Hòa Bình là kết quả của
Công Lý và Tình Liên Đới
Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)
www.conggiaovietnam.net conggiaovietnam@gmail.com
Hãy nói sự thật trong đức ái (x. Ep 4,15).
Kính thưa Quý Cha và Quý Vị,
Gần đây có nhiều người làm truyền thông theo cách miễn sao có thể câu được
nhiều khách vào xem kênh của mình, và họ đã cố tình khai thác, thêu dệt những
chuyện giật gân, chuyện lạ đời, chuyện chưa ai dám làm…, và đã gây nên nhiều
tác hại đáng tiếc. Nếu là “sản phẩm” sáng tác thì đã là rất đáng chê trách,
đàng này chỉ là sao chép lại từ những nguồn khác, chẳng những họ không ghi chú
rõ ràng xuất xứ, mà còn tự tiện cắt xén, lắp ghép thông tin để miễn sao đạt được
như ý muốn của mình. Điều rất tệ hại và thật đáng sợ là dường như những việc ấy
đã khá phổ biến đến độ đang trở thành “rất bình thường”,
thậm chí đua nhau làm mà không hề nghĩ ngợi gì đến lợi ích chung của cả cộng
đoàn và toàn xã hội.
Điều đáng buồn hơn nữa, đó chính là các kênh truyền thông mang tên của
người Công Giáo, chuyên sao chép các nội dung Công Giáo, những lễ Công Giáo, những
lời giảng dạy của các Vị Chủ Chăn Công Giáo, tất cả
đều có thể bị cắt xén, đặt tựa khác rất xuyên tạc, và diễn giải theo ngữ nghĩa
rất mơ hồ, tạo nên những nghi ngại, chia rẽ sâu xa ngay trong lòng Giáo Hội.
Xin nêu một thí dụ điển hình (trong số rất nhiều): những lời chia sẻ đầy
tình người của Đức Cha Phát Diệm cách đây đã nhiều
năm, mục đích chính là để hướng dẫn những người dân quê nghèo nàn chất
phát, vững tin vào Chúa trong mọi sự chứ không nhất thiết cứ phải rủ nhau đi
vay mượn tiền, để tổ chức đi hành hương xa xôi hàng ngàn cây số, xin khấn chỗ
này chỗ kia cho được khỏi bệnh, tiền thì tiêu hết mất rồi, bệnh thì chưa khỏi
và chưa kịp quay về được đến nhà thì đã chết đọc đường.
Vị Giám Mục không hề có ý lên án, bài bác điều gì hoặc cá nhân một ai hay một tổ
chức nào; nhưng nay khi ngài nhận trách nhiệm mới tại Tổng Giáo Phận Saigon,
người ta đã rất nhẫn tâm cắt ra một đoạn video cũ vừa nói trên, đặt tựa mới và
giới thiệu bằng những lời rất phản cảm và khích bác: “Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng Lên Tiếng Về Việc Đi Xin Ơn Cha Long Lòng
Chúa Thương Xót”.
Đây là một sự ngụy tạo rất trơ trẽn, nguy hiểm và đầy ác ý, vì trong
cương vị Giám Mục Phát Diệm thì Đức Cha Năng không có quyền gì trên Cha Long,
và sự việc Cha Long đã được Đức Cha Giám Quản Saigon thu xếp ổn thỏa tốt đẹp, từ
trước khi Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng về nhận chức Tổng Giám Mục Saigon. Nay,
Cha Long vẫn đang là một Linh Mục thuộc Linh Mục Đoàn Saigon; sự gắn bó giữa
Giám Mục Giáo Phận và các Linh Mục luôn được xem như mối tình thiêng liêng
thánh thiện mà Giáo Hội hằng trân quý.
Nếu chúng ta sao chép lại thông tin của người khác thì tối thiểu cũng phải trân trọng tính trung thực của sự kiện,
xã hội dân sự cũng luôn đòi hỏi như thế, không ai được phép tự ý “chế biến” tùy
tiện vì đó là cách làm không lương thiện.
Hơn nữa, với Đức Tin Công Giáo, chúng ta còn được yêu cầu một “tiêu chuẩn” cao
hơn nhiều, giá trị hơn nữa, đó là: “Hãy nói sự thật trong đức ái” (x. Ep 4,15), đây
chính là khuôn vàng thước ngọc của thánh Phaolô Tông Đồ đã để lại cho hậu thế; thiếu một trong hai, đều có thể dẫn đến hậu quả xấu,
thậm chí rất xấu cho chính mình và những người có liên quan.
Ngoài ra, tất cả
chúng ta đều chỉ là “đầy tớ” của Lời Chúa, xin đừng quên điều mà chính Chúa
Giêsu đã dạy: 37Nhưng lời của các con phải: nếu “có” thì nói “có”; “không” thì nói “không”, thêm bớt điều gì là bởi Quỷ.
(Mt 5,37).
…
Lạy Chúa, Chúng con tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau vì những điều tốt đẹp chúng
con đã làm được cho nhau trong suốt một năm qua; chúng con cũng tạ lỗi với Chúa
và xin lỗi nhau vì những điều chưa tốt, mà trong đó, có lẽ đa phần chỉ là do vô
tình, thiếu ý thức. Trong năm mới này, chúng con xin Chúa nâng đỡ Đức Tin yếu
kém của chúng con để tất cả chúng con thêm can đảm và kiên trì thực thi Ý Chúa.
Chúng con xin cầu chúc cho nhau một năm mới tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.
Xin thương cầu nguyện cho nhau.
Xin chân thành cám ơn.
BBT CGVN