Lạy CHA TRỜI
của đoàn con dưới thế (2)
Mở đầu Kinh Lạy Cha, Chúa
GiêSu dạy chúng ta cùng nhau âu yếm gọi Chúa CHA là:
Pater Noster , qui es in coelis
Lạy CHA của
chúng con , Cha ở trên cõi trời –
vì chúng ta
được CHA chọn cùng làm con cái của CHA nên cùng là anh
chị em với nhau. (Eph 1:5) Chúa GiêSu dạy ta tin CHA là nguồn Thánh Thiện
nên khi được phúc làm con
CHA thì chúng ta cũng sẽ được CHA cho
immaculati et sancti như
và nhờ Chúa GiêSu và Ðức Mẹ:
CHA
ÐÃ CHUẨN BỊ BƯỚC #1 :
Vì thương yêu chúng ta nên theo THÁNH Ý, CHA đã muốn Chúa GiêSu Con Một CHA là
Ðấng Thánh và là Con Chiên Tinh Trong
ban Mình Máu Thánh để chúng
ta được thánh thiện (sancti) và tinh trong (immaculati).
-Vâng! CHA đã sai GiêSu xuống
thế làm người. Sống
với Chúa cả đời, thánh Phero hiểu, tin và xác quyết trong thư 1Phero:18-19 rằng: “ 18Xin anh chị
em hiểu cho rõ anh chị em được cứu chuộc khỏi đời
sống hư hỏng từ tổ tiên không bởi những vật hay hư nát như vàng bạc 19song
anh chị em được cứu chuộc bằng chính
Máu Châu Báu, của Con Chiên Tinh Trong
(immaculati), vô tì vết (incontaminati) , là
Ðức Kitô. “
CHA ÐÃ CHUẨN BỊ BƯỚC #2
. Ðể
Mình Máu Thánh Cứu Chuộc loài người
được mang xuống trần thì Chúa CHA, và quyền năng của Chúa Thánh Thần đã nhờ một
thiếu nữ tên Maria cộng tác.
Maria đã được CHA cho thánh thiện và tinh trong
sancta et immaculata.
để xứng đáng cưu mang và làm Mẹ Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ Maria tỏ mình như sau với chị Bernadettte tại
hang đá Lộ Ðức, ngày March 25, 1858
là ngày hàng năm ta mừng Lễ Mẹ được Truyền Tin
cưu mang Chúa:
‘QUE SOY ERA IMMACULADA CONCEPTIOU
[diễn
dịch] Tôi, MARIA, là
(ERA) người
(QUE)
được CHA thương ban cho ơn immaculada tinh trong
khỏi mọi tội lỗi từ
phút giây vừa được CHA cho đầu thai làm người.
Lời Ðức Mẹ nói được ghi khắc trên chính hòn đá
Ðức Mẹ đã đứng khi hiện ra. Ta quen miệng xưng tụng
Ðức Mẹ immaculata vô nhiễm
không mắc tội tổ tông thì đúng song chưa trọn vẹn vì mới nói được nửa câu; xin nói thêm cho trọn là
Ðức Mẹ còn được ơn immaculata linh hồn và
thân xác suốt đời hằng tinh trong chẳng hề vướng mắc
cả mọi tội riêng theo lời ÐTC Pio XII đã tuyên phán. Lời ngài
tuyên bố tuy không mang hình thức ban bố một tín điều thắt buộc song nói rõ một
sự thật mà lý trí đòi ta tin như vậy.