Ðức Chúa là Chúa Thượng
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
(Is.50, 4.)
Chúa ban cho con một ơn gọi,
Chúa dẫn con đi một con đường,
Chúa trao cho con một sứ mạng,
Chúa gởi cho con mọi hồng ân.
Để con biết lựa lời nâng đỡ những ai rã rời kiệt sức.
Nhưng không!
con hèn nhát,
chối bỏ việc phải làm,
lánh xa điều gian khổ,
im lặng trước bất công,
vô cảm trước người nghèo.
Con hoàn toàn bất xừng !
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Thứ Tư Tuần Thánh (16/04/2014)