|
KHI THIÊN CHÚA VẮNG BÓNG: TRĂN TRỞ VỀ BẢN THỂ SIÊU NHIÊN CỦA GIÁO HỘI
Đứng trước những chuyển biến của thế giới hôm nay và những rung chuyển bên trong lòng Giáo Hội, có những trăn trở đòi hỏi một cái nhìn sâu sắc và trung thực. Đọc lại những dòng suy tư đầy thao thức của Đức Hồng y Robert Sarah trong tác phẩm Thiên Chúa hoặc Không, nguyên nhân sâu xa của mọi khủng hoảng trong Giáo Hội hiện ra một cách rõ nét: "Tình trạng vắng bóng Thiên Chúa trong cuộc sống con người đang ngày càng trở nên bi đát hơn." (x. Robert Sarah, Thiên Chúa hoặc Không, tr. 184)
1. Hiểm họa khi Giáo Hội đánh mất chiều kích siêu nhiên
Đức Hồng y Sarah đã chỉ ra một thực trạng nhức nhối: Khi vắng bóng Thiên Chúa, Giáo Hội dễ bị trượt dốc để trở thành một cấu trúc thuần túy con người, một tổ chức xã hội đứng chung hàng với các thể chế trần thế khác.
• Nhào nặn theo thị hiếu: Không có Chúa, con người vô thức tạo ra một Giáo Hội theo hình ảnh của chính mình, để chiều chuộng những nhu cầu nhỏ bé, thèm khát hay sự ngán ngẩm nhất thời. Thị hiếu đương thời xâm chiếm không gian thiêng liêng.
• Hệ lụy khôn lường: Khi khuôn khổ siêu nhiên bị phá bỏ, tội lỗi không còn là sự phản nghịch chống lại Đấng Tối Cao mà bị thu gọn thành cảm xúc chủ quan; sự ăn năn sám hối trở thành một tùy chọn lỏng lẻo; và thập giá cứu độ bỗng chốc trở nên thừa thãi.
Lúc bấy giờ, Giáo Hội sẽ chỉ là "một con tàu loạng choạng lênh đênh giữa bão tố và cuồng phong" như một vật thể tách rời khỏi ánh sáng (sđd., tr. 183).
2. Sứ mạng độc tôn: Đem Thiên Chúa cho thế giới
Thế giới hôm nay đang quay cuồng với biết bao giải pháp nhân sinh, nhưng lại bất lực trước những nỗi đau cùng cực của con người. Lập luận sắc bén của Đức Hồng y đặt ra một vấn đề then chốt: Nếu Giáo Hội chỉ cung cấp cho thế giới những gì thế giới đã có thể tự cung cấp, thì thế giới này chẳng cần đến Giáo Hội nữa.
Thế giới hiện đại có thể mang lại công nghệ, tri thức, hay những chuẩn mực đạo đức xã hội, nhưng thế giới tuyệt đối bất lực trước những nhu cầu siêu việt:
• Thế giới không thể tha thứ một tội lỗi theo nghĩa cứu độ.
• Thế giới không thể thánh hiến bánh và rượu thành Thánh Thể linh thiêng.
• Thế giới không thể mở cánh cửa Thiên Đàng cho những tâm hồn khao khát ơn cứu rỗi.
Chính vì thế, sự hiện hữu của Giáo Hội là không thể thay thế, với điều kiện Giáo Hội phải là chính mình: sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô, mang bản chất siêu nhiên và sống trọn vẹn cho Thiên Chúa.
Lời kết
Nhìn lại Giáo Hội hôm nay, thách đố lớn nhất đặt ra không phải là làm sao để thế giới vỗ tay tán thưởng, mà là làm sao để trung kiên gìn giữ hình ảnh một Giáo Hội theo đúng ý muốn của Con Thiên Chúa.
Đã đến lúc cần can đảm dứt khoát với một Giáo Hội được nhào nặn bởi đám đông, bởi những trào lưu hay ý thức hệ thời đại. Thay vào đó, bằng đời sống cầu nguyện, đức tin kiên vững và tình yêu mến Thánh Giá, diện mạo siêu nhiên của Thân Thể Đức Kitô cần được tái thiết lập, để ánh sáng Thiên Chúa lại một lần nữa chiếu rọi thế giới tăm tối này.
***
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Tác giả:
Jos. Vinc. Ngọc Biển
|