Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
Bài Viết Của
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
DẪY ĐẦY, DƯ DẬT
RẤT MỰC TÔN TRỌNG
CHÌM VÀO VỰC BẤT XỨNG
CẢ NHỮNG BẤT LỰC
GIỮA LÒNG THUYỀN
CHỦ NGHĨA TRUYỀN THỐNG
CHÂN DUNG KHÔNG ĐÁNG CÓ
MÚT CÙNG THẾ GIỚI
KIỆT TÁC CỦA MỘT KIỆT TÁC
ĐIỀU NGẠC NHIÊN LỚN NHẤT
CÔNG CỤ CỦA LỜI
CUỘC ĐÁNH BẮT KỲ DIỆU
ĐÈN TINH TUYỀN
VƯƠNG QUYỀN CỦA MẸ
KHÔNG CÒN NƠI NÀO KHÁC ĐỂ ĐI
NÂNG CẢ THẾ GIỚI
CỎ THÀNH LÚA
CỨ Ở TRONG THUYỀN!
KHO TÀNG
THEO CẤP SỐ NHÂN
NHƯNG CÒN LÀ GIÁO HỘI
NHÀ CỦA CHA
BIỂN TRONG ĐÊM
KIỆT TÁC CỦA SỰ THÁNH THIỆN
“XÓT THƯƠNG”, TẤT CẢ CHỈ CÓ THẾ!
CẦN CẢ NHỮNG BẤT LỰC
CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI
KỶ NGUYÊN CỦA ÂN SỦNG
A Christmas Letter from Jesus - Lá Thư Giáng Sinh của Chúa Giêsu
MỘT CUỘC XUẤT HÀNH MỚI
MỘT ĐỜI TÌM KIẾM
HUẾ, ĐẤT THÁNH
TỪNG CHÚT MỘT
MỘT KẾ HOẠCH ÂN SỦNG ĐÁNG KINH NGẠC
NÉT THÁNH THIỆN CỦA LINH HỒN
BUÔNG BỎ VÀ BƯỚC TIẾP
CẦN MỘT TẦM CAO CỦA NIỀM TIN
CON ĐƯỜNG ĐI LÊN NHANH NHẤT LÀ ĐI XUỐNG.
NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KHÁT KHAO
NHÂN LÊN TÌNH YÊU
LƯỚT FACEBOOK ĐỂ TÁN GẪU THÔI SAO?

 

“Rồi đây sẽ đến ngày Ta cho nạn đói đến trên đất này, nhưng không phải là đói cơm bánh hay khát nước, nhưng là đói Lời Chúa”. 

Kính thưa Anh Chị em,

Thật lạ lùng lời cảnh báo của Chúa qua miệng ngôn sứ Amos, người ta sẽ đói sẽ khát… nhưng không đói của ăn, không khát của uống… mà đói khát Lời Chúa. Và có thể nói, chưa bao giờ thế giới chúng ta đang sống giàu có vật chất, các phương tiện… hơn lúc này, nhưng cũng như chưa bao giờ thế giới được cho là sung túc này lại ngắc ngoải quằn quại… vì đói, vì khát… Lời Chúa như đến thế.

Vậy mà, qua mọi thời, tình yêu Thiên Chúa lại không nỡ để cơn đói đó hoành hành ngay trong một xứ sở, một thế giới, một thời đại cho dù nó chối từ Người, phỉ báng Người. Bằng chứng là sự xuất hiện của các ngôn sứ, cụ thể là ơn gọi của Amos mà phụng vụ Lời Chúa đang đọc mấy tuần nay, “Tôi không phải là ngôn sứ… tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Chúa đã bắt lấy tôi… đã truyền cho tôi, ‘Hãy đi tuyên sấm cho Israel dân Ta’”.

Tin Mừng hôm nay cũng nói đến ơn gọi ngôn sứ của Matthêu và Lời Chúa cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta trở thành phát ngôn nhân của Người.

Chúa gọi Matthêu lúc ông ngồi ở bàn thu thuế, nghĩa là lúc ông đang ở trong tình trạng thường ngày của mình cho dù hiện trạng đó đối với người đương thời là bất chính.

“Hãy theo tôi”, một lời mời gọi đến ngạt thở khiến bản thân Matthêu nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, một lời mời gọi huyền nhiệm, mạnh mẽ và đầy diệu cảm; mạnh đến nỗi có thể bứng ông ra khỏi một quá khứ mờ ám, một tương lai giả tạo và một hiện tại bất an… để xô ông tới một chân trời mới, một chân trời vô định mà chính ông cũng không biết sẽ đi về đâu… về tận nơi mà Đấng từ bi nhân hậu sẽ hoán cải ông… để ông thi hành một sứ vụ mới là trở nên thánh sử viết sách Tin Mừng.

Anh Chị em,

Ơn gọi quả là mầu nhiệm, mầu nhiệm tình yêu. Chúa chọn ai không vì người đó xứng đáng, nhưng vì người đó đáng được Chúa yêu. Thế thôi, tình yêu của Chúa luôn quên hết quá khứ để xô con người về trước, phóng chiếu cho họ một viễn cảnh chứa chan hy vọng, một tương lai tràn đầy ánh sáng… Sự kiện này bàng bạc trong cả bốn Tin Mừng: Với Yakêu, “Hôm nay, nhà này được ơn cứu độ”; với người phụ nữ ngoại tình, “Tôi cũng không kết tội chị, chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa”; với anh trộm lành, “Hôm nay, anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi”.

Fulton Sheen, một diễn giả nổi tiếng của truyền hình Mỹ có lần kể chuyện rằng. Tại một nhà thờ Nam Tư, cậu bé giúp lễ nọ vô tình đánh rơi lọ nước. Vị Linh mục tức giận tát cho cậu một cái và hét lên, “Cút đi, đừng bao giờ trở lại”. Quả thế, cậu bé đó đã không bao giờ trở lại và sau này trở thành một nhà độc tài, tên cậu là Titô. Cũng tại một nhà thờ chánh toà khác, có cậu bé đánh rơi lọ rượu. Cậu sợ tưởng chết được, thế nhưng sau Thánh Lễ, Đức Cha chủ tế gọi cậu và hỏi, “Lớn lên con sẽ học trường nào?”, ngài nói tiếp, “Con có bao giờ nghe nói Đại Học Louvain không?”. Cậu đáp, “Thưa Đức Cha, chưa”. Ngài bảo, “Vậy thì con về nói với mẹ, lớn lên, con sẽ học Louvain”. Ngờ đâu, sau khi chịu chức Linh mục được hai năm, cậu bé giúp lễ năm xưa được chỉ định đi học tại Louvain. Cũng một biến cố, cùng một lầm lỗi, nhưng một cậu bé đã đi hướng này, cậu kia đi hướng ngược lại. Vậy là thế giới biết đến một Titô của Nam Tư giết chết hàng triệu người và một Fulton Sheen của Hoa Kỳ, người đem không biết bao linh hồn về cho Chúa. Cậu bé ấy chính là Hồng Y Fulton Sheen, người kể chuyện, được mệnh danh là “Televangelist”, ‘Tông Đồ Truyền Thông’ đến mấy thập niên trên truyền thanh truyền hình Mỹ.

Anh Chị em,

Và hôm nay, Chúa cũng đang nhìn chúng ta như nhìn Matthêu, không thành vấn đề chúng ta là ai, ở đâu, đấng bậc nào, làm nghề gì… mỗi chúng ta đều được Chúa mời gọi làm ngôn sứ. Có thể mộc mạc như Amos, mê muội như Matthêu, mụ mẫm như Fulton Sheen… mỗi chúng ta đều lọt mắt xanh của Chúa. Chúa đang trao vào tay chúng ta một tương lai mới, một chân trời mới, một sứ vụ mới. Vậy, cùng với Người, chúng ta tạm biệt quá khứ, bước vào tương lai, mềm mỏng với Người, cam kết sống theo Lời Người và rao truyền Lời Người. Rao truyền bằng việc sống, nói hoặc viết Lời Chúa, phổ biến Lời Chúa, chuyền tay Lời Chúa trên các phương tiện đang có trên tay. Nào emails, điện thoại, iPhones, iPads… không lý chỉ lướt facebook để tán gẫu thôi sao?

Mỗi người hãy nói với Chúa, “Lạy Chúa, thì ra, Chúa đang sai con mà con không biết; Chúa đang cần con mà con không hay… Tạ ơn Chúa, hôm nay Lời Chúa nhắc nhở con “Hãy làm một cái gì đó cho Chúa, Chúa đang cần con” và con thưa, “Lạy Chúa này con đây!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế). 

Tác giả: Lm. Minh Anh, TGP. Huế

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!