Đau khổ là một phần tất
yếu của đời người. Có người cho rằng đau khổ là một trạng thái tình cảm phát sinh từ một khuynh hướng
không được mãn nguyện với những ước muốn của mình. Thực tế, có mấy ai hoàn toàn mãn
nguyện với chính bản thân của họ đâu? Thế nên, ai cũng có thể
có đau khổ vì những gì đang diễn ra không như ý mình.
Khi con người đau khổ là
con người cảm thấy mình bất lực trước những gì đang diễn ra, dẫn đến ca thán,
thất vọng chán chường có thể đánh mất niềm tin.
Trong câu chuyện về ông
Gióp là điển hình. Dầu ông Gióp trung tín nhưng bạn bè, vợ con ông thì có những
cái nhìn khác về những biến cố đang xảy ra, khiến ông càng thêm đang khổ từ
tinh thần đến thể xác.
Họ quả quyết rằng Gióp là người giả hình, dù bề ngoài đạo
đức, nhưng thật ra là người gian ác và đã lỗi phạm đến Thiên Chúa và tha nhân.
Nếu người tốt bị nạn thì Thiên Chúa không công bình, và họ khẳng định lại chân
lý mà từ sa xưa của người Dothái: kẻ tội lỗi gánh chịu hậu quả việc làm bất
chính của mình là đau khổ.
Thiên Chúa đã đưa ra một loạt câu hỏi để ông Gióp nhận biết
quyền năng sáng tạo của Người. Chính Người dùng quyền năng, vinh quang mà chăm
sóc các loài thọ sinh với tất cả tình yêu thương của Người. Qua đó, ông Gióp hiểu rằng những đau khổ đến với
ông không
hẳn nhiên là Thiên Chúa bỏ rơi ông.
Như vậy, đau khổ của ông Gióp là đau
khổ của người vô tội. Sự đau khổ Gióp gặp phải không phải là một kết quả của sự
lỗi phạm nào đó đến nỗi ông phải gánh chịu hình phạt. Bởi vì, ngay từ
phần mở đầu Gióp được giới thiệu là người công chính, sống ngay thẳng và luôn
kính sợ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã chứng nhận về điều này cho ông. Nhưng
vì Satan phủ nhận sự công chính của Gióp (x. G 1,9-11; 2,4-6), và vì Y đã đề
nghị nên Thiên Chúa mới cho phép có thử thách. Nếu Thiên Chúa muốn dùng đau khổ
để thử thách ông Gióp, đó là vì người muốn chứng minh sự công chính của ông.
Chúa muốn dùng đau khổ để thử thách lòng
tin của ông.
Bài học của ông Gióp là bài học cho ta về
đức tin. Lòng
tin dẫn đưa con người trên đường nhận biết Thiên Chúa. Trong đêm tối đức tin,
con người phải kiên trì, dầu trí khôn ngoan không được toại nguyện. Gióp đã mò
mẫm đi trong đêm tối của đức tin. Cũng giống như chúng ta, có đôi khi vì đau
khổ quá Gióp thiếu kiên nhẫn, thiếu sự khiêm nhường, thế nhưng Gióp đã học biết
được thánh ý Thiên Chúa. Bài học mà Gióp học được cũng là bài học cho chúng ta:
gặp đau khổ không hiển nhiên là Thiên Chúa bỏ rơi mà
là cơ hội để tín thác vào Thiên Chúa hơn.
Ngày lễ Lòng Thương Xót Chúa mời gọi nhân loại tín thác vào Lòng Thương
xót Chúa. Khi tín thác vào LTC Chúa thì chính Ngài sẽ bảo vệ và giúp chúng ta
đi qua những giông tố cuộc đời. Thánh nữ Faustina đã viết
rằng: Hôm nay, tôi đã nghe những lời này: “Những ân sủng Cha ban cho con không phải
chỉ dành cho con, mà còn cho một số rất đông các linh hồn khác
nữa... Trái tim con là nơi thường trú của Cha, cho dù con rất khốn
cùng. Cha liên kết con với Cha, cất đi những nỗi khốn cùng của con,
và ban cho con lòng xót thương của Cha. Cha thực hiện những công
trình Lòng Thương Xót nơi mọi tâm hồn. Tội nhân nào càng khốn
nạn, càng có quyền lớn hơn nơi Lòng Thương Xót của Cha. Lòng
Thương Xót của Cha được xác định trong mọi công trình tay Cha thực
hiện.
Ai tín thác
vào Lòng Thương Xót Cha sẽ không phải hư mất, vì tất cả
những công việc của họ sẽ là của Cha,
và những địch thù của họ sẽ bị tan tành dưới bệ kê
dưới chân Cha.” (Trích NK LTC số 723).
Và qua những tâm hồn tín thác ấy, thì Chúa lại ban xuống
cho nhân loại dòng chảy của tình yêu: “Nếu Cha muốn qua con mà đòi mọi người
tôn sùng Lòng Thương Xót của Cha, thì con phải là người trước
tiên trỗi vượt trong niềm tin tưởng vào lòng thương ấy”. Tuy nhiên, Ngài cũng đòi hỏi những tông đồ LTX Chúa phải thể hiện
lòng xót thương đối với tha nhân : “Cha đòi hỏi con những hành vi nhân ái được thực hiện vì
yêu mến Cha.
Ở mọi nơi và
trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với những người lân cận.
Con không được thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho mình
điều ấy. (742 NK-LTX). Như vậy khi
tâm hồn biết sống nhân ái thì cuộc đời họ đẹp lòng Chúa và trở thành nơi thường
trú của Chúa. Có Chúa có bình an và qua những tông đồ đẹp lòng Chúa thì Chúa
lại ban bình an cho môi trường sống chung quanh và cho những ai mà họ cầu nguyện
cho.
Lạy Chúa giầu lòng xót thương, nhân loại chúng con đang
khổ sầu vì đói nghèo, vì bệnh tật, vì thiên tai .. . chúng con xin nương ẩn nơi
LTX Chúa. Xin giúp chúng con trở thành những tông đồ tôn sùng lòng thương xót
của Chúa để tâm hồn chúng con luôn là nơi thường trú của Chúa. Xin Chúa hãy lưu
lại nơi chúng con và gìn giữ, ban bình an cho chúng con. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=Sdl13N_gV04