“Người ngồi dùng bữa trong nhà,
có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu”
(Mt. 9, 9 – 13)
Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng :
“Người ngồi dùng bữa trong nhà”
nơi chẳng ai dám đến công khai.
(vùng cấm kỵ).
“có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu”
loại người không ai dám công khai giao du với
(nhóm người nhạy cảm, cách xa).
Chúa ngồi trong nhà đấy,
đồng bàn với những con người như vậy,
rất bình thường, dung dị,
đơn giản và thân quen không gượng ép.
Lạy Chúa, con sai rồi,
con hèn nhát khi lập vùng cấm,
con đê tiện khi chọn cách xa.
rồi cao ngạo trách chê lên án anh em.
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR.
Lễ Thánh Mathêô 2015
(tựa lấy một lời trong bài Không tên số 4 của Vũ Thảnh An)