|
HÃY ĐỂ THIÊN CHÚA CHỮA LÀNH
Có thể nói Tin mừng hôm nay là niềm an ủi lớn lao nhất dành cho những ai được vinh dự mang thiên chức làm mẹ. Thật vậy, ngoài Thiên Chúa ra, người yêu chúng ta nhất chính là mẹ. Chỉ có mẹ cha mới yêu chúng ta vô điều kiện. Ngoài cha mẹ ra, thật khó để kiếm một tình yêu cao quí như vậy. Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi thống khổ của người đàn bà Canaan hôm nay. Hay đúng hơn, Ngài lắng nghe lời cầu khẩn của bà, nỗi khốn khổ của bà đã chạm đến trái tim Thiên Chúa: “Lạy Ngài là con Vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm” (Mt 15, 21) Chính là nhờ bởi tình yêu thương bà dành cho con gái của mình và cũng chính nhờ bởi niềm tin bà đặt trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Cho nên, bà đã được ân thưởng xứng đáng. Có thể nói, bà là người mẹ diễm phúc nhất, bởi vì lời cầu khẩn của bà đã được Thiên Chúa đoái nhận: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15, 28)
Có bao giờ bạn đã từng cầu xin? Có bao giờ bạn cũng đã từng cầu xin thống thiết như người phụ nữ Canaan hôm nay? Bạn cầu cho con? Cho chồng? Cho cha mẹ, cho bạn bè, người thân hay cho chính bạn? Và có khi nào lời cầu xin thống thiết của bạn đã được Thiên Chúa đoái nhận?
Mình ư? Mình đã cầu xin và từng cầu xin, cho chồng, cho con, cho gia đình, cho bạn bè, người thân và cho tất cả mọi người, cho chính bản thân. Lời cầu xin thống thiết của mình đã được Thiên Chúa đoái nhận. Có thể do lòng tin của mình, cũng có thể do ân ban nhưng không của Thiên Chúa hoặc là cả hai. Đúng vậy, điều kiện để phép lạ xảy ra luôn luôn đòi hỏi sự cộng tác của con người và ân huệ đặc biệt Thiên Chúa ban. Thế nhưng, vẫn có những phép lạ từ trời rơi xuống trên những kẻ Chúa yêu. Ngài muốn ân ban cho ai, ân ban thế nào tùy ý Ngài. Bổn phận của chúng ta là cần phải biết cầu xin, cần phải bấu víu vào Chúa, nhưng không phải để ý ta được thực hiện nhưng chính là để ý muốn Thiên Chúa được tỏ lộ.
Nhiều người xin, nhưng không phải theo ý Chúa mà chỉ theo ý mình. Khi không được như ý muốn thì oán giận Chúa. Mình cũng chả tốt hơn. Nhiều khi mình cầu xin không được thì thất vọng, hoài nghi. Nhưng rồi khi nhìn lại, mình nhận ra rằng điều mình xin không được đáp lời là điều Chúa chưa muốn hoặc không muốn. Ngài không cho mình điều mình cầu xin vì việc ấy sẽ tốt hơn cho mình. Thiên Chúa là Cha, là Mẹ luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ ta. Ngài biết điều gì thực sự cần cho ta. Thế nên, chọn lựa của Thiên Chúa là tốt nhất. Chỉ cần ta vững tin rằng, tất cả những chọn lựa Thiên Chúa là tốt nhất cho ta.
Nếu như bạn nói rằng, bạn chưa bao giờ cầu xin, có lẽ bạn là người may mắn nhất vì đã có được mọi sự như ý muốn. Nếu như bạn đã từng cầu xin và từng được nhận lời, bạn đích thực là kẻ diễm phúc vì được Thiên Chúa đoái thương. Nếu như bạn luôn khẩn thiết cầu xin và chưa được nhận lời, đừng vội nản lòng, thất vọng nhé. Không phải Thiên Chúa không lắng nghe bạn, cho bằng, Ngài đang thánh hóa bạn và trao cho bạn điều tốt đẹp hơn đấy. Hãy tin mình đi, không gạt bạn đâu.
Khi cầu xin thì cả buồn cả vui, cả hy vọng, cả lo sợ... nhưng khi lời cầu xin được nhận lời, thì có còn niềm hạnh phúc nào có thể sung sướng hơn. Sung sướng không chỉ bởi điều mình cầu xin trở thành hiện thực nhưng còn vì cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa là có thật, quyền năng, sức mạnh Thiên Chúa là có thật. Thiên Chúa là có thật, không phải nói suông, không phải hy vọng ảo, nhưng Ngài hoàn toàn hiện hữu.
Nếu như bạn có gặp khó khăn thử thách, hãy cố gắng lên nhé. Mình biết sẽ thật là khó khăn nhưng mà không sao. Có Thiên Chúa là có tất cả bạn ạ. Khi Thiên Chúa thinh lặng không phải là lúc Ngài lãng quên bạn, cho bằng đó chính là lúc Ngài yêu bạn nhất. Ngài đang chờ đợi để thánh hóa bạn trở nên một phiên bản tốt hơn cho chính Ngài. Thế nên, chỉ cần bạn vững tin và tuyệt đối phó thác...
Lạy Chúa, lúc cầu xin con cũng khóc, mà lúc được nhận lời con còn khóc nhiều hơn. Khóc nhiều hơn không chỉ vì mình được Chúa yêu nhưng là vì Thiên Chúa là có thật. Ngài có thật, Ngài hiện diện thật. Ngài đang sống và hằng sống. Bây giờ còn gì quan trọng hơn ngoài việc sống từng giờ dưới ánh mắt Thiên Chúa. Ý thức mình được Ngài âu yếm dõi theo, bảo vệ và chăm sóc, để rồi cố gắng sống hạnh phúc, sống bình an, sống yêu thương và phó thác. Nếu như con nói rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và chữa lành như con gái người phụ nữ Canaan hôm nay, thì hãy sống thật vui và bình an, hạnh phúc nhé. Hãy kiên nhẫn chờ Ngài làm phép lạ, hãy kiên nhẫn cùng Ngài làm phép lạ, để cuộc đời bạn được nở hoa... Hãy để Thiên Chúa chữa lành bạn, tất cả mọi thương tích... hãy để Ngài chữa lành. Và bạn, cùng với Ngài, cũng sẽ chữa lành mọi tha nhân.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.
Tác giả:
M. Hoàng Thị Thùy Trang
|