Từ thứ hai ngày 24 / 4 đến thứ bảy ngày 29 / 4
Thứ hai ngày 24 / 4 - Gio 3 , 1 – 8
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Đức Giê-su trả lời : “ Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” ( c. 3)
“ Đức Giê-su đáp : “ Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí . Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt ; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.” ( cc 5 & 6)
Một vài suy nghĩ
Nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, lớn lên trong đức tin Công Giáo và sự chăm sóc bí tích của Giáo Hội dành cho mình, chúng ta hiểu thế nào là “ sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”, nhưng Ni-cô-đê-mô cũng như nhiều anh chị em chúng ta còn ở ngoài gia đình Giáo Hội thì không hiểu...Điều đáng buồn – nếu không bảo là tắc trách - ấy là chúng ta chưa giúp cho anh chị em chúng ta hiểu...Làm sao và bằng cách nào để giúp anh chị em chúng ta hiểu : đấy là câu hỏi mỗi chúng ta đặt ra cho chính mình, nhất là khi chúng ta đang cùng nhau hành trình về Nhà Cha trong bầu khí Phục Sinh và Hiện Xuống này – trong hôm nay...
Một dấu chỉ
Một đám trẻ đang chơi đùa trước cửa hàng đồ gia dụng IKEA , bỗng đứa cháu gái 5 tuổi của tôi ra hiệu cho một bé trai dừng lại...Cô bé quỳ xuống trước mặt cậu bé kia và cột lại giây giày đã bị tung tuột ra khi cậu bé chạy nhảy – cô bé mới chỉ được dạy cho biết tự cột giây giày cho mình ngày hôm qua mà thôi...Không lời nào được nói ra, nhưng sau khi hoàn thành công việc dễ thương ấy , cả hai cùng cười và cuộc chơi được tiếp tục ...
Thứ ba ngày 25 / 4 – lễ kính thánh Mar-cô , tác giả Tin Mừng – Mc 15 , 16 – 20
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Lệnh truyền này Giáo Hội đã thực hiện ngay sau ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, vẫn liên tục thực hiện trong hôm nay...và thực hiện mãi mãi cho đến ngày Đức Giê-su trở lại...Chúa Nhật Lễ Lá vừa qua – ngày 9 . 4. 2017 – hai nhà thờ của công đồng Chính Thống Giáo Copt ở Tanta và ở Alexandria, Ai Cập, đã bị đánh bom...và Đức Thánh Cha – theo lời của Đức Tổng Giám Mục Angelo Becciu – vẫn giữ ý định đến thăm Ai Cập...
Thánh Mar-cô , tác giả Tin Mừng
Thánh Mar-cô là người Do Thái, dòng họ Lê-vi và đã được Chúa Giê-su tuyển chọn làm tông đồ - đặc biệt làm người tường thuật lại đời sống của Chúa...Sau khi Chúa về trời, thánh Mar-cô trực tiếp làm việc với thánh Phê-rô và được thánh Phê-rô hướng dẫn tận tình...Ngài đã đưa rất nhiều người trở lại...Nhận thấy nhu cầu cần có một bản viết về cuộc đời của Chúa để giúp giáo dân sống gần gũi với Chúa hơn nên – qua sự giảng dạy của thánh Phê-rô – thánh nhân đã hoàn thành bản viết về cuộc đời của Chúa cách mạch lạc, rõ ràng...Thánh Phê-rô đã cho phép phổ biến bản viết này trong cộng đoàn...Sau đó , vâng lời thánh Phê-rô , thánh nhân đi truyền giáo bên Ai Cập...Ngài là vị sáng lập và Giám Mục đầu tiên của giáo đoàn Alexandria...
Thấy kết quả công cuộc truyền giáo của ngài, lương dân khó chịu và quyết định loại trừ ngài...Họ bắt thánh nhân và – để lăng mạ,bêu xấu ngài – họ đã kéo ngài trên những con đường đá gồ ghề , lởm chởm...Ngài qua đời ngày 25 tháng 4 năm 67...
Thứ tư ngày 26 / 4 - Gio 3 , 16 – 21
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su tiếp nối câu chuyện với Ni-cô-đê-mô...
Chủ đề cuộc trao đổi là về việc Thiên Chúa yêu thế gian và ban cho thế gian Con của Người để Người Con mang lại cho thế gian ơn cứu độ...
Những ai tin vào Người Con thì không bị lến án...Những kẻ không tin thì bị lên án...
Bản Án khá rõ : Ánh Sáng đã đến thế gian, nhưng người ta chuộng Bóng Tối hơn Ánh Sáng , vì các việc người ta làm không tốt và người ta sợ Ánh Sáng làm cho người ta thấy lương tâm mình không ổn...
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” ( c. 16)
“ Ai tin vào Con của Người , thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin thì đã bị lên án rồi.” ( c. 18)
“ Và đây là bản án : ánh sáng đã đến thế gian , nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.” ( c . 19)
Một vài suy nghĩ
Nghe đâu các quan đầu tỉnh ở một thành phố du lịch nọ đã yêu cầu HĐGX Nhà Thờ Chánh Tòa của Giáo Phận gỡ bỏ tấm bảng hạn chế việc khách du lịch thăm viếng Nhà Thờ vì lý do thiếu sự trân trọng nơi thờ phượng của bà con trong tôn giáo...Họ cho rằng việc làm này ảnh hưởng đến du lịch...Nói đến chuyện ảnh hưởng đến du lịch...thì có lẽ vấn đề hướng dẫn viên du lịch “ lậu” của các nhóm du lịch rộn ràng và ở bẩn vào loại có thứ có hạng trên thế giới còn làm thiệt hại gấp nhiều lần ...Vả lại cách đây ít lâu , truyền hình có nói đến “sáng kiến” có sẵn những bộ áo mầu lam cho khách du lịch khoác vào để tham quan một vài ngôi tháp...và cái cảnh những ông tây, bà đầm xúng xính trong cái áo dài với những chiếc quần lửng và cụt cực ngắn...còn vui mắt hơn cả xiếc...
Thôi , tội nghiệp ! Xin can : cả một thành phố đẹp như mơ đã bị bằm nát như tương... để kiếm tiền , còn lại đôi ba nơi an tịnh để bà con khốn cùng có nơi có chỗ mà trải lòng mình ra với Thượng Đế ...
Dẫu biết rằng “ ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn sư sáng”, nhưng vẫn khát mong một nơi chốn nào đó lưu giữ Ánh Sáng, vì muôn người vẫn cần Ánh Sáng...
Một trường hợp...
Hai người lính cứu hỏa đang xếp hàng để mua thức ăn trong một nhà hàng thức ăn nhanh...Bỗng còi báo hiệu từ chiếc xe cứu hỏa đậu ngoài bãi của họ vang lên: một nơi nào đó đang xảy ra hỏa hoạn...Ngay lập tức họ quay lưng đi ra...Một cặp đôi xếp hàng trước vừa nhận được món ăn của mình...vôi vàng đưa cho hai người lính phần ăn của họ...và sau đó trở lại xếp hàng ở cuối rốt...Cảm phục hành động đẹp của cặp đôi đó, quản lý nhà hàng bảo nhân viên bán hàng từ chối nhận tiền thanh toán của họ...
Thứ năm ngày 27 / 4 - Gio 3 , 31 – 36
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người.” ( c. 31)
“ Quả vậy , Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.” ( c. 34)
Một vài suy nghĩ
Câu chuyện trao đổi giữa Chúa Giê-su và Ni-cô-đê-mô đã bắt đầu từ thời gian đi rao giảng của Chúa...Đặt để trong bối cảnh Mùa Phục Sinh là nhằm để nhấn mạnh về vấn đề “ tin vào người Con” và “ không tin vào người Con”...bởi vì Mùa Phục Sinh cũng là Mùa của các Tân Tòng...Tuy nhiên - với những người đã ở trong đức tin vào Đấng Sống Lại lâu năm, lâu tháng – chúng ta – khi nghe Lời Chúa – cũng có dịp để nhìn lại đức tin của mình...
Người đàn ông ở siêu thị
Khi nhân viên thu ngân tính tiền cho tôi, tôi bị thiếu mất 12 đồng...
Vậy là tôi bắt đầu bỏ bớt những món hàng trong túi ra cho đủ với số tiền mình có ...
Một người đàn ông bước đến và xin thanh toán số tiền còn thiếu của tôi...
Tôi mỉm cười : Ông không cần phải làm vậy đâu !
Ông ta vỗ vai tôi : Để tôi kể cho cậu nghe câu chuyện này : Mẹ tôi đang nằm viện vì bị ung thư...Mỗi sáng tôi đều tranh thủ đến thăm bà và mua hoa để tặng bà ...Sáng nay thì mẹ tôi nổi giận vì tôi đã chi tiền cho chuyện hoa hòe đó...Bà bảo tôi hãy đem tiền làm một điều gì đó có ích hơn ...Thế nên xin cậu hãy nhận số tiền nhỏ nhặt này đi : đó là những đóa hoa của mẹ tôi đấy ...
Thứ sáu ngày 28 / 4 - Gio 6 , 1 – 15
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Vậy , Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn , rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ , Người cũng làm như vậy , ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.” ( c. 11)
Một vài suy nghĩ
Phép lạ này Đức Giê-su cũng đã thực hiện trong khi Người còn đi rao giảng...Đặt để trong bối cảnh Mùa Phục Sinh...có lẽ là để hướng chúng ta đến bí tích Thánh Thể, bởi vì Mình và Máu Chúa luôn là sức mạnh giúp sống và trình bày niềm tin vào Đấng Sống Lại của những người tin Chúa...Thật ra những điều tốt đẹp vẫn diễn ra hằng ngày trên mặt đất trần gian này: có những việc âm thầm và có những việc lớn lao...Việc no say thần lương Mình và Máu Chúa mỗi ngày sẽ giúp chúng ta – từng người – biết nghĩ đến nhau và dành cho nhau những gì mình nghĩ là người này , người kia đang cần hay sẽ cần ...
Một trải nghiệm ...
Tôi đang lái xe chuyển đến một chỗ ở khác để bắt đầu một công việc mới...
Lúc đầu...chuyến hành trình có vẻ êm xuôi...nhưng rồi lại trở thành một nỗi buồn lo...vì trong túi tôi không còn một đồng bạc nào...mà đoạn đường còn lại cũng khá là xa...
Tấp xe vào lề, tôi bối rối...Chợt nhớ ra tấm thiệp chia tay cô hàng xóm dúi vào tay tôi trước khi xe chuyển bánh...Tôi lôi nó ra và tờ 100 đống rớt xuống...Vậy là tôi đủ tiến để hoàn tất chuyến đi của mình...
Gọi điện để hỏi : Làm sao chị lại quyết định bỏ tiền vào tấm thiệp ấy ?
Chị trả lời : Chị có cảm giác rằng nó sẽ giúp em một lúc nào đó !
Thứ bảy ngày 29 / 4 - lễ thánh Catarina thành Siêna,trinh nữ,Tiến sĩ Hội Thánh – Gio 6 , 16 – 21
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Đây cũng là sự kiện xảy ra trong thời gian Chúa hành trình rao giảng với các môn đệ và Phụng Vụ đặt vào Mùa Phục Sinh nhắm kêu gọi con cái Chúa đừng sợ những gì xảy đến , vì Chúa đã sống lại và Người vẫn tiếp tục công cuộc phục hồi trần thế mà Chúa Cha muốn...
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan đã có dịp nhắn nhủ những người trẻ : “ Các con đừng sợ xuống đường để đi tới những nơi công cộng như các thánh Tông Đồ xưa ... Giờ không còn là thời điểm để các con xấu hổ vì Phúc Âm ( cf . Rom 1, 16). Giờ là thời điểm để các con rao giảng trên mái nhà ( cf. Mt 10, 27). Các con đừng sợ phá vỡ nếp sống tiện nghi và thói quen để chấp nhận thách đố : làm thế nào để khuôn mặt Chúa Giê-su được thế gian biết đến.”
Thiết tưởng đấy cũng là lời nhắn nhủ cho mỗi người tin chúng ta...Khó khăn từ bên ngoài thì đương nhiên rồi...nhưng bằng lòng “ phá vỡ nếp sống tiện nghi và thói quen để chấp nhận thách đố”...là chuyện không hề dễ chút nào... Tuy nhiên Chúa vẫn muốn nói với từng người: “ Thầy đây, đừng sợ!”
Thánh Catarina thành Siêna
Sinh ngày 25 . 3 . 1347 tại làng Siêna và tên thật của chị là Catarina Benincasa...
Khi đã trưởng thành, chị ngỏ ý muốn đi tu nhưng gia đình lại muốn chi phải kết hôn...Chị đã quyết tâm nên cắt tóc ngắn và trùm lên đầu một nếp khăn trắng: dâu hiệu của những người đã khấn dâng mình cho Chúa...Sau khi gia đình đổi ý bằng lòng cho chị sống đời tu, chị đã sinh hoạt trong nhóm Mantellate của những người có áo dòng Đaminh, nhưng ở trong gia đình và lo chuyện phục vụ người nghèo, người đau yếu...Hai năm liên tiếp chị không hề rời căn phòng của mình, trừ khi đi dâng thánh lễ và xưng tội...đồng thời cũng không nói chuyện với ai ngoài cha giải tội...Đấy là thời gian chị tập sống đời nội tâm qua lối sống khắc khổ của mình...
Thế nhưng Thiên Chúa lại muốn chị dấn thân vào những sinh hoạt của Giáo Hội và xã hội: hăng say tìm kiếm hòa bình cho Giáo Hội, cho thế giới và đưa các linh hồn về với Chúa...Chị vận động sự đoàn kết để giải phóng Đất Thánh nhằm cho người Công Giáo được tự do viếng Thánh Địa, vận động canh tân Giáo Hội và kêu gọi mọi người trở về với tinh thần Phúc Âm, cố gắng đưa Đức Giáo Hoàng từ Avignon về Roma...
Chị qua đời ngày 29 . 4 . 1380
Ngày 13 . 4. 1461 , Đức Pio II nâng chị lên bậc hiển thánh...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.