CN 4 TN NĂM B
Người ta kể rằng, có một làng kia xa xôi hẻo lánh. Vì hoàn cảnh địa lý, cả làng
hầu như sống cách biệt thế giớ bên ngoài. Không may cho dâng làng: Ông thợ mộc
duy nhất của cả làng qua đời đã lâu mà chưa có ai có thể thay thế ông. Dân làng
trông mong một người thợ mộc nào đó ở bên ngoài làng ghé thăm, để giúp đỡ họ sửa
chữa những đồ vật bị hư. Nhưng cũng lâu lắm rồi, không có ai lạ vào làng.
Những vật dụng bằng gỗ của dân làng, ngày càng hư hao nhiều, và hư hao nặng. Hầu
như mọi người đều thất vọng, ném những thứ hư hỏng của gia đình mình ra ngoài…
Cuối cùng, có một thanh niên trong làng quyết đi học nghề thợ mộc. Anh ta rời
làng một thời gian lâu. Nhiều năm sau, người thanh niên trở về. Anh ta trở thành
thợ mộc giỏi. Dân làng mang mọi thứ tủ, bàn, giường, ghế… nhờ anh sửa giúp.
Nhưng thật tiếc, tất cả không chỉ hư hỏng mà còn bị mục, bị mối mọt tàn phá vì
phơi giữa trời mưa nắng quá lâu. Trừ ra một chiếc tủ. Đó là chiếc tủ của một gia
đình kiên nhẫn. Những người chủ nhà không thất vọng, không quăng nó đi. Ngược
lại, hàng ngày những người trong nhà này kiên trì tạm sửa chữa, đắp vá, lau
chùi, gìn giữ hẳn hoi. Dù biết chiếc tủ đã hư, những người chủ của nó vẫn tin
rằng, chắc chắn sẽ có một ngày, làng họ có thợ mộc…
Cũng thế, việc giữ đạo và sống đạo không cho phép người tín hữu thua buồn, nản
chí, bỏ cuộc. Người tín hữu cũng không được phép thi hành lòng đạo đức theo
“thời vụ”. Nghĩa là lúc bình an, sung túc, lúc mà hạnh phúc dư đầy, thì tỏ ra
sốt sắng, giữ luật, thực hiện nghĩa vụ thờ phượng nghiêm túc. Nhưng khi chạm
trán cùng những bất an, thử thách, thì mau xuống tinh thần, không còn ý chí phấn
đấu, không còn nhận ra tình yêu của Chúa, lo bươn chãi việc đời, xa lìa cộng
đoàn Hội Thánh…
Tin Mừng theo thánh Marcô cho biết Chúa Giêsu đầy uy quyền: Chúa uy quyền không
chỉ trong tư cách là Thầy dạy, nhưng Chúa còn uy quyền trong tư cách là một thầy
thuốc.
1. Là Thầy dạy,
Chúa làm cho
“thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng
có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư”
(Mc 1, 22).
Lời dạy của Chúa có sức biến đổi tâm hồn con người. Chúa làm cho những ai biết
chân thành đón nhận, nếu họ là người tốt, ngày càng tốt hơn; nếu họ là người tội
lỗi, nhìn ra thân phận mỏng dòn của mình mà cải tà quý chánh.
2. Là Thầy thuốc,
Chúa không dừng lại ở việc chỉ chữa lành bệnh tật thể lý. Nhưng điều quan trọng
mà Chúa nhắm đến, là làm cho tâm hồn con người khỏe mạnh, Chúa giải thoát con
người khỏi những ảnh hưởng của ác thần. Người làm cho ma quỷ phải khiếp sợ.
Người ra lệnh và ma quỷ phải vâng nghe:
“Có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nazareth, có
chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết
ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát mắng nó rằng: Hãy im đi
và ra khỏi người này! Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét một tiếng lớn, rồi
xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Đấy là một
giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế và chúng
phải tuân lệnh Người”
(Mc 1, 23-27).
Cuộc sống hàng ngày, những người bị quỷ ám không nhiều. Nhưng ta đừng quên, ma
quỷ không chỉ thống trị ta bằng cách nhập vào ta, như người bị quỷ ám trong câu
chuyện Tin Mừng. Với bản chất xấu, ma mãnh, gian dối, ma quỷ có thể thống trị
trong cuộc sống, qua từng hành động, từng quyết định, từng suy nghĩ, từng lời
nói… của ta. Ma quỷ có thể đè bẹp tự do mà Chúa ban cho ta, để thay vì, ta dùng
tự do mà thờ phượng Chúa, mà hướng chiều về sự lành, ta lại gây nên những tác
hại do ảnh hưởng của ma quỷ.
Do đó, sự kiên trì cách hết sức bền bỉ trong việc trung thành yêu mến Chúa, sống
đời bác ái, thờ phượng Chúa một cách năng động, học hỏi và suy gẫm Thánh Kinh,
phấn đấu làm việc lành phúc đức, lo chay tịnh, hãm mình, cầu nguyện… là những
phương thế tốt để ta đập tan mưu chước của quỷ thần, mà sống trung thành cho
Chúa suốt đời ta.
Như những người bị hư tủ mà không tìm thấy người sửa tủ trong câu chuyện bên
trên, có những lúc cuộc đời ta như rơi vào bế tắc, như mất phương hướng, như bị
vây bởi cánh rừng mù mịt. Bao nhiêu lần, ta không thể biết chắc chắn, không thể
nhận ra đường hướng mà Chúa muốn định cho cuộc sống của ta.
Nhưng thử thách càng lớn, ta càng phải kiên trì giữ đức tin, lòng mến, niềm cậy
trông. Hãy làm như gia đình kiên trì sửa chữa, lau chùi chiếc tủ. Ta đừng bao
giờ thất vọng, bỏ cuộc, thoái thác. Ngược lại, càng rơi vào hoang mang, mù mịt,
càng phải thắp sáng đời sống cầu nguyện, và cầu nguyện tha thiết hơn, mãnh liệt
hơn, tin tưởng hơn, tín thác hơn.
Giữa cuộc đời nhiều khắc nghiệt, nếu không bền lòng giữ và sống đạo, ta trở
thành miếng mồi ngon cho ma quỷ lôi kéo. Bị quỷ nhập là điều ít xảy ra. Nhưng
ảnh hưởng của ma quỷ, hướng chiều về điều xấu, điều dữ do ma quỷ gây nên, không
phải là chuyện xa vời, nhưng là hiện thực.
Hãy để Chúa Kitô ngự nơi cõi lòng ta bằng cách tin tưởng vào quyền năng của
Người. Hãy để
“Lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong”
chúng ta (Cl 3, 16). Đấng quyền năng và Lời của Người xua trừ khỏi chúng ta tất
cả nhưng thói hư, tật xấu, sự tội, thái độ hướng chiều về sự tội.
Nhưng Chúa không chỉ là Đấng quyền năng, Người còn là Thầy thuốc. Chúa chữa lành
mọi thương tật nơi tâm hồn chúng ta. Chúa làm cho ma quỷ sợ hãi và tránh xa
chúng ta. Chúa sẽ bảo vệ từng người, nếu mỗi người biết tin tưởng, biết để Chúa
làm chủ mình, biết để Chúa ngự nơi cõi lòng mình.
Bằng tình yêu, quyền năng, sự chữa trị, và hồng ân Chúa ban, Chúa sẽ làm cho ta
mạnh sức, trưởng thành và từng ngày sẽ can đảm hơn để chống lại sự thù nghịch,
chống lại mọi vây bũa của ma quỷ.
Hãy phó thác và tin tưởng vào Chúa để nên mạnh mẽ. Có nên mạnh mẽ trong ơn Chúa,
ta sẽ chiến thắng ác thần. Hãy khắc ghi thật sâu những lời Chúa Kitô dạy trong
tâm hồn, trong cuộc đời chúng ta. Đó là lệnh truyền mà từ ngàn xưa, Thiên Chúa
đã ra lệnh cho dân của Người qua ông Môisen:
“Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời
của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta
truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói
nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội nó”
(Đnl 18, 18-19).
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG