PHỤ LỤC : HƯỚNG DẪN THIÊNG LIÊNG
Phần phụ lục nầy như là những tóm lược cho dễ nhớ các điều cần thiết trong việc hướng dẫn thiêng liêng, cho người hướng dẫn cũng như người được hướng dẫn. (Phần nầy rút trong “La liberté dans l’Esprit’’ của Cha Jean Laplace) Thánh nữ Clara hằng cầu xin Chúa vị linh hướng hợp với thánh ý Chúa. Ngày kia, Chúa dạy đi ra bìa rừng sẽ gặp một người và người đó chính là vị linh hướng Chúa đã chuẩn bị và người hằng mong đợi. Vị đó chính là Thánh Phanxicô Atxidi. Chúa cũng đã chỉ như vậy cho thánh nữ Margarita: “Vị linh mục sẽ đưa Mình Thánh Chúa đến cho con, chính ngài là cha linh hồn Cha chọn cho con.’’ Đối thoại Tương Quan Cách thức ngày càng tự do để sống một mối quan hệ không tìm kiếm bản thân sẽ mở ra với đức khiết tịnh đích thực, là điều kiện cho mọi gặp gỡ, mọi thương mến. Ở trần gian nầy, chúng ta không bao giờ thôi tìm kiếm nó.
Mọi khả năng yêu thương của con người càng ngày càng được tự do mở ra cho Chúa Thánh Thần, và được Chúa Thánh Thần biến đổi. Những khả năng đó trào ra một chuyển động tình yêu làm cho con người thông hiệp với nhau mà không bao giờ đóng kín lại nơi chính mình. Nó cũng làm cho mỗi người nhận biết bản ngã mình trong tình yêu phổ quát đó.
Cái nhìn của thiên Chúa là cái nhìn sáng tạo Trong cái nhìn của Tạo Hóa, của nghệ sĩ, của người đang yêu, không có cái gì đáng khinh bỉ cả, bởi vì nó phản ánh cái đẹp vĩnh cửu.
Sự tự do, vừa là mối nguy vừa là may mắn của người chỉ có thể đạt được định mệnh mình trong sự ưng thuận và lòng biết ơn. Bạn là gì, hãy chấp nhận lấy, nhưng hãy vượt quá cơn cám dỗ khép mình bạn lại. Trong mọi sự, bạn hãy vượt qua bên kia.
Tới lúc bạn phải quyết định, bạn hãy vào trong phòng bạn, trong nơi bí mật của lòng bạn, và ở đó, một mình trước mặt Chúa, bạn hãy xem bạn phải làm gì. Bạn sẽ khám phá ra được khuôn mặt của tình yêu trao ban bạn cho chính bạn.
Thời Gian Thử Thách Bị xâu xé vì vấn đề sự dữ, tự do lớn lên trong đức tin sẽ đạt tới niềm tin tưởng vào tình yêu. Chúa Giêsu không nhấn mạnh sự chôn vùi cho bằng sự phong phú.
Sự vâng phục triệt để chỉ có thực nơi những ai tràn đầy sức sống và có khả năng yêu thương. Nó chỉ có thể hiểu được trong ước muốn để Chúa Kitô chiến thắng nơi mình những gì là hiểu biết, ý chí, khả năng hiện hữu và yêu thương.
Cầu Nguyện Trong con đường cầu nguyện, bạn hãy học trải qua vui buồn, nước mắt. Hãy nhận biết Thiên Chúa đang đổ đầy bạn, thanh tẩy bạn.
Thánh Thần là sự hiện diện của Thiên Chúa trong trần gian, bởi công cuộc tình yêu Ngài đã hoàn tất trong khi tạo dựng nên nó và bởi sự hiệp nhất Ngài đặt giữa con người trong Chúa Giêsu Kitô. - trong mọi hoàn cảnh, chấp nhận sống cái đã được ban cho bạn và hãy học để vượt quá nó. - hãy để tư tưởng của Chúa xâm chiếm bạn, để bạn vui thích trong nó và nhờ nó. - bạn hãy gạn lọc mọi biến chuyển nội tâm để chọn cái tốt nhất. Thiên Chúa đã trả con người về lại với chính mình, để chính con người trở nên tạo vật của Ngài. Hãy thức tỉnh trong bạn lòng khát sống, nhưng không được so sánh bạn với người khác, đừng nghĩ tưởng bạn tốt hơn hay xấu hơn.
Nhân Chứng Vị linh hướng là người ngay từ đầu đã thoáng thấy điểm tới và chiều hướng ân sủng hiện tại tác động. Người giúp nhận ra ý nghĩa của cuộc đời, tất cả cuộc đời, bằng cách vượt quá nó và hướng nó về cõi bên kia.
Người hướng dẫn hạnh phúc, nếu thành công; nhưng không tức giận, nếu thất bại. Luôn luôn sẵn sàng để bắt đầu lại tất cả cũng như để từ bỏ tất cả, khi giờ điểm. Hiện diện mạnh mẽ, nhưng tự do.
Người hướng dẫn yêu công cuộc của mình, nhưng nó không còn thuộc về người nữa, khi nó đã có kết quả. Nó thuộc về Chúa, về Giáo Hội.
Lạy Chúa, Xin Chúa thương ban cho mỗi người có được một người hướng dẫn thiêng liêng mang những tâm tình và khả năng nầy: · Khi có oán ghét hận thù, người xây dựng tình thương. · Khi có khinh khi nhục mạ, người mang lại thứ tha. · Khi có mâu thuẫn bất đồng, người đem đến hòa giải. · Khi có giả dối sai lầm, người rao truyền chân lý. · Khi có hoài nghi ngờ vực, người củng cố đức tin. · Khi có nãn chí sờn lòng, người gieo niềm hy vọng. · Khi có bóng tối mây mù, người khơi nguồn ánh sáng. · Khi có u sầu buồn bã, người đem lại an vui. · Khi xem ra mất tất cả, người chỉ đường đến Chúa. Và có Chúa, ấy là có Tất Cả. Amen. Chúa Thánh Thần Tự DoCái nhìn
Tác giả
Lm. Trần Minh Huy, pss
|