Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Bài Viết Của
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Hiệp nhất trong yêu thương (Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi năm B)
Khao khát Chúa Thánh Thần (Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)
Phao cứu sinh cho nhân loại (Suy niệm Tin mừng thánh Mác-cô (16,15-20), Chúa nhật 7 phục sinh)
Sống xứng tầm người bạn Chúa Giê-su
Ở lại trong biển yêu thương (Suy niệm Tin mừng Gioan (15, 1-8) Chúa nhật V phục sinh)
Hy sinh mạng sống cho đoàn chiên
Nhờ đâu biết được Chúa Giê-su thật sự sống lại?
Tình Chúa bao la như đại dương (Suy niệm Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa)
Sống lại với Chúa phục sinh (Suy niệm lễ Phục Sinh)
Yêu cho đến cùng (Suy niệm thứ Sáu tuần Thánh)
Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, hôm xưa và hôm nay (Suy niệm Chúa nhật lễ Lá)
Bí quyết đạt được sự sống đời đời
Trao ban tất cả cho mọi người
Thanh tẩy tâm hồn
Nhận ra điều tốt nơi tha nhân
Canh phòng tử huyệt
Những bông hoa của tâm hồn (Suy niệm đầu xuân)
Sống vì mọi người
Để cho Lời Chúa biến đổi cuộc đời
Sám hối ngay từ hôm nay
Sống gần gũi, thân mật với Chúa Giê-su
Thắp lên một ngọn nến (Suy niệm lễ Hiển linh)
Nhìn ngắm gia đình Chúa Giê-su (suy niệm lễ Thánh Gia)
Chúa đến xây dựng hòa bình (Suy niệm lễ Giáng sinh)
Đáp lời Chúa mời gọi
Để được Thiên Chúa đong đầy
Dọn đường cho Chúa đến
Tỉnh thức để tự cứu mình
THI TUYỂN VÀO THIÊN ĐÀNG
Cuộc bách hại hôm nay
Đong đầy dầu yêu thương
Đôi cánh để bay lên
Đáp lời Chúa mời gọi (Suy niệm truyền giáo)
Mặc lấy Chúa Ki-tô
Nhờ lời Chúa soi đường
Nhìn vào nội tâm
Bằng lòng với khả năng Chúa ban
Phúc cho người biết thứ tha
Giúp nhau sửa chữa lỗi lầm
Đầu tư cho cuộc sống mai sau
PHAO CỨU SINH CHO NHÂN LOẠI (SUY NIỆM TIN MỪNG THÁNH MÁC-CÔ (16,15-20), CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH)


 

Vào mùa nắng nóng thường có nhiều người đổ xô đi tắm biển, nhất là tại những bãi biển đẹp gần khu dân cư. Các nhân viên trong đội cứu hộ có nhiệm vụ túc trực sẵn sàng trên bãi, mắt đăm đăm hướng nhìn ra biển để có thể phát hiện kịp thời những người đang chới với khi gặp những ngọn sóng lớn tiến vào bờ.

Khi thấy người có nguy cơ gặp nạn, nhân viên cứu hộ tức tốc bơi nhanh về phía nạn nhận, trao cho người đó tấm phao cứu sinh; nhờ đó, nạn nhân được thoát khỏi lưỡi hái Tử thần.

Nhưng nếu nhân viên cứu hộ lề mề, mải lo vui chơi, trò chuyện, ăn nhậu lai rai… không để mắt đến những người tắm biển, không quan tâm đến những cơn sóng lớn ngoài khơi đang tiến vào bờ đe dọa sinh mạng của những người không quen bơi lội, khiến họ phải lâm nguy, đuối nước, mất mạng… thì đáng lên án nặng nề.

 

Nhân loại qua bao đời cũng như những người đang bơi lội trong biển dữ trần gian, có nhiều sóng to gió lớn, có đầy dẫy nguy cơ đe dọa sự sống đời đời của họ. Chính vì thế, Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ trời xuống thế làm người để cứu vớt họ khỏi đắm chìm trong biển chết trần gian.

Trước khi về trời, Chúa Giê-su long trọng trao cho các Tông đồ cũng như chúng ta sứ mạng loan báo Tin mừng cho toàn thế giới. Ngài nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mác-cô 16, 15).

Tin mừng là thông điệp quan trọng bậc nhất vì có liên hệ mật thiết đến phần rỗi, đến số phận đời đời của nhân loại như lời Chúa Giê-su nói: “Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mác-cô 16, 16).

Tin mừng là một thông điệp vô cùng quý báu vì mang lại hoà bình và hạnh phúc cho toàn thế giới.

Tin mừng cũng là thông điệp khẩn cấp, cần phải loan truyền nhanh chóng và rộng rãi khắp nơi vì e rằng có rất nhiều người chết đi mà chưa kịp đón nhận được sứ điệp mang lại ơn cứu rỗi nầy.

 

Tin mừng của Chúa Giê-su cần thiết cho sự cứu độ của con người cũng như phao cứu sinh cần cho người sắp bị đuối nước. Vai trò của người môn đệ đi loan Tin mừng cứu độ chẳng khác gì vai trò của người cứu hộ trên các bãi tắm hiện nay.

Nếu chúng ta là những môn đệ của Chúa Giê-su, là nhân viên cứu hộ được Ngài tuyển chọn và sai đến với muôn dân… mà cứ thờ ơ, hững hờ, không quan tâm đến bao người đang chới với giữa biển chết trần gian, không mang phao cứu sinh đến cho họ, để mặc họ đắm chìm trong biển chết, thì đáng trách, đáng lên án biết chừng nào!

 

Lạy Chúa Giê-su,

Hôm nay, nhiều người phải sống bất hạnh vì chưa được đón nhận hạnh phúc do Tin mừng mang đến; nhiều dân tộc phải sống trong thù nghịch, trong cảnh huynh đệ tương tàn, vì chưa hề biết giải pháp đem lại hoà bình do Tin mừng cung cấp…

Xin cho chúng con hăng say nhiệt thành mang Tin mừng Chúa đến cho anh chị em chung quanh mà không do dự chần chừ. Amen.

 

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

 

TIN MỪNG (Mc 16, 15-20)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. 

Tác giả: Lm. Inhaxio Trần Ngà

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!