Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
PM. Cao Huy Hoàng
Bài Viết Của
PM. Cao Huy Hoàng
THỰC LÒNG THẢO KÍNH CHA MẸ
PHÚT GIAO THỪA THIÊNG LIÊNG
Bài hát LẠY ĐỨC BÀ SÀI GÒN (chung lời nguyện cầu với người Sài Gòn)
BÁNH BỞI TRỜI VÀ CON RẮN ĐỒNG HÔM NAY
CHÚA XUỐNG NHÀ CON
CHỦ ƠI, NẾU CÓ VỀ, XIN GẶP EM Ở TÂM DỊCH
Bài hát CHÚA LUÔN Ở TRONG CON
TÂM TÌNH GỬI ĐỨC THÁNH CHA
Bài hát LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH (Theo lời nguyện chính thức của HĐGMVN)
LỜI THẦM THÌ CỦA NHỮNG NẤM MỘ
MỘT THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ CHIA TAY
ĐỊA CHỈ THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT
MANG TIN VUI BÌNH AN ĐẾN CHO CUỘC ĐỜI
ĐI RA VÀ RA ĐI
KHÔNG CÓ CHUYỆN “PHẦN AI, NẤY RỖI”
“PHẢI TẮM ĐỨC MẸ BẰNG RƯỢU THÔI EM À”
GIUSE, BẠN CỦA BÀ, LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH
LÀM CHA MẸ GIỮA THỜI ĐẠI NGÁO ĐÁ (Nhân mừng lễ Thánh Giuse, Bổn mạng các Gia Trưởng, 19-3-2019)
THÁNH HÓA CÔNG VIỆC
PHÚT GIAO THỪA VÀ DỰ TÍNH KHÔN NGOAN
XUÂN NÀY MẸ KHÔNG VỀ !
CHUYỆN ĐỒNG HÀNH 2019
“MẸ THIÊN CHÚA” CỦA CỤ TOM
2019, MONG GÌ?
XIN ĐỪNG NÓI VỚI CHÚA… CON KẸT QUÁ!
CHÚA ĐẺ BÊN DÒNG SUỐI (Mừng Chúa Giáng Sinh 2018)
DẤU CHẤM HẾT (Suy tư Mừng Chúa Giáng Sinh)
NÓI GÌ VỚI NGƯỜI CỘNG SẢN (Suy tư nhân lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
ĐỂ TẠ ƠN CHÚA, HAY LÀ ĐỂ CHÚA TẠ ƠN CON?
LỜI TÌNH TỪ NHỮNG NẤM MỘ
MÓN KHÔN NGOAN
CON TRAI BÀ GÓA NA-IN ĐÃ CHẾT
GẮN BÓ VỚI CHÚA, VỚI GIÁO HỘI VÀ VỚI NHAU
HỒNG ÂN THĂNG THIÊN
Nhạc Phẩm Mẹ Giáo Hội
QUÀ TẶNG MỚI NHẤT CỦA CHÚA THÁNH THẦN
GỬI NGƯƠI TÌNH NHỎ (tặng những người sống đời thánh hiến)
TRONG CÙNG MỘT ĐỨC KI-TÔ CỨU THẾ
MỤC TỬ HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỢNG
TẬN HIẾN CHO MẸ MARIA KHIÊM NHƯỜNG
KHAO KHÁT PHÚC TỬ ĐẠO

  

“Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét; nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.

 

Lời Chúa đã nói rõ cho chúng ta, những môn đệ Chúa, những người tin theo Chúa biết con đường phải đi.  Đó là con đường mà Chúa Giê-su Ki-tô đã đi qua. Đó là con đường hiền lành khiêm nhượng giữa trùng trùng đồi núi kiêu căng, gian ác. Đó là con đường yêu người, bác ái, khoan dung tha thứ giữa vô vàn  hố thẳm ích kỷ, ganh ghét, tỵ hiềm, thù hận. Đó là con đường hiến dâng trao ban chia sẻ cho mọi người, giữa những lâu đài, những ốc đảo cầu an, cầu nhàn, vụ lợi, đóng kín, bưng bít. Đó là con đường của Đức Giê-su Con Thiên Chúa đã đi, con đường bẻ vụn tấm bánh đời mình ra mà nuôi sống mọi người, nuôi sống phần xác ở đời này, và nuôi sống cả phần linh hồn ở đời sau nữa. Đó là con đường của Thánh Thể, con đường của Chúa Giê-su Thánh Thể. Đó là con đường làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, làm chứng cho ơn cứu rỗi, làm chứng cho một niềm tin có cội có nguồn là Nước Thiên Chúa, là sự sống lại, sự sống đời sau vĩnh cửu. Đó là con đường lội ngược dòng đời, lội ngược dòng phù vân thế tục, lội ngược những đam mê phù du dẫn tới sự chết để tìm đến một sự sống, lội ngược dòng văn minh hưởng thụ rẻ tiền chóng vánh mau qua, để tìm đến nguồn sự thật chan hòa là Lòng Xót Thương của Thiên Chúa.

 

“Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết”… “Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét; nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.

 

Ông bà tổ tiên của chúng ta, các tiền nhân của chúng ta là những Ki-tô Hữu Việt Nam đầu tiên đã thực sự trải qua cuộc đời mình trên con đường Chúa Giê-su đã đi. Và đã anh dũng đến cùng vì tin sẽ được cứu độ.

 

Chỉ vì cha ông chúng ta tin vào Chúa, yêu mến Chúa và lội ngược dòng đời, không chịu bước qua thập giá, không bỏ đạo, kiên quyết giữ vững Đức Tin và làm chứng cho Đức Tin, mà người đời đã đối xử tàn tệ, không trừ một án tử hình dã man nào mà không thi hành.

 

Lịch sử còn ghi lại những hình phạt ghê rợn, dã man: Đó là gông cùm, xiềng xích, bị nhốt trong cũi, bị đánh đòn, bị bỏ đói cho tới chết. Đó là bị voi dầy, bị trói rồi bị ném xuống sông, bị chôn sống, bị đổ dầu vào rốn rồi cho bấc vào mà đốt, bị đóng đinh vào ván rồi đem phơi nắng cho đến chết. Đó là xử trảm, chặt đầu, xử giảo, thắt cổ cho tới chết, và thiêu sống. Đó là lăng trì, tức là phân thây ra từng mảnh, hay bá đao, là bị xẻo đi từng mảnh thịt cho tới chết.

 

Hãy hiệp lòng tạ ơn Chúa Giê-su, Chúa Giê-su Tử nạn, Chúa Giê-su Phục Sinh, Chúa Giê-su Thánh Thể, vì chính Ngài là khuôn mẫu một tình yêu hy sinh quảng đại cho Danh Cha cả sáng, chính Ngài là nguồn sức mạnh cho tổ tiên chúng ta sống đời chứng nhân anh dũng, chính Ngài là là bảo đảm cho cha ông chúng ta một chỗ trong Nước Thiên Chúa.

 

Hãy hiệp lòng tạ ơn ChúaThánh Thần của Thiên Chúa, đã hướng dẫn lòng trí tổ tiên của chúng ta, đã làm cho Lời Đức Ki-tô sống động trong lòng các chứng nhân anh dũng. Lời ấy là:

 

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6, 54).

 

“Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét; nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.

 

Hãy hiệp lòng nguyện xin cho chúng ta biết noi gương anh dũng của các thánh tử đạo Việt Nam là cha ông tiên tổ của chúng con, mà anh dũng từ chối những cám dỗ của phàm tục để giữ vững một lòng tin yêu Chúa.


 

Máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh hoa trái Đức Tin.

 

Chúng ta có được hoa trái Đức tin hôm nay, được vinh dự nhận lấy tên gọi là Ki-tô hữu là nhờ công đức của tiên tổ Tử vì đạo. Ước gì chúng ta biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa Ki-tô, đi trên con đường Chúa Ki-tô đã đi và hiên ngang làm chứng cho Chúa giữa dòng đời.

 

Thời nay, chúng ta không còn bị những bức bách dã man như ngày xưa nữa, nhưng chúng ta luôn bị đặt trước một chọn lựa giữa điều bất chính và điều công chính, giữa điều trái với luật pháp Chúa và điều theo thánh ý Chúa. Ma quỷ không bảo chúng ta bước qua thập giá, nhưng bảo chúng ta yêu mến sự thế gian nhiều hơn yêu mến Chúa. Ma quỷ không bảo chúng con bỏ lễ, bỏ kinh, bỏ hội đoàn, nhưng bảo chúng con hãy làm cho sáng danh mình, hãy đánh bóng tên tuổi mình bằng một đời sống đạo đức giả. Ma quỷ không bảo chúng ta hãy phạm tội, nhưng nó dạy chúng ta lý luận rằng việc này việc kia là không có tội, làm cho chúng con mất cảm thức về tội. Ma quỷ không bảo chúng ta sống thiếu tình bác ái, nhưng nó dạy chúng con cứ hãy lo cho mình trước đã, đầy đủ, dư thừa rồi mới nói chuyện sẻ chia. Hoặc là, hãy làm việc bác ái cho danh mình cả sáng. Ma quỷ không tỏ thái độ cứng cỏi, tàn ác với chúng ta nữa, nhưng nó luôn dịu ngọt, dễ dàng, bóng bẩy, chuốt ngót, mê hoặc chúng ta, làm cho chúng ta thấy sự đời đầy những hấp dẫn, rồi tự mình mê muội, và dần dần xa Chúa, bỏ Chúa.

 

Hãy nhớ rằng mỗi ngày sống của chúng ta là mỗi ngày cảnh giác, mỗi ngày tỉnh thức trước những âm mưu thâm độc của ma quỷ. Âm mưu thâm độc của ma quỷ thời này là làm cho tâm hồn chúng con dần dần xa Chúa vì mê đắm vật chất thế gian, làm cho tâm hồn chúng con dần dần thiếu tình người, ra vô cảm, vì tính ích kỷ cho mình, vì bảo vệ cái tôi kiêu căng của mình, vì đánh bóng tên tuổi, uy tín của mình. Rồi cuối cùng, cái bóng của mỗi người to lớn ra, che khuất chân dung hình ảnh của Chúa. Cứ như thế, thì chúng ta sẽ không còn giới thiệu Chúa cho mọi người, mà chính là giới thiệu chính chúng ta. Chúng ta sẽ không còn phụng sự Chúa trong mọi người mà là phụng sự chính mình thôi

 

Hãy xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì những ngã sa chối Chúa trong thời đại hôm nay. Xin Thánh Thể Chúa giúp sức cho chúng ta vượt thắng những cám dỗ trong đời, giúp chúng ta tử đạo hằng ngày trong đời sống này: tử đạo trong lòng trí, tử đạo miệng lưỡi, tử đạo đôi mắt, đôi tai, và tử đạo luôn cả những cử chỉ hành vi trong cuộc sống.

 

Xin cho lòng trí chúng ta quyết tâm chọn Chúa, và dứt khoát bỏ đi tất những gì là vật chất thế gian. Bỏ đi không luyến tiếc. Bỏ đi không vương vấn. Xin đừng nhát đảm theo kiểu không bước qua thập giá, nhưng nghiêng lòng về phía những thực tại hư hèn, những điều bất chính, xấu xa, tội lỗi.

 

Xin cho chúng ta biết giữ miệng, giữ lưỡi, để lời nói của chúng ta là những Lời mang lại Tin Mừng cho tha nhân, mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho mọi người. Xin Chúa ngăn cản kịp thời những lời ganh ghét, tỵ hiềm, thêm điều đặt chuyện, làm tổn thương đến uy tín danh dự của anh chị em, và nhất là của những người đau khổ, thấp bé, bần cùng.

 

Xin cho đôi mắt của chúng ta biết nhìn ra ân sủng Chúa dành cho chính mình, dẫu là thành công hay thất bại, dẫu là vui hay buồn, dẫu thế nào đi nữa. Cùng xin cho đôi mắt này nhìn ra sự hiện diện của Chúa trong mọi người, trong mọi biến cố, trong mọi hoàn cảnh. Xin đừng bước qua thập giá vì lòng vô ơn, vì không biết đón nhận ánh sáng thần linh của Chúa Thánh Thần.

 

Xin cho đôi tai chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa, và nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời. Xin đừng để đôi tai thích thú nghe những chuyện đời nham nhở, nghe lời dỗ ngọt của phù hoa danh vọng phú quý tiền tài và khoái lạc chóng vánh.

 

Xin cho đôi tay anh dũng mở rộng để bẻ tấm bánh đời mình ra mà sẻ chia cho người bần cùng nghèo khổ, mở rộng đôi tay để ôm lấy những mảnh đời bất hạnh, mở rộng đôi tay để đón người đau khổ, tội lỗi trở về, mở rộng đôi tay để thực thi công bằng bác ái, mở rộng đôi tay để trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Xin đừng bo bo giữ lấy mọi sự cho riêng mình, để một ngày kia, sẽ phải trả lời với Chúa rằng “ngày xưa chúng con không hề thấy Chúa đói, Chúa khát”.

 

Xin cho đôi chân hiên ngang bước đi theo đường lối Chúa, dẫu cho có mang tiếng là lội ngược dòng đời đối với vô số những con người xã hội lăn mình vào chỗ thiêu thân. Xin Chúa làm vững bước chân bằng chính sức mạnh tình yêu của Chúa đổ tràn xuống trên người có lòng khao khát làm chứng cho Chúa giữa đời. Xin gìn giữ và đừng để đôi cố tình đi vào con đường xấu, con đường đối nghịch với Thiên Chúa và Giáo Hội Thánh Thiện của Người.

 

Xin cho chúng ta biết chọn cách tử đạo hằng ngày là buông bỏ lòng kiêu căng tự phụ khoe khoang giả hình, đánh bóng tên tuổi, đánh bóng đạo đức, buông bỏ thói thương ai khen nịnh, ghét ai chê bai, góp ý. Xin biết tử đạo hằng ngày bằng cách dứt khoát không chiều chuộng cái tôi ích kỷ cầu an, cái tôi đòi hơn người, cái tôi đòi độc tôn, đòi thụ hưởng, đòi được phục vụ cho riêng mình. Xin biết quyết tâm mặc lấy sự hiền lành khiêm nhượng của Chúa, mà bước ra khỏi lòng mình, bước xuống giữa cuộc đời, cúi xuống và hôn lên những thương tích của cuộc đời, để đích thực sống tinh thần phụng sự Chúa trong mọi người, xây dựng một thế giới công bằng, yêu thương, hòa bình hiệp nhất trong tình Chúa.

 

Xin cho chúng ta can đảm và kiên trì phụng sự Chúa trong mọi người với tinh thần tử đạo là chết mình đi, hy sinh tất cả những gì thuộc về mình đi, trao ban tất cả những gì thuộc về mình đi, cho người người được bình an hạnh phúc.

 

Cụ thể hơn, thiết thực hơn,

 

Xin cho chúng tabiết sống tinh thần tử đạo trong chính gia đình chúng con. Người chồng tận tụy hy sinh tất cả một đời cho vợ con. Người vợ chịu đựng tất cả để chồng con dược hạnh phúc. Cha Mẹ quyết tâm tử đạo hằng ngày không những trong việc chu toàn bổn phận, mà còn kiên trì gìn giữ giá trị hôn nhân và gia đình trong ý hướng tốt lành của Thiên Chúa, để còn làm gương sáng cho con cái, và nên mẫu gia đình biết tôn sợ Chúa cho tất cả mọi người.

 

Xin cho chúng ta biết sống tinh thần tử đạo ngay trong chính Hội đoàn của chúng ta, là luôn khiêm nhường, yêu thương hiệp nhất và phục vụ theo gương phục vụ của Chúa Giê-su Ki-tô. Xin đừng kiêu căng ích kỷ, nên cớ vấp phạm cho anh chị em và nên nguyên nhân gây ra sự bất nhất làm rạn vỡ tình hiệp thông huynh đệ trong Chúa Ki-tô.

 

Xin cho chúng ta biết sống tinh thần tử đạo trong chính Giáo Xứ của mình. Ước gì sự hy sinh thầm lặng của mỗi người sẽ trổ sinh tình yêu thương nơi cộng đoàn và niềm vui huynh đệ thánh thiện: Vui thay là cảnh anh em, một nhà sum họp êm đềm biết bao. Như dầu quý xức trên đầu, chảy tràn xuống cổ xuống râu Ah-ron.

 

Xin cho chúng ta có lòng khao khát được phúc tử đạo, bằng cách sống tinh thần tử đạo ở khắp mọi nơi, là “phụng sự Chúa trong mọi người”.


 

Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam, là tổ tiên của chúng con, xin  cầu thay nguyện giúp cho ước nguyện của chúng con thành sự. A men.


 

PM. Cao Huy Hoàng 17-11-2017

Tác giả: PM. Cao Huy Hoàng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!