Chúa lớn lên trong ngôi nhà ân sủng
với Mẹ Ngài và Nghĩa phụ Giuse!
Từ Xuân, Đông cho mãi đến Thu, Hè
Gia đình Thánh vẫn kiệm cần, lo lắng
Thánh Giuse không một ngày nào vắng
Thánh vào làng nhận sửa cái cối xay
Lên mái nhà Thánh bỏ những đòn tay
Đóng bàn ghế, những công việc tre, gỗ
Người trả công bằng lúa mì, bằng đỗ *
Bằng muối ăn, bằng chục trứng gà tươi
Không băn khoăn khi Thánh nhận, mỉm cười
Cám ơn họ, giúp gia đình Thánh sống!
Maria, việc tại gia bận rộn
Bà xay bột làm bánh với vá may
Bữa cơm chiều, bữa sáng chỉ một tay
Bà săn sóc chồng con thật đầy đủ!
Đã nhiều lần bà đứng chờ ở cổng
Khi phu quân chưa về tới, chiều tà
Bữa cơm chiều bà cũng sắp dọn ra
Cha, con về là cả nhà dùng bữa!
Mỗi buổi tối, nhạt nhoà bên ánh lửa
Cả gia đình quỳ cầu nguyện Chúa Cha
Xin xuống ơn cho xác mạnh hồn an
Để mãi mãi làm danh Cha cả sáng
Đời chúng con đủ vui, buồn, cay đắng...
Xin Thánh gia ban xuống sự bình an
Để hương thơm nhân đức mãi tràn lan
Chúng con dâng Thánh gia tình con thảo!
Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
*đỗ: đậu (tiếng Bắc) như đỗ xanh, đỗ đen..
đỗ cũng là trúng tuyển như đỗ Tú Tài....