Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Bài Viết Của
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Quỷ dữ cướp đi Lời Chúa được gieo vào lòng người
Nhu thắng cương, nhược thắng cường
Người thợ gặt trong đồng truyền giáo
Đón nhận Sự Sống thần linh
Tình Yêu cao vời
Cuộc sáng tạo mới
Chúa lên Trời dọn chỗ cho chúng ta (Suy niệm Lễ Thăng thiên)
Yêu mến Chúa nơi tha nhân
Gắn bó mật thiết với đoàn con
Bảo vệ và nuôi dưỡng đàn chiên
Hai niềm vui chan hòa trong một lần gặp gỡ
Đỉnh cao của lòng thương xót (Suy niệm lễ kính lòng thương xót Chúa)
Chúa Giê-su có thật sự sống lại không?
TỰ HỦY MÌNH
Chiến thắng sự chết
Có một thứ mù rất đáng sợ
Lột bỏ thói hư
Bước vào cửa sinh hay đi vào cửa tử?
Diễm phúc được làm con của Cha trên trời
DIỆT TRỪ TỘI LỖI TỪ TRONG TRỨNG NƯỚC
XUA TAN BÓNG TỐI TRONG GIA ĐÌNH
TRÚT BỎ MỌI QUYẾN LUYẾN CỦA CẢI TRẦN GIAN ĐỂ ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
Vầng Đông cứu độ
Rửa bằng máu
PHƯƠNG THẾ DUY NHẤT ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI
Hãy tỏa sáng
XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THEO GƯƠNG MẪU THÁNH GIA NA-DA-RÉT
Thiên Chúa nên một với con người
Hãy để việc làm minh chứng về ta
Quét sạch “rác rến” trong tâm hồn
Đừng đánh mất phẩm chất cao đẹp của mình
Anh “Trộm lành” có đáng được hưởng thiên đàng không?
CHÚA DỌN CHỖ CHO CHÚNG TA
BÔNG LÚA CÚI ĐẦU
Chủ nghĩa “ma-kê-nô” trong đời sống thiêng liêng
Nhận biết và cảm tạ hồng ân
Thiên Chúa bày tỏ tình thương của Ngài qua Mẹ Maria
Bổn phận nhường cơm xẻ áo
Dọn sẵn chỗ ở trên quê trời
TIẾNG VỌNG TỪ THẬP GIÁ CHÚA GIÊ-SU
ĐỐI VỚI TÔI, CHÚA GIÊ-SU LÀ AI?


(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (8, 27-35) Chúa Nhật 24 thường niên B)

 

Sứ điệp Tin mừng: Tôn thờ Chúa vì yêu mến Chúa chứ không phải để tìm lợi lộc trần gian.

 

Hôm ấy, khi Chúa Giê-su cùng các môn đệ đến vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê, Ngài hỏi các ông: “Anh em bảo Thầy là ai?”

Bấy giờ, ông Phê-rô thưa lại: “Thầy là Đấng Ki-tô.”

Hôm nay, nếu câu hỏi nầy lại được nêu ra thì sẽ có những câu đáp khác nhau, bày tỏ những nhận định khác nhau về Chúa Giê-su.

 

- Fyodor Dostoevsky (1821–1881), một nhà văn nổi tiếng thế giới vào thế kỷ 19, nhận định về Chúa Giê-su như sau:

“Tôi tin rằng không có gì - hoàn toàn không có gì - đẹp hơn, sâu sắc hơn, đáng yêu hơn, hợp lý hơn, mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn Chúa Giê-su.[1]

Nói khác đi, Chúa Giê-su là Con Người tuyệt vời có một không hai trên đời!

- Ngoài ra, Mahatma Gandhi (1869 – 1948) là một vĩ nhân đáng khâm phục của nhân loại, là vị anh hùng vĩ đại của nhân dân Ấn Độ. Ông ngưỡng mộ Chúa Giê-su cách đặc biệt và nhận định về Ngài như sau:

“Đối với tôi, Ngài là một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của nhân loại.”[2]

Ông còn nói: “Chúa Giêsu là con người lý tưởng và tuyệt vời…” [3]

 

Và nếu Chúa Giê-su hỏi riêng mỗi người chúng ta: “Nầy con, con bảo Thầy là ai?” thì chúng ta sẽ trả lời thế nào?

Dù không nói ra, nhưng thái độ, cách sống của mỗi người biểu lộ nhận định của họ về Chúa Giê-su.

 

Chúa là Thẩm phán khắt khe

Đối với một số tín hữu, Chúa Giê-su là một vị thẩm phán khắt khe, trừng phạt đích đáng những kẻ có tội… Vì thế, họ tham dự Thánh lễ Chúa nhật hằng tuần hay làm những việc đạo đức khác chỉ vì sợ phạm tội, sợ bị Chúa phạt… chứ không phải vì yêu mến Chúa.

 

Chúa như một vị thần Tài

Một số người khác xem Chúa Giê-su như một ông thần Tài; họ thờ phượng Chúa để mưu tìm lợi lộc vật chất, được ăn nên làm ra, buôn may bán đắt… Nếu được Chúa cho như ý thì siêng năng đến với Chúa. Nếu không được toại ý, thì họ lơ là, nguội lạnh, xa cách Chúa. Họ thờ Chúa không phải vì yêu mến mà chỉ vì tìm kiếm lợi ích cho mình.

 

Chúa là tấm phao cứu hộ

Đối với nhiều người khác, Chúa Giê-su như vị Thần hộ mạng, như tấm phao cứu hộ. Khi còn trẻ trung, được bình an, sức khỏe … họ không màng đến Chúa. Đến khi già yếu, khi lâm bệnh nguy kịch hoặc gặp gian nan khốn khó trong cuộc đời… họ sẽ tìm đến với Chúa, thiết tha cầu khẩn Ngài cứu giúp. Họ xem Ngài như một tấm phao cứu hộ; khi trời yên biển lặng thì bất cần phao, nhưng khi sóng to bão lớn thì cố giằng lấy phao cho bằng được.

Thật đau lòng và đáng buồn khi người ta nhận định về Chúa Giê-su như thế. Thờ Chúa như thế chẳng mang lại lợi ích gì cho đời sống thiêng liêng.

 

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa đau buồn biết bao khi đoàn con tìm đến với Chúa để mưu cầu lợi ích cho mình chứ không vì lòng yêu mến.

Xin ban Chúa Thánh Thần soi trí mở lòng, giúp chúng con nhận biết Chúa là Đấng cứu độ loài người, đã hạ mình xuống thế làm người và hiến thân chịu chết đền tội cho chúng con và đưa chúng con vào hưởng phúc đời đời trên thiên quốc. Amen.

 

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

 

Tin mừng Mác-cô (8, 27-35)

27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai? "28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó."29 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô."30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.



[1] Letter of Fyodor Dostoevsky to Natalia Dmitrevievna Fonvisina 1854

 

[2] Deshpande, MS (ed) (1978) Light of India or Message of Mahatmaji, 3rd ed. Ahmedabad: Navajivan Publishing House

 

Tác giả: Lm. Inhaxio Trần Ngà

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!