Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
Bài Viết Của
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
RẤT MỰC TÔN TRỌNG
CHÌM VÀO VỰC BẤT XỨNG
CẢ NHỮNG BẤT LỰC
GIỮA LÒNG THUYỀN
CHỦ NGHĨA TRUYỀN THỐNG
CHÂN DUNG KHÔNG ĐÁNG CÓ
MÚT CÙNG THẾ GIỚI
KIỆT TÁC CỦA MỘT KIỆT TÁC
ĐIỀU NGẠC NHIÊN LỚN NHẤT
CÔNG CỤ CỦA LỜI
CUỘC ĐÁNH BẮT KỲ DIỆU
ĐÈN TINH TUYỀN
VƯƠNG QUYỀN CỦA MẸ
KHÔNG CÒN NƠI NÀO KHÁC ĐỂ ĐI
NÂNG CẢ THẾ GIỚI
CỎ THÀNH LÚA
CỨ Ở TRONG THUYỀN!
KHO TÀNG
THEO CẤP SỐ NHÂN
NHƯNG CÒN LÀ GIÁO HỘI
NHÀ CỦA CHA
BIỂN TRONG ĐÊM
KIỆT TÁC CỦA SỰ THÁNH THIỆN
“XÓT THƯƠNG”, TẤT CẢ CHỈ CÓ THẾ!
CẦN CẢ NHỮNG BẤT LỰC
CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI
KỶ NGUYÊN CỦA ÂN SỦNG
A Christmas Letter from Jesus - Lá Thư Giáng Sinh của Chúa Giêsu
MỘT CUỘC XUẤT HÀNH MỚI
MỘT ĐỜI TÌM KIẾM
HUẾ, ĐẤT THÁNH
TỪNG CHÚT MỘT
MỘT KẾ HOẠCH ÂN SỦNG ĐÁNG KINH NGẠC
NÉT THÁNH THIỆN CỦA LINH HỒN
BUÔNG BỎ VÀ BƯỚC TIẾP
CẦN MỘT TẦM CAO CỦA NIỀM TIN
CON ĐƯỜNG ĐI LÊN NHANH NHẤT LÀ ĐI XUỐNG.
NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KHÁT KHAO
NHÂN LÊN TÌNH YÊU
MỘT KIẾN THỨC TRỌN VẸN
TỈNH THỨC, THỨ NĂM, XXI

 

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói đến việc tỉnh thức. Bài đọc thứ nhất, Thánh Phaolô tạ ơn Thiên Chúa vì cộng đoàn của ngài sống tỉnh thức, đứng vững trong Chúa, ngài nói, “Anh em được bền tâm vững chí, trở nên thánh thiện, không có chi đáng trách trong ngày Đức Giêsu, Chúa chúng ta, quang lâm”.

Thánh Vịnh đáp ca cũng nói đến việc tỉnh thức, “Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca”. Ngày ngày được hớn hở vui ca là gì nếu không phải là tỉnh thức sống trong niềm vui có Chúa.

Riêng bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói đến tỉnh thức vì chúng ta không biết giờ nào ngày nào Chúa đến, Chúa đến với thế giới, đó là ngày tận thế; đến với mỗi người, đó là giờ chết.

Hôm nay, chúng ta dừng lại ở câu đáp ca, “Xin cho con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca”.

Thì ra tỉnh thức là sống giây phút hiện tại, nhận ra tất cả là hồng ân của Chúa. Người tỉnh thức là người trong niềm vui vì tin rằng, biết rằng, mình đang được Thiên Chúa yêu thương. Nhiều người không biết, họ đang được yêu thương, cho nên họ bi quan, chán nản và than thân trách phận hoặc càm ràm với Chúa với người để rồi lơ là việc bổn phận, chểnh mãng với trách nhiệm. Đó là những đầy tớ không trung tín cũng chẳng khôn ngoan mà Tin Mừng hôm nay nói đến.

Cha đố chúng con, đây là ai? Phải biết anh này, đây là kiến thức. Đây là Mark Zuckerberg. Ông chủ FaceBook, tỷ phú trẻ của Mỹ, với tài sản 52 tỷ mỹ kim, anh cũng là nhà từ thiện Mỹ với những việc bác ái cống hiến hàng triệu đôla cho các chương trình, nhất là cho trẻ em trên thế giới.

Chúng ta nghe những lời anh ngỏ với con gái thứ hai của mình cách đây mấy ngày.

August thân mến! Chào mừng con đến với thế giới này. Mẹ con và ba thực sự háo hức chờ xem con sẽ như thế nào. Khi chị gái con chào đời, ba mẹ đã viết bức thư về một thế giới mà ba mẹ kỳ vọng chị con và con sẽ lớn lên, một thế giới với nền giáo dục tốt hơn, ít bệnh dịch hơn, cộng đồng mạnh mẽ hơn và công bằng hơn… Ba có trách nhiệm một phần để hiện thực hóa điều đó.


 

Tuy nhiên, hôm nay thay vì nói về tương lai xa xôi, ba mẹ muốn nói về tuổi thơ. Thế giới có thể rất khắc nghiệt. Do đó, việc quan trọng là các con có thời gian để vui đùa.


 

Con sẽ bận rộn khi lớn lên. Nên ba kỳ vọng con sẽ dành thời gian để ngửi mọi bông hoa trong vườn, đặt mọi chiếc lá vào chiếc túi bé nhỏ của mình. Ba kỳ vọng con sẽ đọc cuốn sách yêu thích của mình càng nhiều lần càng tốt, để có thể tạo ra những câu chuyện của riêng mình.

Ba kỳ vọng con chạy càng nhiều vòng càng tốt quanh phòng khách và sân chơi. Ba cũng kỳ vọng con ngủ thật nhiều. Ba kỳ vọng ngay cả trong giấc mơ, con cũng cảm nhận được ba mẹ yêu con nhiều thế nào.


 

Tuổi thơ là thứ gì đó thần kỳ. Con chỉ có thể trải qua một lần. Do đó, con đừng lo nghĩ quá nhiều về tương lai. Đó là thứ đã có ba mẹ lo. Ba mẹ sẽ làm mọi thứ có thể để biến thế giới này tốt đẹp hơn cho con và mọi đứa trẻ ở thế hệ của con.

August, ba mẹ yêu con rất nhiều và thực sự hứng thú để cùng trải nghiệm thế giới này với con. Chúng ta mong muốn con có một cuộc sống đầy niềm vui, tình yêu thương. Yêu con. Mark Zuckerberg & Pricilla Chan.


 

Anh Chị em,

Thiên Chúa cũng là một người Cha còn hơn Mark Zurkerberg. Người cũng muốn chúng ta sống giây phút hiện tại, hồn nhiên trong niềm vui và chu toàn bổn phận theo đấng bậc mình. Tuổi thơ cứ đùa vui ca hát và hái hoa, thanh thiếu niên chăm chỉ kinh nguyện và học hành. Người làm cha mẹ, chuyên chăm bổn phận nuôi sống gia đình và làm gương sáng cho con cái. Hôm nay ngày thứ năm, chúng ta không quên cầu nguyện cho các linh mục của Chúa, xin cho các mục tử biết yêu thương đàn chiên và biết thao thức làm sao để chiên của mình không chỉ sống nhưng được sống dồi dào, Amen.


 

Tác giả: Lm. Minh Anh, TGP. Huế

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!