VỊ THÁNH ĐỜI THƯỜNG
Trong một thế giới mà con người đề cao chủ nghĩa cá nhân, người ta chỉ nghĩ đến
chủ quyền và lợi ích cá nhân, nếu ta nói đến dấn thân hay hiến thân vì người
khác thì dường như là lỗi thời, là kỳ cục. Vì thế đã có bao nhiêu thai nhi bị
phá hủy, trục xuất chỉ vì quyền, lợi, danh. Thế mà chị, một phụ nữ Việt Nam nhỏ
bé, một người mẹ trẻ trung...Sống giữa một đất nước giàu sang Austrlie, chị đã
chọn lội ngược dòng: "Hy sinh mạng sống " thì quả đáng khâm phục và đáng ta noi
theo.
Khi phát hiện căn bệnh nan y, cũng là lúc chị đang mang thai đứa con thứ hai.
Mặc dù nền y học tiến bộ và đội ngũ y bác sĩ tài giỏi, nhưng nhiều lời khuyên
cho chị vẫn là chỉ giữ được một mạng sống. Thai nhi còn nhỏ và góp ý của bác sĩ
vẫn là chữa trị bệnh của chị và đương nhiên là thai nhi con chị sẽ không còn
đường sống. Chắc chắn, chị đã trải qua những cực hình của chọn lựa và đau khổ
của hy sinh. Với lời cầu nguyện của nhiều người thân và của chính chị, ơn Chúa
ban cho chị sức mạnh, sự chữa lành không phải thế xác mà là tâm hồn chị, để rồi
chị đã quyết định trong tin tưởng, bình an và can đảm chọn giữ lại thai nhi con
chị, mà không chữa trị căn bệnh ung thư cho chính mình.
Từng ngày, từng giờ phút sống của chị lúc ấy, chị như dành tất cả sự sống cho
con mình. Con chị lớn dần lên cũng là lúc sự sống của chị cạn dần. Đời con chị
hiện hữu dài hơn thì đồng thời những ngày đời chị trên dương thế ngắn lại. Và
ngày con chị sắp ra đời thì cũng là ngày chị chuẩn bị rời trần gian. Thế rồi,
ngày con chào đời, chị hạnh phúc vẫn còn được ôm con trong vòng tay, trao cho
con nụ hôn và truyền cho con tất cả sinh lực còn lại. Con vẫn còn bế ngửa trên
tay...Chị tin tưởng trao con cho người thân và phó dâng trọn mạng sống cho Thiên
Chúa là cội nguồn sự sống, là bến bờ hạnh phúc của chị. Chị đã an bình ra đi
theo tiếng gọi của Thiên Chúa Tình yêu và trong đôi tay êm ái, hiền từ của Cha
Nhân Lành, Đấng an ủi chị "
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an"( Mt 5,5)
và ban thưởng Hạnh Phúc Viên Mãn cho chị.
Nên Thánh là một hành trình lội ngược dòng, là con đường gian nan và đau khổ
nhưng đó lại là con đường dẫn về Nước Trời, là nẻo đường đưa tới hạnh phúc đích
thực. Chị, người đã sống những Mối Phúc mà Chúa dạy, đã đi theo con đường Thánh
Giá mà Chúa đã đi và đã chọn lựa theo Tin Mừng. Đối với tôi, chị là một Vị Thánh
Tử Vì Yêu. Chị yêu con hơn mạng sống mình. Đời chị giản dị thôi và những gì chị
sống cũng đơn sơ nhẹ nhàng. Thế nhưng trong chị lại đầy ắp tình yêu và mẫu gương
sống chị để lại thì thật cao vời. Hành động phi thường của chị như một mồi lửa
thắp sáng lên những ngọn đuốc soi cho nhiều người trẻ biết yêu quí sự sống, bảo
vệ sự sống của thai nhi và sẵn sàng hy sinh danh, lợi, quyền vì yêu thương và vì
sự sống của người khác.
Mọi người thân đã yêu thương chị nhiều lắm, đã đau buồn khi chị ra đi, nhưng chị
để lại trong lòng mọi người niềm an bình sâu thẳm và như được củng cố niềm tin
vào Đấng làm Chủ Sự Sống nhiều hơn. Để rồi mỗi người lại tiếp tục hành trình nên
thánh trong bậc sống của mình. Tiếp tục sống yêu thương, quảng đại, chia sẻ và
biết hy sinh, hiến thân vì người khác như mẫu sống của chị. Vì thế giới này còn
đó nhiều người đau khổ ở quanh ta đang thiếu thốn, cần tình thương, vật chất, sự
đỡ nâng, an ủi. Cánh tay của chúng ta là cánh tay nối dài của Chúa. Trái tim của
ta là hiện thân trái tim yêu thương của Chúa cho anh em. Hãy nên thánh bằng việc
rất nhỏ trong đời thường...khi ta hy sinh phục vụ người thân ngay trong gia đình
ta, khi ta sẻ chia đỡ nâng cha mẹ,vợ, chồng, con cái, anh chị em hay bạn hữu
quanh ta. Vì "
Ai liều mất mạng sống vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy."(Mc
8,35).
Nguyện xin Chúa ban thêm ơn cho chúng con biết dám xả thân vì tha nhân và can
đảm hy sinh sống theo Lời Chúa dạy, để rồi chúng con sẽ trở nên những khí cụ của
lòng xót thương, của hòa bình và ngày sau được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, được
chính Chúa là gia nghiệp đời chúng con. Amen.
Dã Quỳ
Tác giả:
Dã Quỳ
|