|
PHÉP LẠ
Tin mừng hôm nay có hai điều khiến mình ấn tượng. Thứ nhất đó là việc Chúa Giêsu chạnh lòng thương trước đám đông dân chúng và chữa lành các bệnh nhân: “Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.” (Mt 14, 14)
Đố bạn tìm được nơi trái tim khô cằn không cảm xúc có sự đồng cảm với đồng loại. Người ta sẽ chả dễ dàng để mủi lòng trước tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khó, cô thế cô thân nếu như trái tim không có tình yêu thương, không có sự thương cảm. Nếu như bạn hỏi mình, điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống, mình chắc chắn sẽ trả lời, đó chính là tình yêu thương. Không gì quan trọng hơn tình yêu, vì có tình yêu là có tất cả, không có tình yêu là không có tất cả. Tình yêu thương khiến người ta hạnh phúc hơn, tử tế hơn, tốt lành hơn. Không có tình yêu thương, khiến cuộc sống bị bóp nghẹt và trái tim chỉ đập những nhịp đập hận thù, ghen ghét.
Cuôc sống này không gì quan trọng bằng sức khỏe và tình yêu. Sức khỏe để tồn tại và làm việc. Tình yêu để xây đắp thế giới ngày càng phát triển và giàu mạnh. Nếu như với bạn, đó là điều không quan trọng nhất, thì có lẽ bạn nên xem lại bản thân. Liệu chừng tôi có đang đi quá xa với Tin mừng và với chân lý hay không? Nếu thật sự bạn đang đi quá xa, hãy dừng lại và quay về. Bởi vì không gì tồn tại bất diệt bằng tình yêu thương. Sự sống có thể mất đi nhưng tình yêu, tất cả những điều tốt lành bạn đem lại từ tình yêu thương đều tồn tại bất tử. Cũng vậy, sự ác bạn làm cũng không gì có thể xóa sạch, ngoại trừ ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Thiên Chúa là tình yêu, Ngài yêu thích sự thiện. Nếu như bạn không có tình yêu thương, nhất định bạn không thể nào thuộc về Thiên Chúa được. Không phải Ngài loại bỏ bạn, cho bằng chính bạn rời xa Ngài. Thế nên, hãy nhìn xem Thiên Chúa của chúng ta cần gì, muốn gì và hãy cố gắng sống theo ý Ngài muốn. Đó là tuyệt hảo.
Từ rất lâu, có lẽ từ tấm bé, mình đã rất yêu thích những bậc thánh nhân có lòng thương xót với đồng loại. Đối với mình, đó là những con người mình khâm phục nhất, kính trọng nhất. Mình càng ngưỡng mộ những phép lạ các ngài làm được, do Thiên Chúa ân ban. Mình không dám ảo tưởng mình có thể làm nên những phép lạ, nhưng mình khao khát gì đâu việc chia sẻ cơm bánh cho mọi người. Mình thật ngưỡng mộ những con người cả đời sống cho thiện nguyện, biết chia sẻ, biết cho đi và phục vụ. Mình cảm thấy luôn luôn được tác động với Lời Chúa hôm nay: “Chính anh em hãy lo cho họ ăn.” (Mt 14, 16)
Thật vậy, việc phục vụ, việc cho đi, việc chia sẻ… chắc chắn không phải là việc của riêng ai, mà là của chính mỗi người. Thật vậy, nếu như mỗi người đều là phần tử của yêu thương, thế giới này chắc chắn sẽ thật hạnh phúc, sẽ là thiên đàng tại thế, sẽ là nơi thật đáng sống, thật đáng để tồn tại. Vì sự thật ngược lại, cho nên đã không có biết bao nhiêu mảnh đời tan vỡ chỉ bởi ích kỉ, ghen ghét, hận thù… Mà cũng phải thôi, đâu dễ mà tha thứ, đâu dễ mà yêu thương, đâu dễ mà cho đi. Có nhiều cho đi đã khó, có ít lấy gì mà cho, không có lại càng không thể cho…
Và phép lạ đã xảy ra, khi có sự cộng tác của con người, với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu đã làm phép lạ nuôi sống năm ngàn người đàn ông chưa kể đàn bà, con trẻ và thu lại những mảnh vụn còn thừa đến mười hai giỏ đầy. (x. Mt 14, 18-21) Không gì là không thể với Thiên Chúa. Có Thiên Chúa là có tất cả. Chỉ cần tin tưởng Ngài, phó thác cho Ngài và vâng phục Ngài, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ nở hoa. Hãy kiên cường bước đi theo Ngài trên con đường vâng phục và yêu mến, Ngài sẽ làm cho cuộc đời bạn rạng rỡ như một vầng dương.
Có lẽ bạn đã từng khao khát, có lẽ bạn đã từng ao ước, mình có thể làm nên được những phép lạ. Phép lạ không ở đâu xa, ngay chính trong cuộc đời bạn. Phép lạ đang diễn ra hằng ngày, khi bạn đang sống và hít thở không khí trong lành, là những ân huệ nhưng không Chúa ban cho mình. Hãy biết trân trọng và làm cho cuộc đời mình trở thành những phép lạ nhưng không của Thiên Chúa bằng con đường vâng phục, yêu thương, bác ái và chia sẻ. Không phải của ai khác, không là nhiệm vụ của riêng ai nhưng là chính bạn. Chính bạn phải lo cho họ ăn. Chính bạn phải là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa, mang yêu thương, mang hạnh phúc đến cho muôn người.
Muốn được vậy, chính bạn cũng cần phải được nuôi dưỡng hằng ngày bằng ân sủng của Thiên Chúa, khi bạn được trao bann sự sống nhưng không, khi bạn được trao ban Mình thánh Chúa mỗi ngày. Chính Thánh thể là lương thực nhưng không Thiên Chúa ban để nuôi sống linh hồn bạn, nuôi dưỡng đức tin của bạn, cho bạn niềm tin, cho bạn hạnh phúc để tồn tại và vui sống. Bạn có trân trọng Thánh Thể không? Bạn có khao khát rước Thánh Thể mỗi ngày không?
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài, vì chính Ngài đã lo cho con ăn, từng bữa ăn hàng ngày, lương thực nuôi sống bản thân cũng như Thần lương nuôi sống linh hồn. Khi được lãnh nhận nhưng không, chắc chắn con phải trao đi nhưng không. Đó chính là điều con chưa làm được. Xin Ngài giúp con, cố gắng biết sống khôn ngoan, biết chọn lựa giá trị Nước trời. Xin giúp con nếu như chưa có thể sống sẻ chia thì chí ít cũng biết cho đi tình yêu thương. Xin giúp con, quãng đời còn lại, hãy biết sống cho đi… để biết những ước mơ thành phép lạ, không phải từ trời rơi xuống nhưng là chính bằng sự chia sẻ, hy sinh…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.
Tác giả:
M. Hoàng Thị Thùy Trang
|