Tin mừng hôm nay đích thực là một lối thoát cho tất cả
chúng ta, những người đang phải đối diện với những khó khăn, thách đố của cuộc
sống. Cuộc sống này bản chất đã chưa bao giờ yên ổn. Thế nên, phải gồng mình
chống chọi với những thách đố của nó thật không dễ dàng chút nào.
Chúng ta, nếu cậy dựa vào sức của mình, sẽ chả bao giờ đứng
vững nổi, nhưng nếu như biết tin tưởng, phó thác vào quyền năng, sức mạnh và
tình yêu thương của Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ bình an. Thứ bình an Thiên
Chúa ban không phải xây dựng trên nền tảng của cải, vật chất nhưng là trên đức
tin. Đức tin tiên vàn là ân huệ nhưng không Thiên Chúa ban cùng với cảm nghiệm
thiêng liêng ngôi vị mỗi cá nhân với Ngài.
Tin ai nghĩa là yêu người đó. Yêu ai nghĩa là tin tưởng họ.
Chúng ta tin Chúa, là khi chúng ta yêu Ngài. Chúng ta yêu Chúa, là khi chúng ta
tin tưởng Ngài. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của quyền năng và khôn
ngoan. Nếu như ai đó còn nghi ngờ tình thương của Ngài, sức mạnh của Ngài, thì
không thể nào yêu Ngài được. Nếu như ai đó yêu Ngài, thì đừng hoài nghi Ngài
như chúng ta dành cho nhau. Con người có thể phản bội nhau, chối từ nhau nhưng
Thiên Chúa, Ngài không bao giờ có thể.
“Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ
mở cho.” (Lc 11, 9) Thiên Chúa của chúng ta là như vậy đó, Ngài không phải như
con người thấy mà giả không thấy, nghe mà giả không nghe, nhìn mà giả đui mù.
Ngài không bao giờ giả ngơ trước mọi nhu cầu của con người, huống gì là việc
con người kêu cầu mà Ngài không nghe. Ngược lại, Ngài còn mời gọi, khuyến
khích, chỉ dạy chúng ta cứ xin đi, thì sẽ được. Có mất mát gì đâu một lời xin,
tại sao chúng ta keo kiệt? Có mất mát gì đâu, một lời cầu, tại sao chúng ta
cứng lòng? Vấn đề là chúng ta xin theo ý Chúa hay ý mình. Giấu chỉ của một
lời cầu xin không như ý thì chúng ta hiểu rằng đó là điều Thiên Chúa
không muốn. Ngài chọn lựa cho chúng ta điều khác tốt lành hơn. Như người cha,
người mẹ, có bao giờ trao cho con cái điều hư nát, trái lại luôn chọn
lựa điều tốt nhất cho con cái của mình. Thế nên, hãy tin tưởng tuyệt đối vào
Thiên Chúa, hãy phó thác hoàn toàn cho Ngài. Ngài biết Ngài cần làm
gì cho ta, Ngài biết Ngài cần ban ơn gì cho ta, nhưng điều Ngài
ban lại là điều tốt nhất cho chúng ta đó thôi. Vì mục đích duy nhất
của Ngài là muốn cho chúng ta được sống và được sống dồi dào.
Hãy hiểu rằng mọi được mất ở thế gian này, mọi thách đố của
nó chỉ là chất xúc tác, chất dinh dưỡng nuôi sống chúng ta, giúp chúng ta
trưởng thành hơn. Thất bại không là kết thúc nhưng là khởi đầu để ta làm lại,
lớn lên và trưởng thành. Người trưởng thành không phải được bao nhiêu tuổi
nhưng chính là tha thứ, bao dung, quảng đại được bao nhiêu.
Người dịu dàng không phải là người không bao giờ to tiếng
hay giận dữ nhưng chính là người biết tha thứ, thông cảm, lắng nghe và thấu hiểu
người khác. Người trưởng thành không phải là người đã trải qua mấy chục tuổi
đời nhưng chính là người đã đứng dậy sau bao nhiêu lần vấp ngã. Người trưởng
thành không phải là người không biết lo sợ trước những thách đố của cuộc sống
nhưng chính là người đã kiên cường đứng lại trước mọi bão giông. Đau khổ chỉ là
chất xúc tác để bạn lớn lên, trưởng thành mà thôi. Đau khổ không khiến bạn
gục ngã, không khiến bạn bỏ cuộc được.
Thế nhưng, để trưởng thành không phải dễ, để kiên cường
không phải nhẹ nhàng. Mạnh mẽ thế nào rồi cũng có lúc rã rời, kiên cường thế
nào rồi cũng có lúc ngã quị. Vấn đề không phải là chúng ta chỉ học để tồn tại
nhưng còn là học để đối diện, học để đứng lên và học để tìm cho mình một lối
thoát.
Lối thoát của bạn là gì trước mọi bất toàn của cuộc sống?
Lối thoát của mình chính là Thiên Chúa. Ngài chính là lối thoát của mình trước
những bế tắc của cuộc đời. Ngài là Thiên Chúa quyền năng và yêu thương, Ngài cứ
âm thầm ở bên mình để chở che, để bảo vệ, để an ủi. Có những lúc mình rơi vào
cảnh tuyệt vọng, chán chường nhất, mình mong ước có Ngài ở bên để bảo vệ, để
che chở, để lắng nghe và để thấu hiểu. Và ước mơ của mình đã thành
hiện thực, Ngài không xuất hiện nhãn tiền nhưng lại gửi thiên thần Ngài đến, là
những tha nhân sống quanh ta, người đã thay Ngài lắng nghe ta, an ủi ta, khích
lệ, động viên ta, thế là ta đã tìm được lối thoát cho mình, giúp ta thoát khỏi
những đâu khổ, những bế tắc và tuyệt vọng tưởng chừng không thể chống cự.
Không phải ai ai cũng dễ dàng tìm cho mình được một lối
thoát. Bởi thử thách của cuộc sống đôi khi lớn hơn sự trưởng thành của họ,
nhưng như một chiến binh dũng cảm, tin tưởng vào một chân lý tốt đẹp, sự thiện
sẽ chiến thắng tất cả.
Vũ khí tối tân nhất của nhân loại không phải là hạt nhân,
cũng không phải là AI nhưng chính là sự tử tế, là lòng tốt, là trái tim
nhân hậu. Chỉ cần như vậy, chắc chắc bạn sẽ có được một lối thoát cho chính
mình và cho cả tha nhân.
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã lắng nghe tiếng con cầu xin. Dường
như, con xin gì cũng được. Có người còn hay nói Chúa ban cho con quá tay...
Chắc có lẽ là quá tay thật, khi con sinh ra chỉ là một người bình thường nếu
không muốn nói là thua kém nhiều bạn bè, nhưng giờ đây con đã có một nội lực có
thể phá đổ cả thế giới không phải bằng sức lực của mình nhưng chỉ bằng niềm tin
và sự kiên cường. Chính Ngài là lối thoát giúp con kiên cường vượt qua mọi bão
tố đến nỗi bình tĩnh đối diện với nó chứ không trốn chạy. Xin giúp con đứng lại
thay vì trốn chạy, cho dù là vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, thì lối thoát
ấy vẫn giúp con kiên cường bước qua...
M.Hoàng Thị Thùy Trang.