Tôi là ai trên đường lên núi Sọ?
Là chính người đánh nát Chúa, châu thân
Là Phêrô đã chối đủ ba lần
Không nhận Thầy bởi vô cùng sợ hãi!
Tôi là ai? Tôi vẫn đang mê mải
Nhấn thực sâu vào đầu Chúa, mạo gai
Xé áo quần chia chác để hình hài
Chúa trần truồng đau nhục trên Thánh giá!
Tôi là ai ba lần Người bị ngã
Tôi ngoảnh đi không vực dậy một tay
Tôi là người phụ bạc Chúa hôm nay
Tôi ích kỷ, muốn giầu sang, sung sướng!
Xác nặng nề nên hồn tôi vất vưởng
Tôi không hề nghĩ tới những dấu đinh
Quân dữ dã man làm tội làm tình
Quân dữ nào? Tay tôi đinh với búa!
Tôi đóng đi đóng lại nhiều lần Chúa!
Cứ mỗi lần tái phạm, lại đóng đinh
Chúa mồ hôi chan máu mắt, điêu linh
Chính bởi tôi đem Người lên núi Sọ!
Chúa Giêsu! Con là người hèn mọn
Lẽ nào con đóng đinh Chúa luôn tay?
Con ăn năn, con xin hứa những ngày
Giữ luật Chúa, tránh xa đường tội lỗi!
Xin giúp con được ăn năn thống hối
Để hồn con tinh khiết với nến hoa
làm tòa cao nơi kính mến thờ Cha
Xứng đáng với tình Cha yêu thương quá!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc