Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Bài Viết Của
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Yêu cho đến cùng (Suy niệm thứ Sáu tuần Thánh)
Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, hôm xưa và hôm nay (Suy niệm Chúa nhật lễ Lá)
Bí quyết đạt được sự sống đời đời
Trao ban tất cả cho mọi người
Thanh tẩy tâm hồn
Nhận ra điều tốt nơi tha nhân
Canh phòng tử huyệt
Những bông hoa của tâm hồn (Suy niệm đầu xuân)
Sống vì mọi người
Để cho Lời Chúa biến đổi cuộc đời
Sám hối ngay từ hôm nay
Sống gần gũi, thân mật với Chúa Giê-su
Thắp lên một ngọn nến (Suy niệm lễ Hiển linh)
Nhìn ngắm gia đình Chúa Giê-su (suy niệm lễ Thánh Gia)
Chúa đến xây dựng hòa bình (Suy niệm lễ Giáng sinh)
Đáp lời Chúa mời gọi
Để được Thiên Chúa đong đầy
Dọn đường cho Chúa đến
Tỉnh thức để tự cứu mình
THI TUYỂN VÀO THIÊN ĐÀNG
Cuộc bách hại hôm nay
Đong đầy dầu yêu thương
Đôi cánh để bay lên
Đáp lời Chúa mời gọi (Suy niệm truyền giáo)
Mặc lấy Chúa Ki-tô
Nhờ lời Chúa soi đường
Nhìn vào nội tâm
Bằng lòng với khả năng Chúa ban
Phúc cho người biết thứ tha
Giúp nhau sửa chữa lỗi lầm
Đầu tư cho cuộc sống mai sau
Đối với tôi, Chúa Giê-su là ai?
Bí quyết thành công trên đường đời.
Bàn tay cứu vớt của Chúa Giê-su
Khám phá kho báu Tin mừng
Hai đạo quân
Hai khu vườn
Học sống hiền lành khiêm nhượng với Chúa Giê-su
Hãy phó thác đời mình cho Chúa
Lên đường đến với anh em
HẠNH PHÚC VÌ CÓ MẸ (TÂM TÌNH NGƯỜI CON NHỎ NHÂN NGÀY LỄ MẸ LÊN TRỜI)

 

Một đứa con nhỏ lạc mẹ từ lúc ấu thơ sẽ phải sống côi cút một mình không nơi nương tựa. Ngày ngày bất kể nắng mưa gió bão, em phải lê bước vất vưởng đi ăn xin, tối nằm co ro trên các vĩa hè, không mền không chiếu, khi đau bệnh không được ai chăm sóc, khi buồn phiền không có ai an ủi... Cuộc đời của em thật vô cùng bất hạnh và thiếu thốn, mà cái thiếu nhức nhối hơn cả là thiếu tình thương.

Trong khi đó, đứa con có mẹ thì được sống trong nhà cửa tiện nghi; thay vì lê gót ăn xin, em được cắp sách đến trường; thay vì ngủ vỉa hè, em được ngủ trên giường êm nệm ấm, được cha mẹ đùm bọc, yêu thương, chăm sóc dạy dỗ rất ân cần.

Thật diễm phúc cho chúng ta, vì hầu như không ai trong chúng ta phải sống cảnh đời côi cút của trẻ mồ côi hay của đứa con bất hạnh vì lạc mất cha mẹ như trường hợp đứa bé lạc mẹ trên đây.

Tuy nhiên, chúng ta càng có diễm phúc hơn rất nhiều người khác vì ngoài việc được cha mẹ trong gia đình đùm bọc, chăm lo ngay từ lúc tấm bé, chúng ta còn có thêm một Người Mẹ tuyệt vời và rất hoàn hảo là Mẹ Maria.

 

Mẹ Maria trở thành mẹ thật của chúng ta khi Chúa Giê-su trao Mẹ cho ta và trao ta cho Mẹ.

Trước khi thở hơi cuối cùng trên thập giá, Chúa Giê-su hướng về Gioan, đại diện cho chúng ta và nói với Mẹ: “Đây là con của Mẹ” và Ngài nói với Gioan thay mặt cho mỗi người chúng ta: “Nầy là Mẹ con.”

Thế là từ đó, Mẹ là mẹ thật của chúng ta, chúng ta là con thật sự của Mẹ.

Thế là ta có một Người Mẹ đẹp nhất trần gian, sang trọng nhất, tốt lành nhất trần gian, yêu thương con cái và chăm lo cho đoàn con chu đáo nhất thế giới. Mẹ cũng là người có quyền thế nhất hoàn cầu.

Thế nên tâm hồn chúng ta tràn đầy hạnh phúc, hân  hoan vui mừng, và rất đỗi tự hào khi có một người mẹ tuyệt vời như thế.

 

Người Mẹ hoàn hảo

Không người mẹ nào trên cõi đời nầy hoàn hảo: người được ưu điểm nầy thì cũng có khuyết điểm kia; người tốt về mặt nầy thì cũng hư về mặt khác. Chỉ có một người mẹ duy nhất hoàn hảo là Mẹ Maria.

Mẹ Maria hoàn hảo vì Mẹ không hề vương nhiễm bất cứ một tội lỗi nào. Ngay từ trong lòng mẹ, Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ đặc biệt nên không mắc tội tổ tông truyền.

Mẹ Maria hoàn hảo vì dung nhan Mẹ rất đỗi dịu hiền, ánh mắt Mẹ hết sức trìu mến, trái tim Mẹ chan chứa yêu thương.

Mẹ Maria hoàn hảo vì đôi tay Mẹ vươn rộng khắp nơi, ôm ấp che chở muôn người con trong vòng tay thân ái như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh.

Mẹ Maria hoàn hảo vì tâm hồn Mẹ trong suốt như pha-lê, tình thương của Mẹ bao la như biển trời.

Mẹ Maria hoàn hảo vì chỉ có Mẹ mới có thể bảo vệ chúng ta khỏi tay Sa-tan, ngăn chặn những cơn sóng thần hung tợn của đam mê tội lỗi từ nhiều phương xông tới hòng vùi giập chúng ta trong biển chết, ngăn ngừa chúng ta khỏi sa vào hoả ngục và dìu dắt chúng ta về cõi thiên đàng.

Và điều tuyệt diệu nhất là:

Mẹ là Mẹ của muôn người nhưng cũng là Mẹ của riêng tôi, của riêng bạn, của từng người chúng ta.

Mẹ yêu thương hết mọi người nhưng đồng thời Mẹ cũng yêu thương từng người như thể chỉ có tôi, có bạn, là con duy nhất của Mẹ trên cõi đời nầy.

 

Mẹ chúng ta cũng là người Mẹ đau khổ.

Người mẹ nào cũng đau khổ khi thấy con cái mình hư thân mất nết, hoang đàng sa đoạ.

Mẹ chúng ta đau khổ, tan nát cõi lòng vì biết bao nhiêu người con của Mẹ đắm chìm trong tội lỗi, trong thói hư tật xấu. Chính vì thế, Mẹ đã hiện ra nhiều nơi trên thế giới để kêu gọi đoàn con của Mẹ sám hối ăn năn.

Trong ngày lễ mừng Mẹ được lên trời hồn xác hôm nay, chúng ta cầu xin Mẹ cho chúng ta biết ăn năn sám hối, xa lánh tội lỗi, cố gắng sống hiền hoà thánh thiện, mến Chúa yêu người, để sống đẹp lòng Mẹ, để Mẹ được vui, vì không có gì đem lại hạnh phúc cho Mẹ bằng có nhiều người con ngoan thảo.

 

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

 

Tác giả: Lm. Inhaxio Trần Ngà

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!