Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
Bài Viết Của
Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang bị lạm dụng?
Chúa - God
Ttổng hợp các HƯỚNG DẪN + LƯU Ý + KINH NGHIỆM đối phó corona Vũ Hán
Cập nhật thông tin bệnh dịch để cứu người
Xin chia sẻ về nạn dịch chết người
Bàn tay ngầm?
Xin lỗi tôi chỉ là người chuyển quà
Bảo vệ chỗ HIỂM YẾU NHẤT trong mỗi người
ĐẸP
NGHỀ NÀO TỐT NHẤT?
Chúa và Mẹ, ai hiền hơn?
Sao không thành sao?
Đại Thánh sao?
THÀNH CÔNG NGAY BÂY GIỜ
Nước Đại Bàng
Vũ khí giết người hàng loạt tại Việt Nam
Bên lề trái tim
Sinh nhật chung
Sao không cất khỏi thế gian?
Người giải thoát thứ ba
Còn cần nữa không?
Sao không kể người kia?
Sao lại đuổi?
Sao lại cấm?
Quyết định hiếm có
Chúa ở đâu?
Kẻ gieo cỏ
Xin lỗi, tôi chỉ là một người chuyển quà!
Tôi tưởng …
Những vị thánh kế tiếp
Quyền bình an
Nước mắt dưới gầm bàn
Ánh kim cương
Nếu chết là hết…
Sứ mạng hạnh phúc
Biết đủ
Sự cao cả của một tội nhân
Tim đội gai
Thịt và Máu
Ba mà một
TRIẾT LÝ SỐNG CỦA TÔI

 

Ai trên đời cũng có một triết lý sống ngay cả khi triết lý sống ấy là sống không triết lý. Nếu bạn hỏi đâu là triết lý sống của mình, mình xin được rất cảm ơn bạn đã hỏi và rất hân hạnh được chia sẻ với bạn đôi lời tâm tình sau.

Có một lần mình lên kế hoạch sẽ tận hưởng một ngày dã ngoại (picnic) thật vui cùng nhóm bạn học lâu ngày không gặp. Địa điểm là một công viên thoáng mát lý tưởng. Chương trình được cả nhóm lên khá chu đáo. Đến hôm đó, suốt cả ngày, trời bỗng đổ mưa tầm tã như chưa bao giờ mưa. Thế là…

Chỉ trong vòng hai năm trở lại đây, ít nhất có năm người bạn tốt hẹn sẽ gặp mình ở Châu Âu hoặc Việt Nam. Nhưng các cuộc hẹn này đều không thực hiện được vì họ đã về cõi vĩnh hằng.

Một lần khác, mình tính sẽ dành trọn hai ngày đọc hết các tài liệu học để sau đó có thời gian đi tắm biển xả stress một chút. Nhưng đến ngày dự định, tự nhiên trái gió trở trời, sổ mũi nhức đầu tùm lum, chẳng thể nạp được chữ nào. Thế là…

Rồi một lần kia, mình háo hức ra phi trường đón một người bạn ở xa đến thăm. Mình tính sẽ dẫn bạn ấy đi thăm các nơi nổi tiếng ở đây, ăn uống các món đặc sản vùng này, rồi cùng nhau nghêu ngao ít bài karaokê ưa thích. Nhưng đến giờ phút cuối, chuyến bay của bạn ấy bị huỷ bỏ. Thế là…

Một ngày thứ hai cách đây không lâu, khoảng 9 giờ sáng mình nghe tin một anh bạn bác sĩ trẻ trung khỏe mạnh, đang làm việc bình thường bỗng dưng ngã gục xuống sàn nhà. Chỉ vài tiếng sau, mình lại nhận được tin báo anh đã ra đi vĩnh viễn. Nhanh quá ! Bất ngờ quá !...

+++

Bạn thân mến, còn biết bao nhiêu chuyện như thế vẫn xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Người ta vẫn nói rằng: Hôm qua đã qua đi, ngày mai thì chưa tới, ta chỉ có ngày hôm nay.Theo kinh nghiệm của mình, mình xin nói khác đi một chút: Ngay cả ngày hôm nay cũng chưa chắc đã thuộc trọn về ta. Ngày hôm nay vẫn là một khoảng thời gian khá dài. Tất cả những gì ta có chính là giây phút này. Thế thôi. Dù muốn dù không, đó là sự thật, một sự thật không thể phủ nhận.

Vậy khi tất cả những gì mình có chỉ là giây phút hiện tại này, mình cần sống thế nào đây? Bạn thân mến, đây là triết lý sống hôm nay của mình: Vì mình chỉ có giây phút này nên nếu làm được điều gì đó tốt đẹp, có ý nghĩa trong khả năng hạn hẹp nhỏ bé của mình, mình sẽ tranh thủ thực hiện. Cứ như thế từng giây phút hiện tại tí ti nhưng liên tục cho đến khi mình về với Cha Nhân Lành. Cầu mong mình sống được tâm niệm này. Hy vọng đến giờ của mình, mình sẽ ra đi với một nụ cười thanh thản.

Theo kinh nghiệm của mình học được trong cuộc sống, khi trái tim được lấp đầy bằng yêu thương thì nụ cười sẽ rạng rỡ an bình. Cho dù quá khứ của ta có ra sao, cho dù tương lai của ta có thế nào, ngay chính giây phút này ta cùng lấp đầy lòng mình bằng tình yêu để trên môi ta thanh thản một nụ cười an bình, bạn nhé..

Tái bút:

Mình đang qua đi từng giây từng phút. Vì thế, mình không bao giờ muốn ảo tưởng về mình. Sự bền vững duy nhất cho cuộc đời của tất cả mọi người nằm ở Thiên Chúa nhân lành. Điều còn lại duy nhất sau khi mọi sự đã qua đi là tình yêu. Và, “Thiên Chúa là Tình Yêu.” (1 Cr 13:13; 1 Ga 4:8)

Giuse Việt, O.Carm.

11 tháng 9 năm 2011

 

My life philosophy
 

Everyone has a philosophy, even when that philosophy takes a form of ‘living without any philosophy’. If you ask me what would be my philosophy, first of all, thank you very much for asking this question and it’s my joy to share it with you as follows:

One time I planned to enjoy a picnic with a group of long-time-no-see friends. The chosen location was a beautiful park. The program was well organized by the group. When that day came, it rained as if it had never rained. The picnic was canceled.

Only in the past two years, at least five good friends of mine wanted to meet me either in Europe or Vietnam. However, all the plans never became a reality since they all went to the eternal life.

Another time, I was planning to spend two days on reading all the class materials so I could go to the beach to release some stress. But when that day came, I was under the weather and could not study at all….

Still another time, I was very excited about welcoming a friend who was coming to see me. I planned to take him out to see famous places, enjoying cuisine specialties and singing karaoke…. But at the last minute, his flight was canceled. Well…

On a recent Monday, around 9 am, I received a message that my young healthy doctor friend suddenly collapsed to the floor while working. Only a few hours later, I received another message informing that he had passed away. Too fast! Too unexpected! ...

+++

Dear friend, there are many stories like these happening each day in our life. One often says: Yesterday has gone, tomorrow has not yet come, we only have today. In my experience, let me say it a little differently: Even today does not belong to us for sure. Today is still a long period of time. All we have is this very moment. That’s it. Like it or not, it’s the truth, an undeniable truth.

When all I truly have is this very moment, then how do I need to live it? Dear friend, this is my present philosophy: since I only have this very moment, if I can do something good and meaningful in my little limited capacity, I will try to carry it out. Just like that, each present moment, tiny but continuous, until my time to go to the Loving Father. I pray that I can live this well. Hopefully, when my time comes, I will go with a peaceful smile.

My experience of life teaches me that when our hearts are filled with love, our smiles will be peacefully radiant. My dear friend, no matter what happened in our past and what will take place in our future, let us fill our hearts with love at this very moment so a peaceful smile may radiate on our face.

P.S.:

I am passing each moment. Therefore, I don’t want to be illusory at all. The unique persistence of all people lies in the Loving God. The only thing that remains after everything else has faded away is love. And, “God is Love.” (1 Cr 13:13; 1 Jn 4:8)

Joseph Viet, O.Carm.

11 September, 2011 

BLOG:

English: http://only3minutes.wordpress.com/english/my-philosophy/

Tiếng Việt: http://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/tri%E1%BA%BFt-ly-s%E1%BB%91ng-c%E1%BB%A7a-toi

Tác giả: Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!