Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu Nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

TƯ LIỆU Giáo Hội

Tuần Tin HĐGMVN

Vạn Vật Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

Thăng Tiến Giáo Dân

Bản Tin Công Giáo

Chứng Nhân Chúa Kito

Thánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca (Ngọc Cẩn)

Phụng Vụ

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Cầu Nguyện

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Ban Biên Tập CGVN
  Bernard Nguyên-Đăng J.D.
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Hồng Hương
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm BÙI NINH, Gp Bùi Chu
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm John Minh
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa BMT
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  M. Hoàng Thị Thùy Trang
  Mặc Trầm Cung
  Mẩu Bút Chì
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Người Giồng Trôm
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Ngọc Cẩn
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô M. Nguyễn Văn Lĩnh
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thơ Hoàng Quang
  Thy Khánh
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Tín Thác
  Trầm Thiên Thu
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Suy Niệm & Cầu Nguyện
KẺ TỪNG YÊU CÂY THÁNH GIÁ

 

Có lẽ không đòi hỏi nào của Tin mừng khó hơn đòi hỏi của Lời Chúa hôm nay: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu ngươi được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có ích gì? ” (Mt 17, 24-26)

          Từ bỏ, chắc chắn đó không phải là điều dễ dàng. Người ta chả thể nào dễ dàng từ bỏ cho dù đó chỉ là một thói quen, nói gì đến việc từ bỏ chính mình. Cái tôi bao giờ cũng lớn hơn tất cả. Có khi người ta còn đánh mất bản thân chỉ vì cái tôi quá lớn. Thật vậy, cái tôi gây ra không biết bao nhiêu là tội. Chiến tranh, bất hạnh, nghèo đói, bệnh tật… cũng chỉ vì cái tôi ích kỉ. Thắng được cái tôi là thắng được chính mình. Kẻ nào thắng được bản thân, đó là người anh hùng nhất.

Thế nên, hôm nay Chúa Giêsu đã khuyên chúng ta nên từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá của chính mình, là vác lấy cái bất toàn, yếu đuối của bản thân mà bước đi theo Chúa thì sẽ được tất cả. Hoặc hiểu một cách dễ dàng hơn, chỉ khi nào chúng ta quên đi bản thân, hủy diệt chính mình, đó mới là lúc ta có thể sống cho Thiên Chúa và bước đi theo Ngài.

Theo Chúa, là đi vào con đường hẹp, con đường vâng phục, khiêm nhường và phó thác. Nếu như ta cứ lấy ý mình làm chủ, thì làm sao có thể thực hành được ý Chúa. Từ bỏ chính là điều kiện tiên quyết để có thể dễ dàng sống vâng phục. Một khi còn sống theo ý mình, là khi không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc của người từ bỏ mạng sống mình mà sống cho Thiên Chúa cả.

Thú thật, cái gì cũng quá khó đối với người chưa cảm nghiệm, chưa khám phá, chưa tín thác, chưa yêu thương. Và điều gì cũng dễ dàng với người đã nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Có người diễm phúc nhận ra được sớm, có người kém may mắn cảm nghiệm muộn màng hơn, nhưng không bao giờ là quá muộn cho người có niềm tin. Chỉ cần bạn đặt tín thác vào Thiên Chúa, chỉ cần bạn ngoan ngùy để cho Ngài dẫn dắt, chắc chắn bạn sẽ không mất phần thưởng đâu. Hãy can đảm biến những điều không thể bằng có thể với sự hy sinh của mình, cùng với ơn Chúa, Ngài sẽ làm cho bạn trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết.

Có một sự thật phũ phàng nhất, con người hằng ngày vẫn đang tranh giành hơn thua, ngay cả những thứ không đáng, để rồi đánh mất lương tri, nhân phẩm. Ước gì ai cũng ý thức được rằng, cái quan trọng nhất, cái cần phải hơn thua chính là giá trị Nước trời thì hạnh phúc biết mấy. Người ta sẽ biết buông bỏ, sẽ biết thả xuống mọi gánh nặng đè nén trái tim mình. Ai cũng cần phải học tha thứ và buông bỏ, để chính bản thân được giải thoát. Đó chính là những thánh giá mình cần phải vác.

Đúng vậy, chỉ có thánh giá của bản thân mới là thánh giá nặng nhất. Vì mỗi người tự đặt ra áp lực cho chính mình để rồi cảm thấy ngạt thở và khổ sở. Cho dù tha nhân có khiến mình nặng nề, thì cũng hãy tha thứ cho bản thân, đừng kéo gánh nặng trên thánh giá của họ vào vai của mình. Chi vậy? Chi cho nặng nhọc và khổ sở như vậy? Chi bằng hãy lấy sự tha thứ mà buông bỏ tất cả, rồi bước đi theo Thiên Chúa, Ngài sẽ dắt bạn trên con đường Ngài muốn. Đi theo Ngài, chắc chắn bạn sẽ không cảm thấy quá khổ, quá mệt mà ngược lại, chắc chắn bạn sẽ thật xúc động trong những giây phút nhận ra được sự hiện diện và quyền năng của Ngài.

Hỏi thật nhé, bây giờ bạn cần gì? Và đâu là thánh giá của bạn?

Mình ư? Mình cần bình an, sức khỏe và lòng can đảm, sự quảng đại và tha thứ. Mình cần niềm tin và sức mạnh vào Thiên Chúa để có thể tha thứ và yêu thương. Mình cần niềm tin vào lòng thương xót của Ngài để bước tiếp. Đó chính là thập giá của mình. Có những việc, có những giây phút mình chán nản, buồn khổ đến cùng cực vì áp lực cuộc sống, đó chả phải là thánh giá của mình hay sao? Thế rồi, niềm tin vào Thiên Chúa, sự trông cậy vào lòng thương xót của Ngài, sự tin tưởng vào sức mạnh và quyền năng của Ngài, nhất là niềm tin Ngài hằng hữu, Ngài đang hiện diện, Ngài đang sống động thực sự giúp mình lấy lại được dũng khí, can đảm và quảng đại, kiên trì bước tiếp, tha thứ tiếp, chiến đấu tiếp rồi tiếp tục tha thứ và yêu thương, hy sinh và vâng phục.

Có người bảo mình dịu dàng, vững chãi như đất. Ừ nhỉ, mình cũng mong được như vậy. Mình cũng mong bản thân thật kiên cường, vững chãi, trí đủ cao, tim đủ rộng để yêu thương và tha thứ, kiên trì, nhẫn nại để tha thứ và yêu thương, để có được một Thiên Chúa!

Trước đây mình cũng từng là kẻ tham sân si, nhưng bây giờ đang cạn dần. Bây giờ, chỉ còn sót lại trong trái tim mình sự cố gắng, kiên trì và nhẫn nại, hy sinh… vác lấy thánh giá của bản thân mà bước đi theo Chúa. Tha nhân là ai? Tha nhân thế nào? Xin trao hết cho Ngài, chỉ buông bỏ con mới có thể vác nổi một nhành thánh giá mà thôi.

Lạy Chúa, đã từng một thời con là kẻ yêu si mê cây thánh giá, nhưng có lẽ chỉ yêu cái tên gọi thánh giá và hào quang toát ra từ thánh giá ấy nhưng không giữ nổi một cây thánh giá bên mình. Đến bây giờ con lại đi yêu gai nhọn trên thánh giá Chúa, vì bản thân đang cùng Ngài bước trên đường thập giá năm xưa. Vâng, con là kẻ đang vác thập giá mình mà theo Chúa, chứ không phải người vác đỡ thánh giá Ngài đâu. Thập giá nặng thật đấy, đôi khi rất nặng, không ít lần con chùng chân dừng bước, nhưng  lòng dặn lòng quyết chí vẫn bước theo, không hề bỏ cuộc. Bởi con đã lỡ yêu thánh giá. Bởi thánh giá đã không còn quá cay đắng ngày nay, mà là quả ngọt để con tha thứ và yêu thương… Thôi thì coi như con đã mất, mất tất cả vậy, chỉ cần được thánh giá Chúa là tất cả. Cúi xin Ngài cho con được sống, chỉ xin Ngài cho con sống mãi, như không hề bị thánh giá đâm thâu…

M. Hoàng Thị Thùy Trang.  

 

Tác giả:  M. Hoàng Thị Thùy Trang

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!