Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu Nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

TƯ LIỆU Giáo Hội

Tuần Tin HĐGMVN

Vạn Vật Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

Thăng Tiến Giáo Dân

Bản Tin Công Giáo

Chứng Nhân Chúa Kito

Thánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca (Ngọc Cẩn)

Phụng Vụ

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Cầu Nguyện

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Ban Biên Tập CGVN
  Bernard Nguyên-Đăng J.D.
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Hồng Hương
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm BÙI NINH, Gp Bùi Chu
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm John Minh
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa BMT
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  M. Hoàng Thị Thùy Trang
  Mặc Trầm Cung
  Mẩu Bút Chì
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Người Giồng Trôm
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Ngọc Cẩn
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô M. Nguyễn Văn Lĩnh
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thơ Hoàng Quang
  Thy Khánh
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Tín Thác
  Trầm Thiên Thu
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Suy Niệm & Cầu Nguyện
EM LÀ AI?

 

Câu hỏi trong bài Tin mừng hôm nay dường như quá quen thuộc và gần gũi với tất cả chúng ta: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16, 15) Và có lẽ, Ngài cũng đang chờ đợi câu trả lời của mỗi chúng ta.

Còn bạn, bạn bảo Thầy là ai? Ngài có thực sự là Thiên Chúa của đời bạn? Bạn có thực sự chọn Chúa làm cứu cánh đời mình?

Mình ư? Đã từ lâu, mình luôn nhận Thiên Chúa là con đường mà mình bước theo. Và quyết định ấy không hề thay đổi. Không thể có con đường nào khác ngoài con đường Giêsu mà mình cần phải chọn lựa. Tuy nhiên, không phải chọn là tất cả. Đơn giản vì mình cũng chỉ là một phàm nhân đầy yếu đuối và bất toàn. Chọn theo Ngài không đồng nghĩa là mình sạch tội. Chả ai không có tội bao giờ. Thế nhưng, quan trọng vẫn là sự cố gắng mỗi ngày. Mình cố gắng mỗi ngày để bắt đầu lại. Bắt đầu sống tử tế hơn, yêu thương hơn, tha thứ hơn, tin tưởng hơn, phó thác hơn, bao dung hơn, và nhất là yêu Chúa nhiều hơn.

Mình cũng không nhớ rõ ngày xưa yêu Chúa thế nào. Nhưng ngày nay thì rõ ràng lắm. Yêu Ngài trong mọi hơi thở của cuộc sống. Có lẽ già rồi nên cảm thấy sợ chết, cảm thấy giây phút đối diện với cái chết gần kề hơn nên biết bấu víu vào Ngài chặt hơn. Thực dụng quá nhỉ? Nhưng biết làm sao được vì không còn chọn lựa nào khác. Mỗi ngày đối diện với cuộc sống vắn vỏi, mình chỉ biết cầu xin Chúa cho mình sống như thể giây phút cuối cùng được sống. Ngày mai là mọi thứ khép lại, để rồi mình biết cố gắng hết sức mình. Việc gì của ngày hôm nay thì không để đến ngày mai. Tội của ngày hôm nay thì cố gắng cầu xin Chúa tha thứ để không còn phạm đến ngày mai. Nhưng mọi sự cố gắng cũng chỉ có giới hạn, vì con người bất toàn, mỏng dòn, yếu đuối, không thể nào không phạm tội. Chỉ cậy nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, mong Ngài yêu thương và tha thứ, mong Ngài không chấp tội.

Nói vậy, Thiên Chúa, đối với mình, Ngài là tất cả, là chỗ dựa, là điểm tựa, là niềm hy vọng, là cứu cánh, là cùng đích cuối cùng của mình. Không phải vì sự hiển nhiên, nhưng chính là sự cảm nghiệm. Cảm nghiệm một Thiên Chúa có thật và đang sống thật. Ngài đang tồn tại và luôn đồng hành để mình được sống và được hạnh phúc. Thế nên bây giờ, sống khổ, sống hạnh phúc cũng thấy vui vì có Chúa là tất cả. Người ta nói Thiên đàng tại thế là như vậy, là hạnh phúc vì biết rằng Thiên Chúa đang đồng hành, đang hiện diện bên mình.

Hôm nay, Chúa Giêsu đã chọn tông đồ Phêrô làm tảng đá, làm nền tảng Hội thánh của Ngài. Đó là đặc ân Ngài đã dành cho thánh tông đồ và cũng là phần thưởng cho tất cả những gì thánh nhân đã hy sinh cho Chúa. Thiên Chúa không kém lòng quảng đại với chúng ta. Ta yêu Ngài một, Ngài yêu ta gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn... Ngay cả khi ta không yêu Ngài, Ngài cũng đã yêu ta trước. Chỉ mong ước một điều, Ngài yêu ta nhưng không như vậy, thì ước chi ta cũng biết yêu Ngài nhưng không, yêu tha nhân nhưng không. Nhưng mà, khó lắm lắm ạ! Yêu cũng mệt và tha thứ cũng mệt. Hy sinh đôi khi thấy trái tim mình đau đến mệt…

Có một câu nói của Chúa Giêsu hôm nay khiến mình thật tâm đắc: “Thầy trao cho anh chìa khóa Nước trời: dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy, dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.” (Mt 16, 19) Mình tâm đắc không chỉ vì thấy thánh nhân nhận được nhiều vinh quang, quyền năng của người thay mặt Hội thánh chăm sóc đàn chiên, nhưng là mình khám phá ra rằng, chỉ cần lòng bạn tha thứ, chỉ cần lòng bạn buông bỏ, thì Thiên Chúa cũng đồng thuận theo bạn. Bạn gieo gì, sẽ được gặt nấy. Bạn tha thứ, Thiên Chúa thứ tha bạn. Bạn yêu thương, Thiên Chúa yêu thương bạn.

Đến đây có lẽ bạn dần khám phá ra Thiên Chúa là ai trong cuộc đời bạn cũng như trong cuộc đời mình. Ngài là Đấng như thế đó, là Đấng quyền năng và yêu thương. Ngài là Thiên Chúa, là Đấng thánh, Ngài có cách sống, cách hành động và suy nghĩ của Ngài, chúng ta là phàm nhân không thể hiểu hết Thiên Chúa, nhưng có một điều chắc chắc chúng ta hiểu được: Thiên Chúa yêu chúng ta hơn ta yêu bản thân mình.

Lạy Chúa, có lẽ hôm nay Ngài lại hỏi con, Ta là ai trong cuộc đời con đây? Con xin lỗi vì để Ngài hỏi vậy. Vì khi Ngài hỏi chính là khi con chưa sống đúng lời tuyên tín của mình. Hoặc là con đã bỏ quên Ngài sau những hào quang vật chất, lợi lộc, chức tước, địa vị… Con nhận thấy rằng, chỉ cần bình tĩnh một chút, chậm lại một chút, sẽ thấy rõ Thiên Chúa là ai trong cuộc đời mình. Bởi tình yêu chỉ có thể khám phá trong cảm nghiệm. Và ân ban là có thật. Mỗi người, ai cũng được Thiên Chúa yêu thương và ân ban cách riêng. Quan trọng là nhận ra và đáp trả. Xin giúp con nhận ra Thiên Chúa yêu mình, để rồi hôm nay cũng ý thức mình là một viên đá nhỏ, góp phần tạo nên nền móng vững chắc của tòa nhà Hội thánh bằng việc tha thứ và yêu thương. Xin giúp con biết sống tha thứ, yêu thương, lòng đừng cầm buộc ai, để trên trời cũng chẳng ai cầm buộc. Xin giúp con đừng mong trở thành ai trong cuộc đời ai khác. Mà chỉ cần là ai trong trái tim Thiên Chúa… là đủ!

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 

Tác giả:  M. Hoàng Thị Thùy Trang

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!