Năm 1858, Ðức Mẹ được phép CHA Trời âu yếm mang Ơn Chúa Chữa Lành đến cho loài người , qua chị Bernadette, tại Hang Ðá Lộ Ðức, nhất là để nhắc chúng ta ăn năn tội, siêng năng cầu nguyện và luôn cố gắng sống đúng Tin Mừng Lời Chúa. Ðức Mẹ hiện ra tổng cộng 18 lần. Ðến lần hiện ra thứ 17 [ngày 7 April 1858] vì Ðức Mẹ chưa xưng Danh nên người ta tò mò bảo Bernadette cầm sẵn giấy bút xin Mẹ viết ra Danh của mình. Ðức Mẹ đã mỉm cười đáp:
‘QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPCIOU
‘Ta là Mẹ IMMACULADA Tinh Trong’
hay nói nôm na đầy đủ hơn
Ta là Người được CHA TRỜI
thương cho IMMACULADA, mãi mãi hằng Tinh Trong:
chẳng hề vướng mắc tội tổ truyền
và tội lỗi riêng nhơ uế,
kể từ phút giây đầu tiên khi CHA TRỜI cho Ta, Virgo MARIA, được đầu thai trong bụng mẹ để làm người sống trên trái đất này.
Trải qua nhiều thế kỷ ta quen ca tụng Ðức Mẹ là Thánh Nữ Ðồng Trinh song nay có nên thêm tước hiệu Rất Thánh Ðức Mẹ Immaculada Hồn Xác Hằng Tinh Trong như chính Ðức Mẹ tự xưng hay không? Phải chăng hai tước hiệu cao trọng thực ra đi liền với nhau thành Một?