“ Các con hãy đi khắp thế gian , rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật …”
( Mc 16 , 15)
Đi khắp thế gian , một người thì không thể …
Kênh Discovery vẫn trình chiếu những vùng đất mà – chỉ với mục đích khám phá –
đôi ba nhóm người ưa thích mạo hiểm mới lặn lội tìm đến … Họ - nhiều khi – phải
trả giá khá đắt cho sở thích của mình …
Thế nhưng – với Giáo Hội bao gồm toàn thể những người tin và sống Lời Chúa –
thì mọi sự đều có thể …
Và chúng ta chắc chắn rằng : Tin Mừng vẫn liên tục được rao giảng ở mọi nơi mọi
chốn và khắp hang cùng ngõ hẻm trên mặt đất trần gian này …
Tuy nhiên – lễ là Lễ Thăng Thiên , nghĩa là Lễ mừng Chúa Lên Trời - mà tại sao
Chúa lại trao cho các môn đệ ngày xưa và chúng ta ngày nay chuyện phải đi khắp
thế gian để mả rao giảng Tin Mừng ?
Bởi vì Chúa sẽ lại đến trong vinh quang …Và bổn phận chúng ta là phải biến cái
mặt đất trần gian này thành nơi xứng đáng để đón Chúa trở lại …
Đương nhiên là chúng ta phải nghĩ đến đời sau của mình rồi , nhưng điều mà chúng
ta không được phép quên : đấy là cái đời sau vẫn là một huyền nhiệm và – trong
niềm tin – chúng ta hiểu rằng : xây dựng cái hôm nay thật đẹp thì đời sau nhất
định sẽ rạng rỡ … Cái hôm nay mà không đẹp … thì không biết rồi cái đời sau sẽ
ra sao !!!
Nhấn mạnh quá đến cái đời sau và lãng quên việc xây dựng cái hôm nay thì sẽ đưa
đến tình trạng :
-
hoặc tạo nên một thái độ sống bất cần và chỉ biết tôn vinh
những gì có và được hưởng trong hôm nay : lời rao giảng về đời sau sẽ trở
thành xa lạ và không còn muốn nghe đến nữa …Không nhiều thì ít,càng ngày có
vẻ như khá nhiều người , đặc biệt là giới trẻ , không quan tâm gì đến chuyện
đời sau …
-
hoặc gây ra những cách sống cam chịu đầy tiêu cực và không
sức sống , làm cho cuộc sống nặng nề tính “ khổ hải” mà người ta chỉ muốn
vượt qua để đi đến một giải thoát nào đó …Tội nghiệp là giải thoát chỉ có
thể có được bằng việc sống đẹp , sống vui và sống lành …nghĩa là làm cho
cuộc sống trần gian có dáng dấp thiên đàng …
Sách Giáo Lý Công Giáo số 1023 dạy rằng :
Những ai chết trong ân sủng và tình bằng hữu của Thiên Chúa và được thanh tẩy
hoàn toàn sẽ sống đời đời với Chúa Ky-tô . Họ đời đời giống Thiên Chúa , vì họ
nhìn thấy Ngài “ mặt đối mặt ”
( 1 Co 13 , 12) .
Như thế thiên đàng là một
tình trạng
: tình trạng hạnh phúc tối thượng và vĩnh viễn của những người sống tốt tình
bằng hữu với Thiên Chúa và l;uôn ở trong ân sủng của Người …
Tình trạng đó phải được thể hiện ngay trong hôm nay … chứ không thể đợi đến khi
chết rồi mới ở trong tình trạng đó … và – trong khi thể hiện tình trạng ấy –
chúng ta làm cho thiên đàng có mặt trong cuộc sống này – riêng cũng như chung …
Rõ ràng nhất là bản thân Đức Giê-su …Có ai dám bảo rằng nơi Ngài vắng bóng thiên
đàng không ? Mỗi ngày đời trần thế của Ngài là một ngày trong thiên đàng – kết
hợp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần – với tình yêu của Vị Thiên Chúa mặc xác
phàm nhân …Những gì Ngài làm , những gì Ngài nói : tất cả đều nhằm xây dựng
thiên đàng cho con người ngay trong hôm nay và trên mặt đất trần gian này cho
đến khi Ngài trở lại …
“ Eden ” – Địa Đàng – Thiên Đàng … là những “ từ ” linh hứng để diễn tả
tình trạng hạnh
phúc
mà Thiên Chúa muốn các tác giả Kinh Thánh dùng để giúp con người hiểu … Đáng
tiếc là con người – hình như vì đã hiểu quá rõ - nên cũng lại sử dụng những từ
linh thánh ấy vào mục đích riêng của mình dưới tác động của Ma Quỷ nhằm huỷ hoại
những gì tốt lành Thiên Chúa muốn cho con người được hưởng … Gần khu vực thủ đô
của nước Mỹ có khu thương mại Việt Nam được gọi là “ Eden Sài – gòn” - “ Địa
Đàng Sài-gòn ” , nơi người ta có thể mua sắm , ăn uống … như đang ở Sài-gòn vậy
… Dĩ nhiên – lúc này – thì ăn uống , mua sắm ở “ Địa Đàng Sài-gòn ” chắc là an
toàn và an tâm hơn những gì chính Sài-gòn đang cung cấp cho bà con mình …Chỉ tội
nghiệp cho cái dạ dày Việt ngày càng phải nhắm mắt nuốt những gì có được trong
tầm tay mình dù biết là nó không tốt lành chi cho lắm …cho đến khi mọi thứ bệnh
hoạn bung ra … và con người xuôi tay
“mặt chạm mặt với Thiên Chúa”
để thấy rõ thiên đàng là gì …Điều đó cho thấy thiên đàng không là chuyện của đời
sau – và hoả ngục cũng vậy – mà là chuyện của hôm nay …
Lang thang đây đó trên khắp đất nước này hay ở những nơi lừng danh trên thế giới
, chúng ta luôn có thể gặp được những “ Địa Đàng ” hay “ Thiên Đàng ” kiểu đó
…Las Vegas chẳng hạn …Ở Việt Nam thì những mỹ danh như thế lại thường được những
tay
“ buôn bán phẩm giá con người ”
tận dụng để kinh doanh và để góp phần chôn cất những gì quý giá nhất mà một con
người – với tư cách là thụ tạo được yêu của Tạo Hoá – đáng lẽ ra phải bảo trì,
giữ gìn …Ma Quỷ - như Chúa nói – đúng là quỷ quyệt …và con người – dù là như thế
đó … nhưng lại quá yếu đuối và cao ngạo : màn kịch muôn đời của thủa đầu sáng
tạo cứ diễn đi diễn lại trong cuộc chiến thiện / ác – lành / dữ - tốt / xấu …mà
– bên ngoài và chiều nổi … hình như điều ác , điều dữ , điều xấu … có vẻ như
vẫn thắng thế …
Chính vì thế - dù lên trời – nhưng Chúa vẫn muốn dặn dò chúng ta đang ở lại :
Các con hãy đi khắp thế gian , rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật …
Nghĩa là – với tư cách là những ngưởi tin Chúa và là thành viên của Giáo Hội –
chúng ta hãy sống Tin Mừng – nói Tin Mừng được thì tốt – nhưng quan trọng là
sống Tin Mừng …
Nói cách khác : - với tất cả tư cách của con Chúa - hãy làm cho trần gian này
thành địa đàng , làm cho cuộc sống mỗi ngày là thiên đàng : Chúa sẽ trở lại …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .