Hạt lúa miến phải rã mục trong đất!
Mới thành cây và mới sản sinh ra
Cả triệu cây trong những cánh đồng xa
để nuôi sống con người trong hoàn vũ!
Sự chuyển hoá là Chúa dùng khí cụ
để hồn ta nên băng tuyết trinh trong
Ta chết đi với tội lỗi trong lòng
được thanh tẩy lại trở thành con Chúa!
Chúa khi xưa đã từ trời xuống thế!
Mang xác phàm chịu bao nỗi đắng cay
Chúa chết đi là Người muốn chết thay
để chúng ta được xoá ngàn muôn tội!
Người đã quên những gì ta lầm lỗi!
Âu yếm ta trong mọi lúc mọi nơi
Nâng đỡ ta bằng lời Chúa bởi trời
Lại ban ta chính Mình cùng Máu Thánh!
Đôi khi ta mỏi mệt, rồi thú tánh...
Đã chạy theo những mưu chước quỷ ma
Làm đau lòng nhân ái Chúa chúng ta
Chính ta phải hết lòng mà chuyển hoá!
- Ai theo Ta thì hãy mang Thánh giá
Huỷ bỏ mình để làm chứng Đức tin
Phần thưởng đời sau cho những hi sinh
Đã giữ luật, giữ linh hồn trong trắng!
Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
(Gioan 12, 20-33; bài 1 Giêrêmia 31,
31-34; Thư Do Thái 5, 7-9; Matthêu 28,20)