Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
PHÉP RỬA CỦA CHÚA – PHÉP RỬA CỦA MÌNH …

 


 

Ngày Chúa Nhật  11  -  1  -  2015 là ngày Lễ kính sự kiện Chúa Giê-su chịu phép rửa …

 

Đương nhiên là sự kiện Chúa Giê-su bước ra khỏi nước – Chúa Thánh Thần hiện đến dưới hình chim bồ câu – và tiếng nói của Chúa Cha : “ Con là Con yêu dấu của Cha . Cha hài lòng về Con.” ( Mc 1 , 10 – 11) … sẽ được diễn giải muôn màu muôn vẻ … nhằm mục đích giúp bà con hiểu và sống Lời Chúa dạy …

 

Nôm na … thì hình như các nhà chuyên môn đều cho rằng : đây là cách Chúa Cha xức dầu Thánh Thần cho Chúa Con … và sai Ngài đi vào “ sứ mệnh cứu rỗi” qua cuộc đời loan báo Tin Mừng và thực hiện ơn cứu độ…  Thiên Chúa Cha muốn … vì hạnh phúc của con người … Cũng tương tự như việc xức dầu cho các tiên tri , các vua chúa … và cho tất cả chúng ta – những người tin Chúa …

 

Chúng ta được xức dầu – không chỉ một lần – mà hai lần trong bí  tích Rửa Tội :  lần thứ nhất là dầu  O.S ( Oleum Cathecumenorum) và lần thứ hai là dầu S.C ( Sanctum Chrisma) … Cả hai loại dầu này cùng được Đức Giám Mục Giáo Phận làm phép trong ngày Lễ Dầu – khi ngài cùng cử hành Thánh Lễ Dầu  với Linh Mục đoàn của Giáo Phận  - sáng thứ năm Tuần Thánh hằng năm … Dĩ nhiên là có cả Dầu O.I ( Oleum Infirmorum) … Vậy thì :

 
  • O.S : dầu Dự Tòng nhằm ban sức mạnh cho ngưởi dự định theo Chúa có đủ sức mạnh mà đi theo , nghĩa là từ bỏ dần những thói tật xấu và tập tành những nề nếp tốt theo lời dạy của Chúa …

  • O.I : dầu dành để xức cho bệnh nhân nhằm mục đích giúp bệnh nhân bình an và có sức mạnh , có niềm tin … để hiên ngang bước qua ngưỡng cửa của cái chết – xét về mặt thể lý và cả mặt tinh thần nữa …

  • S.C :  dầu Thánh dùng trong rất nhiều trường hợp khác nhau : bí tích Rửa Tội  – bí tích Thêm Sức – bí tích Truyền Chức Thánh – tấn phong Giám Mục – cung hiến Nhà Thờ …Nghĩa là dầu Thánh nhằm thánh hoá và thánh hiến con người và đồ vật dành riêng cho Thiên Chúa …

 

Đức Giê-su – Đấng mang xác phàm và ở giữa chúng ta – nhưng là theo ý muốn của Chúa Cha … Ngài được xức dầu Thánh Thần … để thực hiện chương trình Chúa Cha muốn … Việc Ngài đến với Gioan … chỉ là một cái “ cớ ” – một cái “ dịp ”  … để Thiên Chúa Cha chính thức giới thiệu Ngài với con người … và Chúa Thánh Thần khẳng định sự có mặt của Ngài với Chúa Giê-su …

 

Thế nhưng – qua cuộc Thương Khó , Tử Nạn , Phục Sinh của Đức Ky-tô – dầu – trong các bí tích – đã trở thành chất liệu mang lại Ơn Chúa – Sức Mạnh – và sự Thánh Thiện trong ý nghĩa mình thuộc về Thiên Chúa …
 

Khi đề cập đến bí tích Thêm Sức – bí tích chứng minh sự trưởng thành của con người cả về mặt thể lý lẫn tinh thần – Giáo Lý đưa ra ba “  bổn phận ” của người nhận lãnh bí tích :

 
  • Một là can đảm thực hành Lời Chúa ,

  • Hai là góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phúc Âm ,

  • Ba là hăng hái tham gia hoạt động tông đồ giáo dân .

 

Không thấy bí tích nào nhắc đến những “ bổn phận”  cụ thể như thế … và cũng không ngờ mà những “ bổn phận ”  ấy – trong hôm nay – lại là những điều mà Giáo Hội vẫn  thấy băn khoăn … đồng thời có cả một “ chương trình hành động ” khá là rõ ràng … mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam … chia ra thật là mạch lạc : - năm I : Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Gia Đình ; - năm II : Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Giáo Xứ & Cộng Đoàn Tận Hiến ; - năm III : Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống  Xã Hội … Cái chương trình mang máng lời dạy của cổ nhân : Tu Thân – Tề Gia – Trị Quốc – Bình Thiên Hạ…

 

Bình Thiên Hạ … thì là chuyện của Chúa … và chắc chắn sẽ dến thời Thiên Hạ Bình … khi Đấng phải đến sẽ đến

 

Thế nhưng … hai điều quan trọng là Tề Gia  và  Trị Quốc … thì lại tuỳ thuộc vào chuyện Tu Thân … Mà Tu Thân – theo Giáo Lý – là thực hiện ba bổn phận của người trưởng thành – người nhận bí tích Thêm Sức  - người có bảy ơn Chúa Thánh Thần …

 

Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – trong nguyệt san CG & DT  số 239 , tháng 11 vừa qua – có một bài viết với cái đề cũng đáng để suy nghĩ : “ ĐẾN  RỒI  ĐI ! ” …  Cha Nghĩa đặt câu hỏi ngay ở những hàng đầu của bài chia sẻ : “Năm Tân Phúc Âm Hoá gia đình đã khép lại . Dòng thời gian lặng lẽ trôi , chợt đến rồi đi , còn lại những gì cho các mái ấm gia đình , cách riêng các gia đình Công Giáo ? ” … Dĩ nhiên Cha Nghĩa – ông cha của sự lăn xả vì các cộng đoàn được trao cho mình với phong cách của con người biết chấp nhận mọi hoàn cảnh một cách rất tự tin và yêu đời – đặt ra câu hỏi này … là để  trình bày lại những gì cần thiết cho các gia đình … Thế nhưng câu hỏi vẫn như một tiếng thở dài … vì tội nghiệp : hình như nếp sống gia đình , giáo xứ … đã nhiễm khá nặng căn bệnh của xã hội hôm nay : rất nhiều phong trào bùng lên … rồi lắng xuống … và trở về con số 0 !!! Thì đương nhiên là như vậy rồi … vì gia đình và giáo xứ bao gồm những con người sống trong xã hội … Khi về nhà là thành viên của gia đình … Khi đến nhà thờ là thành viên của giáo xứ … Thế nhưng vẫn không lột bỏ được cái não trạng “ sống phong trào” … mà xã hội đã bao bọc họ … nên đương nhiên là “ ĐẾN RỒI  ĐI ! ”  thôi …

 

Cha Nghĩa ơi ! Ngày xưa – sau 1975 – ngài – mặc dù chưa một lần học cắt may – nhưng dám tháo cái quần rách cũ ra , đặt nó lên tấm vải , tự cắt và tự khâu tay  một cái khác dúm dó  … không đẹp … nhưng vẫn chắc chắn … Ngày nay không ai làm như vậy nữa đâu … và cũng không có đủ sáng kiến hay can đảm để làm như vậy …kể cả những anh “ rớt mùng tơi ” thủa nào… nay Chúa cho làm lớn chút chút … cũng không dễ gì để không “ sống phong trào”  như mọi người … Cứ nhìn  “ con dế ” màu mè và mới mẻ nhất … người ta lăm lăm trên tay  mười chín tiếng mỗi ngày… thì biết …

 

Sáng nay …lại được đọc lại  “ 15 căn bệnh ” mà Đức Thánh Cha liệt kê nhân buồi tiếp kiến dành cho các vị lãnh đạo các cơ quan Trung Ương của Toà Thánh sáng ngày 22 tháng  12 năm  2014… Sao mà  thấy hình như đấy cũng là những căn bệnh của cả Giáo Hội … và của Giáo Hội Việt Nam thân thương của chúng ta …

 
  • bệnh tưởng mình là bất tử , miễn nhiễm …

  • bệnh Marta : ham hành động thái quá và lơ là với việc chịu khó “ ở bên chân Chúa ” ( Lc 10 , 38) …

  • bệnh chai cứng tâm trí và tinh thần …

  • bệnh kế hoạch hoá thái quá và duy hiệu năng ( dĩ nhiên là nhân danh cách làm việc có khoa học rồi !) …

  • bệnh phối hợp kém …

  • bệnh suy thoái não bộ tinh thần …

  • bệnh cạnh tranh và háo danh …

  • bệnh tâm thần phân liệt trong cuộc sống : sống hai mặt … để rồi dần dần trở thành trống rỗng … mà các bằng tiến sĩ hay các thứ văn bằng khác cũng không lấp đầy nổi …

  • bệnh ngồi lê đôi mách , lẩm bẩm và nói hành …Đức Thánh Cha bảo  rằng : Tôi đã nói nhiều về bệnh này và không bao giờ  cho đủ

  • bệnh thần thánh hoá giới lãnh đạo ( chậc !)

  • bệnh dửng dưng với người khác …

  • bệnh có bộ mặt đưa đám …

  • bệnh tích trữ …

  • bệnh … “ những nhóm khép kín ”  …

  • bệnh  cuối cùng  là bệnh tìm kiếm lợi lộc trần tục và phô trương … Đức Thánh Cha giải thích : Đó là bệnh của những người tìm cách gia tăng vô độ quyền lực và để đạt được mục tiêu đó , họ vu khống , mạ lỵ và làm mất thanh danh của người khác …

 

Đức Thánh Cha dễ thương ở chỗ không lòng vòng , quanh co … nhưng chỉ tay điểm mặt …những thứ bệnh vốn đã  “ thăm căn cố đế ” …  trong các tầng lớp thuộc guồng máy của Giáo Hội … và Ngài dư sức để hiểu rằng … chỉ khi nào các tầng lớp trong Giáo Hội từ Trung Ương đến Địa Phương  đủ can đảm để  sám hối sửa mình … thì mới làm cho xã hội trần tục ngày một quang minh được … Nghĩa là vấn đề vẫn là TU THÂN … Bởi vì – nếu không – thì  cũng chỉ  là chuyện “ ĐẾN  RỒI ĐI !” … thế thôi …

 

Đương nhiên là Thánh Thần làm việc rồi – và trong hôm nay – Ngài cật lực thật sự - nếu có thể diễn tả được như thế để cảm thông với Ngài …
 

“ Dầu ” Thánh Thần – cùng với 7 Ơn của Ngài – thì được xức trên những người nhận Bí Tích Thêm Sức – Bí Tích Truyền Chức – Tấn Phong Giám Mục… (với 7 ngọn nến không thể thiếu trong các Thánh Lễ do Giám Mục chủ tế ! )…

 

Thánh Gioan – trong đoạn thư I của Ngài ngày mùng 2 tháng giêng hằng năm – cũng nhắc lại Dầu này : “  Phần anh em , dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Ky-tô ở lại trong anh em , và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa . Nhưng vì dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự - mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá  - thì theo như dầu ấy đã dạy dỗ anh em , anh em hãy ở lại trong Người . Giờ đây , hỡi anh em là những người con bé nhỏ , anh em hãy ở lại trong Người … để khi Người xuất hiện , chúng ta được mạnh dạn , chứ không bị xấu hổ , vì xa cách Người trong ngày Người qung lâm .” ( I Gio  2 , 27 – 28) …

 

Ngày quang lâm phải đến thôi … nhưng nếu không sám hối và sửa mình theo Lời Chúa và sự nhắc nhở của Vị Cha Chung trong Giáo Hội … thì … ngọn bút Tình Yêu của Thiên Chúa gạch đường thẳng giữa những đường con rối mù – không làm Chúa khổ tâm và mệt nhọc … vì Người dư sức chịu đựng và kiên nhẫn – nhưng làm cho  đời người  và con người … thêm rắm rối , tội nghiệp …Mà hình như những rắm rối , hoả mù … vốn là đòn của Ma Quỷ …

 

BBT CGVN – khi giới thiệu tư liệu 15 căn bệnh Đức Thánh Cha nêu lên – có  lên tiếng cám ơn Đức Thánh Cha … Chúng ta cũng cám ơn Ngài … vì cũng như Chúa Giê-su , chúng ta phải vào cuộc thôi …Thiên Chúa xức dầu Thánh Thần để Ngài  công khai lên đường sống và rao giảng … Chúng ta được xức dầu Thánh Thần … để sửa mình và làm chứng  … Hy vọng rằng “ĐẾN RỒI ĐI !” … nhưng vẫn còn lại chút gì gọi là …


 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp – Lễ Chúa Chịu Phép Rửa -  2015 .

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!