ĐẾN HỌC CÙNG ĐẤNG DỊU HIỀN
Thần thoại có câu truyện kể rằng: Một người nông dân nghèo kia sống bên triền núi. Mỗi sáng, ông gánh hai thùng nước từ suối về nhà. Một thùng còn mới nguyên, lành lặn tốt lắm; thùng kia đã cũ, có vết nứt, nên nước cứ rỉ ra dọc đường. Ngày nào cũng vậy, ông nông dân vẫn gánh cả hai thùng ấy. Thùng mới thì hãnh diện vì giữ được đầy nước. Thùng nứt thì buồn bã, xấu hổ thấy mình “vô dụng”, khiến chủ phải vất vả hơn.
...Xin mở file kèm
Tác giả:
Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
|