Chúa GiêSu đầy quyền uy chế ngự thiên nhiên, ma quỷ,
bệnh tật và sự sống chết của con người
khi Ngài cần ban Lòng Xót Thương
------------------
Nắng mưa là chuyện của Trời. Luật thiên nhiên là thế song khi Chúa GiêSu muốn ban Lòng Thương Xót Cứu Chữa thì thiên nhiên trong khoảng khắc bị biến đồi.... Bão đang lớn bỗng ngưng, biển đang động song lặng như tờ theo lệnh Ngài.
Sinh bệnh lão tử. Ta được sinh ra để sống song chịu mọi thứ bệnh tật và đến tuổi già thì yếu đi rồi chờ cái chết. Ðó là định luật hằng cửu song đối với Lòng Thương Xót của Chúa thì chẳng có nghĩa gì cả vì Ngài có quyền biến đổi chữa lành. Song điều ấy không quan trọng bằng đời sống hồn thiêng của ta vì quỷ ma hằng rình rập lôi kéo song ta tin Chúa thương xót cứu ta khỏi mọi sự dữ.. Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016 này Mẹ Giáo Hội xin ta cùng dắt nhau (nếu cần thì khiêng nhau) đi qua Cửa Thương Xót để bỏ lại những khổ đau, ưu tư nặng lòng và ca ngợi Tình Thương Của Chúa
Trong Chương 5 Tin Mừng MarCô xin nghe Chúa phán cho anh được cứu khỏi tay quỷ ma: " Hãy cao rao cho người người biết Lòng Chúa Xót Thương anh dường nào và mọi điều Chúa đã làm cho anh ". Chúa cũng phán câu ấy cho từng người chúng ta.
Xin cùng đọc hỏi Chương 4 & 5 Tin Mừng MarCô theo Bản Tin Mừng Tông Truyền Chính Thức của Mẹ Hội Thánh mới được canh cải thành bản Nova Vulgata do công ơn ÐTC Thánh Chủ Chăn Phaolo VI khởi động theo lời yêu cầu của Công Ðồng Vatican II. ÐTC Thánh Chủ Chăn Gioan Phaolo II tiếp tục sứ vụ thánh và ban hành năm 1979 sau đó ngài xin Ðức Chủ Chăn Benedicto XVI cộng tác với ngài và Nova Vulgata được trọn vẹn năm 1986.