Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về cuốn phim “Chúng ta không phải là thiên thần”…
Cánh Cửa Sổ
Chuyện mỗi tuần – lại là chuyện nói lại về hai cài Biển Hồ…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về khuôn mặt Giuđa…
Chuyện mỗi tuần – chuyện để mà chiêm nghiệm…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin !” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ ba : Từ một Giáo Hội đến một Giáo Hội khác (tt)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin ! ” của Cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ ba… Từ một Giáo Hội đến một Giáo Hội khác (tt)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Josepn Moingt s.j. Ngày thứ ba - Từ Giáo Hội này đến Giáo Hội khác
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt) Ngày thứ hai… Từ đức tin nơi Chúa Kitô đến các giáo huấn của Giáo Hội.
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Tử đức tin nơi Đức Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Đức Kitô đến các giáo điều của Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN III/TN/B

 

Từ thứ hai ngày 22/1  đến thứ bảy ngày 17/1 – 2018


 

Thứ hai ngày 22/1 – Mc 3, 22-30

Nội dung Tin Mừng

  • Các kinh sư lên tiếng vu khống Chúa dùng quyền của
    quỷ vương để trừ quỷ…

  • Chúa giáo huấn về tội lộng ngôn phạm đến
    Chúa Thánh Thần thì sẽ không được tha…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào
    được tha, mà còn mắc tội muôn đời.”
    ( c . 29)

 

Gương sống: thánh Mat-thêu Đậu và thánh Phan-xi-cô Tế, Linh Mục, Tử Đạo

Hai thánh Mat-thêu Đậu và Phan-xi-cô Tế cùng sinh vào năm 1702 tại Bồ Đào Nha và cùng tu Dòng Thánh Đaminh…

Sau khi chịu chức Linh Mục, cha Mat-thêu tình nguyện đến Việt Nam. Ngày 18 tháng giêng năm 1732, cha đến Trung Lĩnh, thuộc Giáo Phận Đông Đàng Ngoài…

Vì Giáo Phận rộng nên cha phải bôn ba để lo việc rao giảng và trao ban các bí tích cho giáo dân. Cha đã hoạt động tại các huyện Kim Động, Tiên Lữ, Thầu Khê tỉnh Hưng Yên…và sau đó là các huyện Thanh Quan, Vũ Tiên tỉnh Thái Bình…Sức khỏe không được tốt, nhưng cha đã cố gắng rất nhiều…

Thấy cuộc bắt Đạo ngày càng gay gắt nên tháng 11 năm 1743, cha đến ngụ tại làng Lục Thủy Hạ, trú ẩn trong nhà ông Trùm Độ…Chẳng may có một giáo dân đã bỏ Đạo tên Đạt biết cha ở đó…nên đã tố cáo…và sáng ngày 21 tháng 11, quân lính bao vây làng , kéo đến nhà ông Trùm khi cha đang dâng Thánh Lễ…Cha vội vàng rước Mình Máu Chúa rồi bỏ chạy…Quân lính đuổi theo kịp, bắt trói cha và đánh đập tàn nhẫn…Một tên lấy mũi giáo đâm vào bên hông cha, máu loang đỏ chiếc áo dòng trắng cha đang mặc…Họ giải cha lên quan Lê Văn Phượng ở Sơn Nam…

Sau nhiều lần tra tấn nhưng cha vẫn kiên trì trung thành với Đạo Chúa nên  quan kết án phạt tù chung thân…Ngày 30 tháng 5 năm 1744, quân lính giải cha về Thăng Long.Tại đây, cha gặp cha Phan-xi-cô- Tế đã bị bắt từ năm 1737…

Cha Phan-xi-cô Tế đến Việt Nam năm 1735 và đi giảng Đạo nhiều nơi thuộc các huyện trong tỉnh Nam Định và Thái Bình…Nhưng cha chỉ mới lo công việc truyền giáo được hai năm thì bị bắt…khi cha vừa dâng Thánh Lễ xong tại họ đạo Lục Thủy…

Số là có một nhà sư ghét Đạo và tham tiền…nên khi biết cha Phan-xi-cô đang ở họ Lục Thủy thì đến xin quan cho lính bắt đem về giam tại làng Thủy Nhai…Giáo dân nghe biết thì gom góp tiền đến gặp nhà sư xin chuộc cha, nhưng ông chê ít…và đem cha về giam ở nhà riêng của ông…Giáo dân lên trình quan xin quan can thiệp…Quan cho lệnh bắt cả cha lẫn nhà sư, nhưng nhà sư trốn thoát…Ông ta lên thẳng kinh đô tố cáo quan trấn thủ Sơn Nam ăn hối lộ và làng Lục Thủy chứa chấp tây dương đạo trưởng…Quan trấn thủ hay tin đó thì không dám thả cha Tế…nên giải cha về Thăng Long…Sau nhiều lần tra tấn mà cha vẫn không chịu bước qua Thập Giá…nên bị lên án xử trảm…Tuy nhiên do tình hình không được ổn nên bản án của cha chưa được thi hành…Do đó, khi cha Mat-thêu Đậu bị bắt và giải lên Thăng Long thì cùng được nhốt chung ngục với cha Phan-xi-cô Tế…

 

Ngày 22 tháng giêng năm 1745, hai cha cùng chịu tử đạo làm chứng cho Chúa…

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-không bao giờ để mình bị đè bẹp bởi thất vọng…

-luôn ý thức rằng niềm hy vọng là ơn của Chúa Thánh Thần…


 

Thứ ba ngày 23/1 – Mc 3 , 11-35

 

Nội dung Tin Mừng

  • Nhân cơ hội Đức Maria và những người bà con trong
    huyết tộc đến xin gặp Người, Chúa Giê-su đã đưa những
    người nghe đến một mối tương quan khác: mối tương quan
    của tất cả những ai cùng thi hành ý muốn của Chúa Cha…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em
    chị em tôi, là mẹ tôi.”
    (c.35)

Ca dao

Ở hiền gặp lành,

Những người nhân đức, Trời dành phước cho…

 

Danh ngôn

Đạo Trời không thiên vị ai cả, luôn ban ơn cho người có đức

Lão Tử

 

Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý nghĩa, bạn có thể sẽ chẳng tới được đâu…

Alan Alexander Milne (1882 – 1956)

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-biết đặt câu hỏi trước mỗi công việc : đây có phải lá ý Chúa muốn không ?

-hãnh diện vì được ở trong cộng đồng anh chị em muốn thực hiện ý Chúa…


 

Thứ tư ngày 24/1–Lễ thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh – Mc 4,1- 20

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su dạy dụ ngôn “Người gieo giống”…

  • Chúa Giê-su giải thích dụ ngôn “Người gieo giống” cho
    các môn đệ…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Còn có những người được gieo trên đất tốt: đó là những
    kẻ nghe Lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ được ba chục,
    kẻ được sáu chục, kẻ được một trăm”
    (c.20)

 

Gương sống: thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô , Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngài sinh năm 1567 tại lâu đài De La Salle trong một gia đình quyền quý…

Ngài học khoa hùng biện và triết lý tại Paris…Từ năm 1586 – 1597, ngài học luật tại Padour…và đậu tiến sĩ…

Thân nhân muốn ngài lập gia đình, nhưng ngài từ chối và quyết định dâng mình cho Chúa…

Năm 1593, ngài chịu chức Linh Mục và nhiệt tâm lo cho giáo dân cũng như nỗ lực hòa giải những bất đồng do lạc thuyết Can-vi-nô gây nên…

Năm 1602, ngài được bầu làm Giám Mục…Ngoài những công tác mục vụ thường ngày, ngài còn viết rất nhiều…Những tác phẩm thời danh để lại như cuốn “Đường Trọn Lành” , “ Dẫn vào đời sống đạo đức”…

Nhân đức đặc biệt của ngài là hiền hòa, nhân hậu với mọi người…Ngài thường nói: Hãy ăn ở hiền lành, vì người ta có thể bắt nhiều ruồi với một muỗng mật hơn là với cả trăm thùng giấm…Với những người chống đối, ngài bảo : Nếu ông móc một con mắt, tôi sẽ nhìn ông bằng con mắt còn lại với lòng trìu mến…

Ngài mất ngày 26 tháng 12 năm 1622…

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-hiền hòa và nhân hậu là dấu chỉ mảnh đất tốt của tâm hồn biết đón nhận hạt giống Lời Chúa…

-có con mắt trìu mến dành cho mọi người: những người ủng hộ và những người chống đối…


 

 

Thứ năm ngày 25/1 – Lễ thánh Phao-lô Tông Đồ trờ lại – Kết thúc tuần cầu cho ky-tô hữu hợp nhất – Mc 16 , 15 – 18

 

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su phục sinh đến với Nhóm Mười Một – Giu-đa
    không còn nữa !
    – và sai các ông đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân…

  • Người ban quyền lực cho các môn đệ…để thi hành sứ mệnh ấy…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin,
    thì sẽ bị kết án.”
    ( c. 16)


 

Gương sống: câu chuyện Phao-lô trở lại…

Đây là anh chàng thanh niên – thành viên trẻ của Nhóm Biệt Phái - đứng chứng kiến cảnh tượng Phó Tế  Stê-pha-nô, vị tử đạo đầu tiên trong Giáo Hội - bị ném đá…và sách Tông Đồ Công Vụ ghi chú rất rõ: Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô (Tđcv 7 , 58)…Hôm nay Giáo Hội mừng sự kiện Đức Giê-su gọi người thanh niên ấy trên con đường anh ta tình nguyện đi lùng sục những người tin Chúa…và anh ta đã được Chúa lên tiếng gọi như thế nào…Sách Tông Đồ Công Vụ ở bài đọc II phần Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ này tường thuật chi tiết sự kiện ấy…Những gì xảy ra đó đưa đến đôi điều để gẫm suy:

 
  • Chúa lên tiếng gọi mời con người trong mọi hoàn cảnh để
    con người cùng cộng tác với chương trình của Chúa…

  • Cái chết tử đạo của những anh chị em chúng ta luôn làm lên
    sức mạnh để càng ngày càng có nhiều chứng nhân…

 

Kết thúc Tuần Lễ cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất giữa những người tin Chúa trong ngày mừng sự kiện Tông Đồ Phao-lô trở lại, Giáo Hội muốn con cái mình suy nghĩ và có những quyết tâm…


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-nỗ lực có sự hiệp nhất giữa nghĩ và làm trong cuộc sống hằng ngày…

-nỗ lực có sự hiệp nhất trong gia đình, Giáo Xứ…

-hiền hòa, nhẹ nhàng để có được sự hiệp nhất với những anh chị em ky-tô hữu ngoài Giáo Hội…để sớm cùng nhau chung một Gia Đình…


 

Thứ sáu ngày 26/1 – Lễ thánh Ti-mô-thê-ô  và Ti-tô, Giám Mục – Mc 4, 26 - 34

 

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa dùng dụ ngôn hạt giống lúa, hạt giống cải để
    trình bày sự lớn mạnh của Nước Trời trong tâm hồn từng con người
    và trên khắp mặt đất trần gian này…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này:
    Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi
    hạt giống xuống đất.”
    ( c. 26)

 

Gương sống:thánh Ti-mô-thê-ô và thánh Ti-tô , Giám Mục

Ti-mô-thê-ô người gốc Lys-tra…Ngài được thánh Phao-lô rửa tội và trở thành cộng sự viên nhiệt thành của thánh Phao-lô trong công cuộc rao giảng…

Ngài được bầu làm Giám Mục tiên khởi của giáo đoàn Ê-phê-sô…và tận tâm tận lực lo cho anh chị em tín hữu trong Giáo Đoàn mình…

Ngài nhận được hai lá thư của Tông Đồ Phao-lô hướng dẫn tinh thần mục vụ:

-Lá thư I gửi Ti-mô-thê-ô hướng dẫn việc tổ chức và điều khiển Giáo Đoàn, khuyên bảo vị Giám Mục gương mẫu trong việc trung thành với đức tin chính thống và bảo toàn giáo lý được giao phó…

-Là thứ II là những lời tâm huyết của Phao-lô gửi Ti-mô-thê-ô: một thứ di chúc tinh thần để môn sinh của mình cảnh giác luôn với những kẻ gieo rắc lạc thuyết…và trung thành với giáo lý của Chúa…

Sau khi Phao-lô qua đời, ngài sống với thánh Gioan Tông Đồ…

Ngày kia, bực bội khi thấy dân thành Ê-phê-sô cúng tế thần Đi-a-na, ngài lớn tiếng cảnh báo họ…Họ không nghe ngài…nên nhục mạ và ném đá ngài cho đến chết…

Ngài tử đạo năm 97…

Ti-tô là con một gia đình ngoại giáo được thánh Phao-lô dạy dỗ, rửa tội…và trao cho những nhiệm vụ quan trọng…Theo truyến thuyết, ngài được đặt làm Giám Mục Giáo Đoàn Kê-ta…và được thánh Phao-lô nhắc nhở luôn về nhiệm vụ của mình…

Vâng lời thánh Phao-lô, ngài đến Giáo Đoàn Cô-rin-tô quyên tiền giúp Giáo Đoàn Giê-ru-sa-lem…

Ngài qua đời khoảng năm 105…


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-luôn nhớ rằng mỗi người mỗi kiểu, nhưng tất cả đều được Chúa sai đi để rao giảng, khuyên nhủ nhau trung thành với giáo lý chân chính…

-ươm hạt và phát triển hạt mầm Lời Chúa là hạnh phúc của mỗi người…


 

Thứ bảy ngày 27/1  -  Mc 4 , 35 – 41

 

Nội dung Tin Mừng

  • Thuyền của các môn đệ chao đảo trong cuồng phong…
    Các ông sợ và cầu cứu Chúa…

  • Người dẹp yên bão tố và trách cứ các ông yếu đức tin…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế ?
    Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?”
    (c.40)

 

Ca dao

Non cao cũng có người trèo

Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi…

 

Có gió rung…mới biết tùng bách cứng

Có ngọn lửa hừng…mới biết thức vàng cao

 

Danh ngôn

Bồn ý tưởng hay cho cuộc sống:

* Nhìn lại phía sau và có kinh nghiệm

*Nhìn lên phía trước và thấy hy vọng

*Nhìn ra xung quanh và tìm được thực tại

*Nhìn vào bên trong và thấy chính mình

Khuyết danh

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-biết dựa vào đức tin để thanh thản trước những sóng gió đời thường

-biết tạo cho những người yếu đuối quanh mình có được sức mạnh của đức tin


 

Lm Giuse  Ngô Mạnh Điệp.

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!