Maria! Mẹ đã lên Thiên quốc!
Cả xác hồn sáng chói vạn hào quang
Thế trần nghe tiếng thần thánh ca vang
Mừng Nữ vương khắp tầng trời, vũ trụ!
Con buồn phiền, tâm hồn con ủ rũ
Mẹ dời xa con biết cậy nhờ ai?
Ðường trần gian đầy chướng ngại,chông gai
Con lo lắng biết tìm đâu ra Mẹ?
Chợt một hôm – Bên tai con rất khẽ
Lời dịu dàng, êm ái Mẹ khoan nhân:
“Con hỡi con! Mẹ từ ái bao dung
Luôn luôn mãi Mẹ chở che con Mẹ!
Hãy cậy trông! Hãy tin vào tình Mẹ!
Chẳng bao giờ Mẹ lại bỏ con đâu
Tràng Mân côi! Con sốt sắng nguyện cầu
Và phó thác cuộc đời con cho Mẹ!
Tìm an vui khi giúp người nghèo khổ
Sống Công bằng và Bác ái Vị tha
Con hỡi con! Dù Mẹ ở nơi xa
Vẫn mãi mãi đồng hành cùng con đó!”