có gì thay thế lời dạy và gương sáng của Mẹ. Dù người ta có sáng tác hàng kho sách để diễn tả về tình Mẹ, có ca lên muôn vạn bài ca để tán dương tình Mẹ thì tất cả cũng chỉ như một giọt nước giữa biển tình Mẹ mênh mông.

Từ trên Thập giá, trong giây phút cuối đời, trần trụi và mất tất cả, Chúa Giêsu biết rằng Người còn một kho tàng quý báu, đó là Đức Maria, Mẹ của Người. Và Người đã trao ban Mẹ Maria cho chúng ta. Lại một lần nữa, Thiên Chúa muốn diễn tả tình yêu của Người dành cho nhân loại như tình yêu của một người Mẹ.

Thưa Mẹ kính yêu,

Trong ngày Hiền Mẫu hôm nay, con đặc biệt nhớ đến Mẹ!

Xin Chúa luôn chúc lành cho Mẹ!

 

Giuse Vũ Thái Hòa

Tác giả: Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!